- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì sao 2 tử tù khoét được tường trại giam?
Để bắt được tử tù Nguyễn Văn Tình, người trốn khỏi trại tạm giam T16 của Bộ Công an, Phó cục trưởng C47 cho biết đã phải huy động đến gần 400 cán bộ tham gia.
>> Bạn gái 'hot girl' vào nhà nghỉ cùng tử tù Thọ 'sứt' khai gì tại cơ quan Công an?
Chiều 17/9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) thông tin về kết quả truy bắt Nguyễn Văn Tình, tử tù trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an.
Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó cục trưởng C47, chủ trì buổi thông tin báo chí. Tham gia chiến dịch truy bắt Tình có gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng.
Dùng thanh sắt nguỵ trang trong hậu môn để khoét tường trại giam
Tình dùng miếng sắt nhỏ rạch mạch tường trại giam. Tường lâu ngày ngấm nước, ẩm rất cao là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện. Tình khai việc khoét tường do Thọ thực hiện chủ yếu. Thọ nói trước khi chuyển vào trại đã nhét vào hậu môn miếng sắt nhỏ để mỗi ngày thực hiện một ít. Sau mỗi lần thực hiện, anh ta dùng cơm và kém đánh răng bít lại để nguỵ trang. Do cán bộ quản giáo không quan sát kỹ sẽ không phát hiện được.
Trước câu hỏi Thọ và Tình bị khóa, vì sao họ có thể khoét được tường? Ông Điềm nói: Thọ là người mở khóa. Theo lời Thọ nói thì khóa nào anh ta cũng có thể mở được.
Có ai hỗ trợ cho Tình khi bỏ trốn?
Không phải có 1 người giúp đỡ mà có nhiều người. Khi ra khỏi trại giam Tình đã nhờ điện thoại người đi đường để thông báo cho bố mẹ, bạn bè. Chúng tôi chưa thông tin sâu việc này. Khi xác định họ giúp sức thì Công an Hà Nội đã triệu tập.
Nói về nguồn gốc số tiền trên người Tình, ông Điềm cho biết ban đầu Tình khai là tiền lao động trước đây gửi lại mẹ. Khi trốn ra khỏi trại tạm giam, Tình đã lấy 20 triệu mua xe máy và mua nhiều điện thoại và sim.
Hơn 30 phóng viên đến từ các báo, đài tham gia buổi đưa tin sau khi tử tù Tình bị bắt. Ảnh: Hoàng Lam.
Bộ Công an thông tin vụ truy bắt tử tù Chiều 17/9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) thông tin về kết quả truy bắt Nguyễn Văn Tình, tử tù trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an.
Vụ việc hết sức gian khổ, căng thẳng và phải nói là áp lực
Nhận thức tử tù nguy hiểm ra ngoài xã hội có khả năng sẽ gây hậu quả khó lường, C47 đã triển khai lực lượng trên các tuyến, đánh giá các hướng di chuyển để vây bắt hắn. Việc truy bắt không bao giờ dễ dàng, nhất là kẻ nhiều kinh nghiệm, là mắt xích trong chuyên án C47 phá thành công, từng sống với Nguyễn Văn Tuân - đối tượng truy nã nguy hiểm lâu nay chưa bắt được. Tình thông thạo rừng núi, tiếp xúc nhiều đối tượng truy nã.
Vụ này hết sức gian khổ, căng thẳng và phải nói là áp lực. Chậm một chút hắn có thể trốn ra nước ngoài hoặc vào Tà Dê.
Tử tù Tình sử dụng 4 điện thoại và nhiều sim
Phó cục trưởng C47 chia sẻ, qua phân tính, đánh giá, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định Nguyễn Văn Tình sẽ trốn chạy lên Tà Dề, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. C47 đã phối hợp với Công an Hà Nội, Hòa Bình và Sơn La tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt. Tình là đối tượng ma túy hết sức tinh vi, vừa ra tù đã có 4 điện thoại và rất nhiều sim.
Trong ảnh là chiếc xe máy Tình dùng để trốn chạy.
"Nguyễn Văn Tình rất gian manh, xảo quyệt, liều lĩnh"
Theo đại tá Điềm, khi Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Thọ. Còn C47 được giao nhiệm vụ vây bắt Nguyễn Văn Tình.
Rạng sáng 11/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã theo dõi di biến động của Tình, chốt chặn và kiểm soát tất cả phương tiện giao thông di chuyển trên các tuyến giao tông trọng yếu ở Hòa Bình và Sơn La. Công an Hòa Bình tổ chức chốt chặn tại 5 điểm, Công an Sơn La làm nhiệm vụ tại 9 khu vực trọng yếu.
Đến 17h ngày 16/9, cảnh sát xác định Tình có mặt tại xã Tân Sơn (huyện Mai Châu).
Đến 1h30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ theo dấu, lực lượng truy bắt đã bắt Tình tại lán Nương thuộc khu rừng già xã Tân Sơn. Tổ công tác đã đưa Tình về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết. Sau đó, di lý hắn về trại tạm giam T16 bàn giao cho phòng PC44 Công an Hà Nội an toàn.
Lực lượng tham gia truy bắt có thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh (Cục trưởng Cục C47) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vi của cục cùng các đơn vị chuyên môn khoanh vùng rà soát.
Theo đại tá Điềm, Tình rất gian manh, xảo quyệt, liều lĩnh có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, gây khó khăn cho quá trình truy bắt. Ngoài ra, địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết cũng không ủng hộ, mưa lớn gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia truy bắt.
Hơn 30 phóng viên đến từ các báo, đài tham gia buổi đưa tin sau khi tử tù Tình bị bắt. Ảnh: Hoàng Lam.
