Vì sao chưa tuyên án vụ U60 giết người nằm ngủ cạnh vợ?

Xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ cho VKSND để điều tra bổ sung.

Xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ cho VKSND để điều tra bổ sung.




U60 giết người nằm ngủ cạnh vợ khóc nức nở tại tòa Đào nhớ lại lúc bắt gặp vợ nằm cạnh người đàn ông khác và nghĩ đến đàn con thơ dại rồi bật khóc nức nở. Có mặt tại tòa, con gái của bị cáo cũng không cầm được nước mắt.

Sáng 9/11, sau 3 ngày xét xử và nghị án, do có một số tình tiết còn chưa được sáng tỏ, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để VKSND cùng cấp điều tra bổ sung.

Trước đó, VKSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Đào (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) mức án từ 12-14 năm tù về tội Giết người.

Vi sao chua tuyen an vu U60 giet nguoi nam ngu canh vo? hinh anh 1
Bị cáo Nguyễn Đào bị áp giải sau phiên sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Trước đó, hôm 6/11, tại tòa bị cáo Đào khai bản thân không có ý định quậy phá hay cãi nhau với vợ mà chỉ muốn đến để “ăn miếng cơm gia đình”. "Nhưng vợ tôi kêu dân phòng đến để dằn mặt tôi”, bị cáo nói.

Giải thích về việc ngủ chung phòng với tài xế của mình, bà Mai cho rằng bà đi làm về mệt nên nằm ngủ chứ không quan hệ tình cảm bất chính với nạn nhân.

Theo cáo trạng, ông Đào và bà Mai (47 tuổi) chung sống với nhau có 4 con gái. Cuối năm 2016, bà Mai thuê nhà ở quận 12, TP.HCM để làm kho trữ hàng và đưa 4 đứa con về đây sinh sống.

Sau đó, bà này thuê ông Hà lái xe chở hàng và cho người này ở chung nhà với mình để tiện làm việc. Vì nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông lạ, Đào xin vợ cho về ở chung nhưng bà Mai không đồng ý. Từ đó, giữa ông Đào và bà Mai phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 1h ngày 22/2/2017, Đào dùng miếng vải màu đen, buộc giữ khung gỗ sát cánh cửa sắt để làm điểm tựa trèo qua cổng hàng rào, đột nhập vào nhà bà Mai.

Ông Đào lên lầu thì thấy vợ và ông Hà đang nằm ngủ cạnh nhau dưới sàn nhà. Người đàn ông 60 tuổi liền xuống bếp lấy một cây gỗ làm hung khí để đập vào đầu ông Hà.

Thấy tiếng động lạ, các con của ông Đào liền chạy lên phòng mẹ để can ngăn cha và báo công an. Ông Hà được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Zing


giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.