- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 4 ngày vào Trung tâm bảo trợ xã hội, cuộc sống của mẹ con “hot girl” Bella ra sao?
Từ khi đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội, tính khí của Bella thay đổi thất thường, khi vui cô sẵn sàng hát cho mọi người nghe, nhưng cũng sẵn sàng mắng chửi lại mọi người.
Đại diện trung tâm bảo trợ xã hội trao đổi về trường hợp của Bella.
Sau 4 ngày Đoàn Thúy Hà (SN 1986, biệt danh là “hot girl Bella”) được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội, ngày 4/7 chúng tôi đã có mặt tại đây để tiếp cận cũng như tìm hiểu về cuộc sống của người mẹ 1 con này.
Thời điểm chúng tôi có mặt tại trung tâm, Bella đang cho con ăn và từ chối tiếp xúc tất cả mọi người, với lý do: “Sợ người lạ bắt mất con và khiến con bị ốm”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Vân, Trưởng phòng quản lý tiếp nhận, quản lý giáo dục dạy nghề (Trung tâm bảo trợ xã hội số 1) cho biết, trung tâm tiếp nhận Bella từ ngày 30/6. Từ khi vào trung tâm, tính khí người phụ nữ tự xưng là “hot girl” này rất thất thường.
Hiện Bella vẫn đang được quản lý tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội.
“Lúc mới vào Bella bất hợp tác với cán bộ trung tâm, thậm chí không cho ai đụng chạm vào con, bản thân cũng không ăn uống gì. Sau đó 1 ngày, Bella có những tiến triển tốt như ăn uống trở lại, tham gia sinh hoạt cùng mọi người, thậm chí những lúc vui Bella nhận mình là ca sĩ và hát miễn phí cho mọi người cùng nghe. Thế nhưng, có lúc Bella lại nóng nảy, không hợp tác.
Bella hát cho mọi người trong trung tâm nghe.
Chúng tôi rất quan tâm đến việc thăm khám sức khoẻ cho cháu bé. Còn về ăn uống, vệ sinh, Bella tự chủ động chăm sóc cho con, chúng tôi chỉ hỗ trợ thêm như pha sữa…”, ông Vân thông tin.
Qua 4 ngày Bella ở trung tâm, các cán bộ nhận định, dù con trai đã 1 tuổi, nhưng kỹ năng chăm sóc con của Bella rất kém. “Trời nắng nóng như thế này, có hôm cô ấy (Bella) mặc kệ con nằm trên xe đẩy ở ngoài sân, còn bản thân ngồi trong bóng mát, thấy vậy các nhân viên lại phải ra đưa cháu bé vào.
Bella luôn "giấu kín" con trai của mình mỗi khi có người đến hỏi chuyện.
Hay như việc cháu bé đang tuổi tập đi, nếu như người khác thì làm mọi cách để con phát triển tốt nhất, nhưng Bella mặc kệ, suốt ngày cho con nằm trên xe đẩy”, một cán bộ trung tâm chia sẻ.
Ông Vân thông tin thêm, con trai của Bella ngoan, khỏe mạnh và ăn tốt. Ban ngày cháu bé được mẹ trông, còn ban đêm thì hai mẹ con ở cùng phòng với 2 người phụ nữ khác. Phía trung tâm cũng cắt cử người thường trực 24/24 và có camera giám sát, trong trường hợp có vấn đề xảy ra sẽ xử lý kịp thời.
Con trai Bella đang ở tuổi tập đi.
Chiều ngày 3/7, người thân của Bella cũng từ Hải Dương lên trung tâm để hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của hai mẹ con. “Người thân Bella (em họ) nói rằng, qua sự việc vừa rồi các cơ quan chức năng của Hà Nội đưa Bella về trung tâm thì người nhà mới biết và gặp được, còn trước đó không ai biết cô ấy đưa con đi đâu, làm gì. Bà ngoại cũng đã già năm nay ngoài 80 tuổi rồi”, ông Vân nói.
Vị cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội số 1 cũng cho hay, người nhà mong muốn sớm được đưa Bella đi chữa bệnh tại một bệnh viện về tâm thần. Tuy nhiên, hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội vẫn đang xem xét các bước sao cho phù hợp nhất có thể. Sở này cũng đã có văn bản đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương tiếp nhận hai mẹ con Bella.
Được biết, theo quy định của UBND Hà Nội, trung tâm sẽ bảo trợ các trường hợp như mẹ con Bella trong vòng 30 ngày.
Theo Khám phá
-
Pháp luật1 giờ trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.
-
Thời sự4 giờ trướcBố của thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng kể, từ thời điểm con gái mất tích đến khi lực lượng chức năng thông báo bị sát hại là chuỗi ngày từ lo lắng đến hoảng sợ.
-
Pháp luật4 giờ trướcNghe tiếng kêu cứu trong phòng trọ, mọi người phát hiện N.T.T. (17 tuổi) bị thương tích nặng và tử vong sau đó.
-
Thời sự5 giờ trướcNơi giấu xác thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại là ở trong một khu vườn cạnh nơi ở của nghi phạm trên địa bàn xã An Hồng.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an TP Hải Phòng cho biết, giữa nghi phạm và nạn nhân đã có con chung với nhau.
-
Xã hội8 giờ trướcNgười mẹ nạn nhân không thể đứng vững, ngồi sụp xuống lề đường gào khóc “trả lại con tôi đây” khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng.
-
Xã hội8 giờ trướcCông an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân người đàn ông bị đâm tử vong ở phố Cự Lộc tối 19/4.
-
Xã hội10 giờ trướcNhững ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 ngàn tỷ của bà Trương Mỹ Lan ngoài biển, luật sư của bà Trương Mỹ Lan vừa có đơn đề nghị xử lý.
-
Xã hội10 giờ trướcChiếc xe ô tô bất ngờ lao xuống nhánh sông Bạch Đằng, đối diện cổng tỉnh ủy Hải Dương khiến tài xe trên xe tử vong.
-
Xã hội10 giờ trướcQuá trình đấu tranh, bước đầu, L.P.T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn chuối nhà bà ngoại.
-
Xã hội13 giờ trướcCơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khai quật tử thi nạn nhân phục vụ công tác điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng).
-
Xã hội13 giờ trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.
-
Xã hội23 giờ trướcSau khi bị nữ hành khách tố có hành vi sàm sỡ trên xe khách, nhân viên phụ xe đã bị một số thanh niên lôi xuống đường yêu cầu xin lỗi.
-
Xã hội23 giờ trướcLực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn một tấn nầm heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ Tam Hiệp, Hà Nội.