- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ của ông Chiêm Quốc Thái tiết lộ điều bất ngờ tại phiên xử
Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái không thừa nhận tội danh, cho rằng bản thân bị chồng đánh đập nên mới thuê người đánh dằn mặt, không nhờ chém chồng.
Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái không thừa nhận tội danh, cho rằng bản thân bị chồng đánh đập nên mới thuê người đánh dằn mặt, không nhờ chém chồng.
Ngày 26/6, TAND TP HCM mở phiên xét xử bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ, vợ cũ Chiêm Quốc Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh) và 5 đồng phạm về tội "Cố ý gây thương tích".Cuộc tranh cãi giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và mẹ vợ (Clip: King Pro)
Vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái không nhận tội
Trong vụ án này, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đến tòa với vai trò người bị hại. Bác sĩ Hoa Sen là người được triệu tập với vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bà Sen không có đơn vắng mặt với lý do mắc bệnh không thể tham dự phiên xử.
Luật sư Phạm Ngọc Hưng (bảo vệ quyền lợi cho ông Chiêm Quốc Thái) yêu cầu triệu tập bác sĩ Hoa Sen để làm rõ nhưng lời khai còn mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, đại diện VKSND TP HCM cho rằng lời khai của bà sen đã rõ trong hồ sơ, đề nghị tiếp tục xét xử tiếp.
“Bà Sen đã khai đầy đủ tất cả hành vi, sự việc vụ án nên việc vắng mặt của hai người này không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án”, đại diện cơ quan công tố thể hiện quan điểm.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng việc vắng mặt của bà Sen không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên tiến hành xét xử bình thường. Tòa sẽ tiến hành triệu tập bà này khi xét thấy cần thiết cho việc xét xử.
Trước đó, trước khi vào phiên tòa, ông Chiêm Quốc Thái nói: "Tôi muốn tìm ra cái người chủ mưu, đồng phạm với vợ tôi trong vụ án này. Theo hồ sơ chứng cứ thể hiện bà Sen đóng vai trò đồng phạm, đề nghị tòa làm rõ".
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc tại phiên xử.
Trao đổi với phóng viên, ông Thái cũng cho biết: "Tôi đã từng nhiều lần gặp mẹ Ngọc để làm đơn bãi nại cho cô ấy nhưng mẹ Ngọc không chịu". Trước những lời lẽ này, bà Vũ Nguyệt Anh (mẹ bị cáo Ngọc, SN 1949) cho rằng: "Ông Thái chỉ làm như vậy với điều kiện phải ký giấy không phân chia tài sản nữa thì Thái mới chịu bãi nại, có ai chịu như vậy không?".
Sau khi đại diện VKSND TP HCM đọc xong bản cáo trạng, bà Ngọc được HĐXX xét hỏi đầu tiên. Bà này phủ nhận tội danh mà cáo trạng truy tố. "Tôi chỉ nhờ người đánh dằn mặt ông Thái chứ không nhờ người ta chém chồng", bà Ngọc khai.
Bà Ngọc cũng khai chỉ biết Thanh thông qua bác sĩ Hoa Sen chứ không biết những người còn lại. Nữ bị cáo thừa nhận thỏa thuận với Thanh đánh ông Thái với giá 1 tỷ đồng tại phòng ngủ của gia đình bà Sen. Sau đó Ngọc đưa 500 triệu đồng nhờ bà Sen đưa cho Thanh.
"Trước đó, tôi bị ông Thái và nhiều người đánh đập. Sau đó tôi trình báo công an phương nhưng ông Thái chỉ bị xử phạt 700.000 đồng. Tôi chỉ nhờ người đánh dằn mặt lại ông Thái", bà Ngọc khai với tòa.
Bỏ 1 tỷ, thuê giang hồ chém chồng
Theo nội dung vụ án, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Chiêm Quốc Thái sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008 nhưng tới năm 2011, hai người mới đăng ký kết hôn rồi chung sống.
Khoảng 3 năm sau, 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên bác sĩ Thái dọn ra ngoài ở. Năm 2015, Ngọc làm đơn ly hôn và phân chia tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Tháng 3/2018, bác sĩ Trần Hoa Sen gọi điện mời bà Ngọc đến nhà riêng ở quận 10 chơi. Bà Sen cũng gọi điện cho Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh, trụ sở tại quận Tân Phú) đến nhà trao đổi việc làm ăn. Tại đây, Ngọc và Thanh làm quen với nhau.
