- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bố treo cổ 2 con rồi tự tử ở Tuyên Quang: “Hai đứa trẻ có tội tình gì đâu”
Đau xót hơn khi 2 đứa trẻ chẳng có tội tình gì nhưng phải bỏ mạng vì sự dại dột của người lớn.
- Vụ chồng treo cổ cùng 2 con nhỏ ở Tuyên Quang: Thông tin sốc từ người vợ "Mấy bố con chết cả rồi tôi không về nữa, mọi người đừng tìm tôi"
- Người thân đau xót trước vụ việc cha cùng 2 con nhỏ treo cổ tự tử: "Chỉ thương cho gia đình nó, 2 bé đâu có tội tình gì"
- Ám ảnh những dòng chữ nghuệch ngoạc kín tường nhà của người chồng trước khi cùng 2 con treo cổ tự tử: "Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận"
Người thân vô cùng đau đớn khi cùng lúc phải chứng kiến cái chết của 3 bố con, đau xót hơn khi 2 đứa trẻ chẳng có tội tình gì nhưng phải bỏ mạng vì sự dại dột của người lớn.
Liên quan đến sự việc bố treo cổ hai con nhỏ rồi cùng tự tử ở Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang, ngày 17/11 cơ quan công an huyện Yên Sơn vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Người tử vong được xác định là Tráng A Nam cùng 2 con nhỏ, 1 bé trai 4 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi.
Tính đến thời điểm này, người thân trong gia đình đã tiến hành các thủ tục tâm linh theo phong tục địa phương cho những người tử vong. Trong ngôi nhà nhỏ, mẹ của Nam năm nay đã 70 tuổi vô cùng tiều tụy và đau xót. Bà không thể tưởng tượng được tai họa lại ập đến gia đình chỉ vì những ghen tuông của người con trai út.
Bức ảnh gia đình hạnh phúc trước kia.
Dẫn chúng tôi vào trong ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, bà chỉ lên từng dòng chữ con trai để lại và nói: “Đau xót lắm, không hiểu vì lý do gì mà con tôi làm điều dại dột như vậy”.
Anh Tráng A Bình (anh trai của Nam) cho biết khi người thân báo tin anh đang làm việc trên Hà Giang. Nhận được điện thoại, anh hoảng hốt và không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi về đến nhà tận mắt chứng kiến anh mới tin đó là sự thật.
“Trưa ngày 16/11, vợ tôi sang nhà chú Nam vay gạo để nấu cơm thì phát hiện ra chuyện. Đau xót lắm nhưng giờ cũng chỉ biết khuyên người thân trong gia đình cố gắng vượt qua chứ không biết làm sao cả”, anh Bình chia sẻ.
Anh Bình cho biết Nam là con út trong gia đình có 8 người con (3 trai, 5 gái), từ khi xảy ra sự việc mẹ anh đau đớn chẳng nói lên lời. Nam gần gũi với mẹ nhất, vì là con út nên được mẹ và các anh chị chiều chuộng hơn, bởi vậy khi xảy ra sự việc ai cùng bàng hoàng.
Mẹ Nam và những người thân đọc lại những lời nhắn trước khi Nam làm điều dại dột
“Thương gia đình thằng Nam thương 2 đứa cháu, các cháu nó có tội tình gì đâu mà xảy ra chuyện như thế. Bố mẹ giận nhau cuối cùng lại kéo hai con vào”, anh Bình nghẹn lại.
Sau sự việc, những người thân của Nam giờ đây chỉ biết động viên nhau vượt qua nỗi đau này. Trước khi gây ra chuyện tày đình, Nam là người sống rất hòa đồng với hàng xóm xung quanh, tuy nhiên người bố 2 con này cũng có máu ghen tuông.
“Trước đây khi vợ chưa đi Bắc Ninh làm, mà chỉ làm thuê bán tạp hóa gần nhà Nam cũng hay ghen tuông và đánh vợ con khi bị bạn bè trêu chọc. Có lẽ vì tính này nên mới xảy ra chuyện, giờ người mất đi là thiệt”, người thân của Nam nói.
Theo ông Nguyễn Văn Lợi (phó thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng) từ nhỏ Nam ở địa phương chứ không đi đâu. Nghề nghiệp chính của Nam là làm ruộng, lúc nông nhàn thì đi làm thuê hàn xì ở các cửa hàng.
“Nam còn ít tuổi nhưng làm ăn không chịu khó bằng các anh chị, còn vợ Nam bon chen đủ nghề, trước đi bán tạp hoá thì Nam cũng ghen, đi làm công ty ở đâu cũng hay ghen rồi về vợ chồng lại cãi nhau. Vợ Nam mới đi Bắc Ninh làm được mấy tháng nay thì xảy ra chuyện đau lòng”, anh Lợi chia sẻ.
Theo Khám phá
Nguồn: https://khampha.vn/tin-tuc-viet-nam/vu-bo-treo-co-2-con-roi-tu-tu-o-tuyen-quang-hai-dua-tre-co-toi-tinh-gi-dau-c17a744354.html
-
Thời sự1 giờ trướcLuật sư nhận định, rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo khoản 4, Điều 134 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 14 năm.
-
Thời sự10 giờ trướcNhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu đã tổ chức tập Yoga ngay giữa lòng đường để chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng.
-
Thời sự11 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm nhưng phép màu đã không đến với bé trai 6 tuổi bị mất tích ở bãi biển Lăng Cô. Ngày 21/5, thi thể cháu bé đã được đưa về với gia đình dưới cơn mưa tầm tã khiến nhiều người xót xa.
-
Thời sự13 giờ trướcChạy ngược chiều, xe chở tôn va chạm với xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở Đồng Nai
-
Thời sự16 giờ trướcTrưa nay (21/5), Đ. đã tử vong tại bệnh viện, trước sinh nhật 14 tuổi chỉ hai ngày.
-
Thời sự16 giờ trướcHiện tượng quầng mặt trời là hiện tượng bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có dấu hiệu sắp xảy ra thời tiết nguy hiểm.
-
Thời sự16 giờ trướcĐộng cơ, mục đích của những Facebooker “tặc”, Youtube “tặc”, Tiktoker “tặc” không có gì khác là câu view, câu like, là sự nổi tiếng để quảng cáo, bán hàng.
-
Thời sự17 giờ trướcHai người đàn ông ở Quảng Nam dũng cảm chui vào cống thoát nước dài khoảng 25m để cứu cụ bà 88 tuổi.
-
Thời sự18 giờ trướcNữ sinh trong vụ tai nạn nói trên có thể không chỉ va chạm với 1 phương tiện.
-
Pháp luật18 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
Thời sự18 giờ trướcLiên quan đến bệnh nhân N.H.Đ (14 tuổi, ở quận Long Biên) - người bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nam sinh này đã không qua khỏi.
-
Thời sự21 giờ trướcBùn cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, TP Phan Thiết) khiến nhiều ô tô, xe máy bị vùi lấp, giao thông tê liệt.
-
Thời sự21 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.