Vụ 3 người một gia đình bị giết hại trong đêm: Con ơi ba đến rồi này!

Ngồi thất thần bên ngoài hiện trường, anh Phan Minh Bằng chết lặng và không tin sự thật đau đớn, con gái ruột của mình bị chồng của vợ cũ sát hại dã man.

Ngồi thất thần bên ngoài hiện trường, đôi mắt đỏ hoe, anh Phan Minh Bằng chết lặng và không tin sự thật đau đớn, con gái ruột của mình bị chồng của vợ cũ sát hại dã man.

Chiều 13.8, Công an tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) để khám nghiệm hiện trường.

Các nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Hoa (SN 1974), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, con ruột bà Hoa) và bé Như Ý (con ruột chị Ngân). Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, chồng sau chị Ngân) hiện đang bị cảnh sát truy bắt.

Công an phong tỏa hiện trường căn nhà để khám nghiệm

Ngồi bệt trên con lộ trước hiện trường, anh Phan Minh Bằng (chồng cũ chị Ngân và cha ruột bé Như Ý) bật khóc khi nhìn về bên trong căn nhà nơi công an đang khám nghiệm hiện trường. Thỉnh thoảng anh ôm đầu, vò tóc, dùng tay đấm xuống đường miệng nói như người vô hồn. “Cô ơi, con của con vẫn còn sống phải không?. Nó đang đợi con đến chở về nhà nội phải không cô?. Như Ý ơi, ba đến rồi này…”. Nghe anh Bằng nói, nhiều người thân gần đó cũng khóc nghẹn, họ đến động viên mong anh chấp nhận sự thật đau đớn này để lo hậu sự cho vợ, con.

Vụ án mạng gây rúng động làng quê yên bình

“Sao nó ác dữ vậy. Con gái tôi, bé Như Ý có tội tình gì mà nó lại nỡ ra tay sát hại con gái tôi, vợ cũ tôi cùng mẹ vợ. Sao nó ác dữ vậy”, anh Bằng khóc nói.

Anh Bằng cho biết, anh và chị Ngân cưới nhau được hơn 5 năm trước và có nhau được con chung là bé Như Ý. Tuy nhiên, thời gian sau do công việc kinh doanh tiệm vàng thô lỗ nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc, 3 năm trước anh và chị phải ra tòa ly hôn.

Sau khi chia tay với anh Bằng, chị Ngân quen với Khoa và cả hai cưới nhau hơn 1 năm trước. Bé Như Ý sống chung với mẹ ruột và cha dượng bên nhà ngoại.

“Hai vợ chồng hết duyên nên chia tay, bé Như Ý sống với mẹ. Riêng tôi thì cố gắng làm việc để có tiền phụ giúp vợ cũ nuôi bé Như Ý ăn học đàng hoàng. Cứ nửa tháng tôi lại đến nhà vợ đón con gái về nhà nội chơi và sự việc như vậy đã 3 năm qua”, anh Bằng kể.

Anh Phan Minh Bằng chết lặng khi biết con gái, vợ cũ và mẹ vợ cũ bị sát hại

Theo anh Bằng, bé Như Ý mới được rước về nhà nội chơi hơn 2 tuần. Chiều 12.8, anh chở con gái về giao cho chị Ngân để chuẩn bị lo nhập học cho con gái. “Con ở với tôi hai tuần bên nhà nội. Ngày nào con cũng líu lo ca hát. Chiều qua tôi chở con về giao cho Ngân để chuẩn bị cho con gái vào học lớp mẫu giáo chính. Vậy mà… Đau đớn quá, đó là lần gặp cuối cùng của hai cha con tôi”, anh Bằng gục mặt khóc nức nở.

“Những lần trước đến đón con mà muộn một chút là con gái giận và nói sao ba đến đón con muộn. Con nhớ ba, con muốn ở với ba và bà nội. Nhưng nay thì…con đâu còn nữa đâu. Con tôi chết trong đau đớn. Sáng nay nhận tin mà nghe như sét đánh ngang tai”, anh Bằng nói trong nấc nghẹn.

Những hàng xóm với nhà nạn nhân cho biết,bé Như Ý rất lanh lợi và lễ phép. “Con bé đó dễ thương lắm. Thấy ai cũng chào hỏi. Vậy mà thằng Khoa lại ra tay tàn nhẫn. Lúc phát hiện thi thể con bé nằm ở gốc dừa cạnh hàng rào

Trước đó vào sáng sớm cùng ngày, người dân thấy chị Đinh Thị Ngọc Ánh (em ruột chị Ngân) bò ra đường kêu cứu nên hô hoán chạy vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị Ngân, bà Hoa cùng bé Như Ý đã tử vong trong nhà.

Chị Ngọc Anh cho biết, nghi phạm chính là Nguyễn Đăng Khoa. Theo đó, Khoa sau khi sát hại những người trong gia đình đã bóp cổ nhưng chị Ánh van xin nên Khoa tha chết và nói “sẽ tự tử”.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, sau khi sát hại 3 nạn nhân, Khoa còn lấy đi 1 xe máy và 3 điện thoại di động của các nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Dân Việt


giết người

thảm án


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.