Sau đó, Ngọc tâm sự với Thanh về chuyện bị ông Thái nói xấu trên mạng xã hội và cả hai đang làm thủ tục ly hôn. Nghe vậy, Thanh hứa sẽ đánh dằn mặt bác sĩ Thái.
Thấy Thanh đồng cảm với mình, Ngọc bàn với anh ta kế hoạch trả thù. Sợ người nhà bác sĩ Sen biết chuyện, Ngọc kéo Thanh vào phòng riêng và đặt vấn đề đánh dằn mặt, gây thương tích nhẹ cho ông Thái với giá một tỷ đồng. Một tuần sau, Ngọc bỏ 500 triệu đồng vào túi xách mang đến phòng khám của bác sĩ Trần Hoa Sen nhờ chuyển cho Thanh.
Nhận được tiền từ nữ bác sĩ, Thanh ra lệnh cho Chống Thín Sáng gọi đàn em đến công ty bàn kế hoạch thực hiện "hợp đồng" với bà Ngọc. Theo chỉ đạo của Thanh, Sáng đi mua 3 điện thoại rẻ tiền cùng sim đưa cho đàn em làm phương tiện liên lạc.
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại phiên xử.
Thanh nói với đồng bọn có người anh quen biết ngoài xã hội có thuê chém vào tay hoặc chân bác sĩ Chiêm Quốc Thái để cảnh cáo thì mọi người đồng ý. Thanh phân công 4 người thành hai nhóm, phối hợp theo dõi trước cổng bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Thái. Trong khi liên lạc và hành sự, tất cả đều dùng biệt danh.
Tối 28/3/2018, hai đàn em của Thanh phát hiện ông Thái cùng bà Lê Kim Oanh (nhân viên công ty luật) ra khỏi bệnh viện, đến ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) nên bám theo. Đến 22h, ông Thái vừa ra khỏi nhà hàng, nhóm đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém trúng lưng, vai bác sĩ này rồi lên xe tẩu thoát.
Ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích 5%. Sau khi thực hiện xong, các bị can vứt sim và điện thoại cùng dụng cụ gây án. Mỗi người tham gia được Thanh trả công 30 triệu đồng.
Ngày 30/3/2018, ông Thái có đơn yêu cầu xử lý hình sự những người gây thương tích cho ông. Qua điều tra, công an lần lượt bắt giữ Thanh cùng 5 đồng phạm. Khoảng 2 tháng sau, khi Ngọc làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để qua Mỹ thì bị cảnh sát bắt khẩn cấp.
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đấu khẩu với mẹ vợ trước sân tòa (Clip: Quốc Chiến)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự10 phút trướcTừng dặn lòng phải giữ mình, tránh xa cờ bạc, trai gái nhưng khi trở thành “tỷ phú của các tỷ phú” Sài Gòn xưa, anh cọ thùng chứa dầu ngày nào lại tốn tiền để làm một việc.
-
Thời sự35 phút trướcSau khi kết bạn làm quen và chat sex với tài khoản "Linh Linh" qua Zalo, người đàn ông bị đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng và bị tống tiền 200 triệu đồng.
-
Thời sự4 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
Thời sự4 giờ trướcCục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF về vụ việc 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh bị bắt.
-
Thời sự6 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
Thời sự7 giờ trướcSau khi bị vợ chửi bới và tát 2 cái, người đàn ông 60 tuổi bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
-
Thời sự7 giờ trướcNguyễn Thị Thanh tự giới thiệu mình có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án", qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bị hại.
-
Xã hội16 giờ trướcCông an huyện Mai Châu, Hòa Bình đang điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến du khách người Đức thiệt mạng và người vợ bị đa chấn thương.
-
Xã hội16 giờ trướcVào trường tiểu học ở TP Biên Hòa, Hưng dụ bé gái vào nhà vệ sinh rồi làm việc đồi bại với bé gái 7 tuổi.
-
Xã hội17 giờ trướcSau 4 năm tìm kiếm con gái trong vô vọng, hiện tại gia đình Diễm My chỉ còn biết trông đợi vào cơ quan chức năng truy tìm giúp con gái.
-
Xã hội18 giờ trướcTại thời điểm kiểm tra khách sạn trên địa bàn Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh phát hiện 10 nam nữ tổ chức sử dụng chất ma tuý, trong đó có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
-
Xã hội18 giờ trướcNgày 8/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát thông báo tìm kiếm tung tích nam giới đã tử vong ở dưới chân cầu Long Biên.
-
Pháp luật19 giờ trướcCông an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.