Tiết lộ về chiếc áo màu đỏ của trùm ma túy Triệu Ký Voòng đội lốt 'đại gia'

Cho rằng, màu đỏ sẽ mang lại may mắn nên trùm ma túy Triệu Ký Voòng thường xuyên mặc chiếc áo màu này dù ở nhà hay hay đi chơi.

Cho rằng, màu đỏ sẽ mang lại may mắn nên trùm ma túy Triệu Ký Voòng thường xuyên mặc chiếc áo màu này dù ở nhà hay hay đi chơi.

Triệu Kỳ Voòng, sinh ngày 28/7/1969, tính đến nay là 49 tuổi. Voòng thường ca cẩm rằng “vận hạn tuổi 49 chưa qua, 53 đã đến”, nhất là thời điểm buôn bán “cái chết trắng” trở nên khốc liệt nên y cảm thấy mong manh, dễ sợ.

tiet lo ve chiec ao mau do cua trum ma tuy trieu ky voong doi lot 'dai gia' - 1

Ông trùm Voòng tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn *ảnh: Duy Chiến

Bởi vậy, Voòng thường mặc áo thun cộc tay màu đỏ trong sinh hoạt hoặc đi những nơi thăm thú, giao du, buôn bán... vì hắn hy vọng sẽ mang lại may mắn.

Ngày 17/5, khi đối diện với phóng viên Tiền Phong tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Triệu Ký Voòng bỗng chốc thẫn thờ cúi đầu xuống, nhìn chiếc áo màu đỏ đang mặc trên người.

tiet lo ve chiec ao mau do cua trum ma tuy trieu ky voong doi lot 'dai gia' - 2

Trong những lần giao du, buôn bán, Voòng vẫn mang trên mình "thần hộ mệnh". Ảnh: TL

Trước đó, đêm 16/5, trùm ma túy đội lốt “đại gia” Triệu Ký Voòng, một đại gia sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn bạc tỷ ở Khu đô thị Phú Lộc 4 (thành phố Lạng Sơn) đã sa lưới pháp luật sau khi 2 đàn em khác bị "tóm" vì vận chuyển 20 bánh Heroin từ Sơn La về Lạng Sơn, sau đó bán sang Trung Quốc. Khi đến nhà khám xét và nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp, chiếc áo đỏ trên người Voòng run bần bật.

Theo chuyên án 217T, đường dây buôn ma túy do Voòng cầm đầu hoạt động tinh vi, rộng khắp với số lượng giao dịch hàng trăm bánh ma túy trong thời gian dài. Đã ba lần Voòng thoát khỏi “lưới bủa vây” của lực lượng chức năng vậy nên, hắn càng tự tin với “thần hộ mệnh” này.

Tuy nhiên hắn đã sa lưới pháp luật. Trước khi rời khỏi phòng hỏi cung ông trùm ma túy, Phóng viên Tiền Phong chợt nghe thấy tiếng thở dài từ phía “đại gia” oanh liệt một thời ở xứ Lạng. Hình như, sự thất vọng, nỗi ân hận đã quá muộn màng.

tiet lo ve chiec ao mau do cua trum ma tuy trieu ky voong doi lot 'dai gia' - 3

Đối tượng Voòng (giữa, áo đỏ) nghe đọc lệnh bắt tạm giam tại nhà riêng tối 16/5  *ảnh: TL

Theo Tiền Phong

buôn bán ma túy

trùm ma túy

tội phạm ma túy


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.