400 cảnh sát của 3 tỉnh cùng nhiều đơn vị tham gia truy bắt
Chiều 17/9, sau khi tử tù thứ 2 Nguyễn Văn Tình sa lưới, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý có buổi trao đổi với các cơ quan báo chí. Hơn 30 nhà báo có mặt tại đây.
Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó cục trưởng C47 chủ trì buổi thông tin báo chí. Tham gia chiến dịch truy bắt Tình có gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
2 tử tù trốn chạy 2 hướng
Một cán bộ thuộc ban chuyên án cho biết sau khi vượt ngục, Tình đã về quê ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) lấy 20 triệu đồng, chia cho Thọ 10 triệu nhưng tên này chỉ cầm 7 triệu.
Hai tử tù khai họ chạy theo hai hướng khác nhau. Thọ "sứt" trốn về quê nhà Hải Dương, còn Tình mượn xe máy của người thân di chuyển theo quốc lộ 6 lên Tây Bắc.
Dọc đường, thấy cảnh sát chốt chặn, Tình nảy sinh ý định băng qua để đến điểm nóng ma túy Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện tử tù 28 tuổi trốn trong căn nhà tạm nằm giữa cánh rừng bạt ngàn giáp ranh 2 xã Hang Kia và Pà Cò thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Tình bị bắt khi có ý định di chuyển từ Mai Châu (khoanh đỏ) sang Vân Hồ (Sơn La). Ảnh: Google Maps.
Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ đã 5 ngày đêm liên tục rà soát, theo dõi.
22h ngày 15/9, cảnh sát đã áp sát căn nhà tạm nơi Tình ghé chân, cách xã Lóng Luông khoảng 15 km. Tuy nhiên tử tù này đã vội lẩn trốn khi nghi ngờ có người đến gần.
Sau khu rút quân và chỉ để lại một vào chiến sĩ ém quân gần nhà tạm, khoảng 1h sáng 16/9, cảnh sát phát hiện Tình quay lại tìm đồ ăn. Tử tù trong tình trạng vừa đói vừa mệt lập tức bị cảnh sát khống chế, di lý về Trại giam T16 ngay trong đêm.
Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) bị cáo buộc liên quan đến đường mua bán hơn 1.000 bánh ma túy do Đặng Minh Châu (tức Liên Toác, quê Lạng Sơn) và Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi, ở Hà Nội) cầm đầu.
Theo cơ quan tố tụng, một lần, Châu đặt mua của Tuân 80 bánh ma túy. Trước khi giao hàng, Tuấn nhờ Tình thuê giúp căn nhà ở ngoại thành Hà Nội để ngụy trang thành kho đựng bánh kẹo.
Tại kho hàng, Tình được cho là đã lấy dao đồng phạm rạch lốp ôtô dự phòng của chiếc Fortuner để lấy 80 bánh ma túy giao để giao cho đàn em của Châu. Sau đó, Tình trực tiếp nhận 4 tỷ đồng do Châu gửi về để chuyển cho Tuân thông qua trung gian.
Giữa năm 2016, Nguyễn Văn Tình bị bắt, sau đó bị cáo này tử hình.
Tại trại giam T16, Tình bị nhốt cùng phòng biệt giam với tử tù Lê Văn Thọ (quê Hải Dương). Ngày 11/9, Tình và Thọ được xác định đã phá cùm chân, đào tường buồng giam số 3 thuộc khu D trại giam T16 rồi trốn ra ngoài.
Chiều tối 16/9, Cục cảnh sát hình sự đã vây bắt thành công Lê Văn Thọ khi tử tù này thuê taxi di chuyển qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Theo Tri Thức Trực Tuyến
-
Xã hội2 giờ trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
-
Xã hội2 giờ trướcHai xe ô tô gắn cùng 1 biển kiểm soát có nền màu xanh, đậu trên đường ở thành phố Hà Tĩnh khiến dư luận xôn xao.
-
Xã hội3 giờ trướcCông an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất người dân cần cảnh giác để tránh bị mất mát tài sản vì kẻ gian sử dụng chiêu rất tinh vi.
-
Xã hội3 giờ trướcMặc dù phát hiện cả bao tải chứa nhiều gói hình chữ nhật nghi ma túy nhưng người đàn ông vẫn mang đi cất giấu.
-
Xã hội3 giờ trướcChỉ vì những câu nói, mâu thuẫn trong đám cưới, đối tượng Hà Văn Phi (SN 1972), trú tại thôn Bằng Qua, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về nhà lấy dao, phục sẵn ở nhà người đàn ông cự cãi với mình để gây án.
-
Xã hội3 giờ trướcĐại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Đ.
-
Xã hội6 giờ trướcTheo các chuyên gia, bảo hiểm nhân thọ là một dạng đầu tư dài hạn cho sức khoẻ và việc tham gia bảo hiểm từ sớm còn mang đến nhiều lợi ích.
-
Thời sự7 giờ trướcHàng trăm năm nay, ở Nam Bộ vẫn lưu truyền giai thoại về một mả đứng, đó là nơi chôn cất Trần Bá Lộc.
-
Xã hội7 giờ trướcNgày 29/3, Công an Bình Dương đã mời đôi nam nữ lên làm việc do liên quan đến vụ hất ly trà sữa có ớt vào mặt nữ nhân viên quán nước ở TP Thủ Dầu Một.
-
Thời sự7 giờ trướcLuật sư phân tích về vụ việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản MSB của nhiều khách hàng bị rút ruột.
-
Thời sự10 giờ trướcLuật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
-
Xã hội10 giờ trướcDự báo thời tiết 29/3/2024, miền Bắc và miền Trung có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ giảm nhiệt.
-
Thời sự10 giờ trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự11 giờ trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.