Vụ hai chị em đuối nước ở ao đình: Rất đông người trên bờ nhưng không phát hiện ra

Thời điểm xảy ra sự việc có rất đông trẻ nhỏ đang tắm ở ao làng. Phía trên bờ, có rất đông phụ huynh nhưng không ai phát hiện ra...

Thời điểm xảy ra sự việc có rất đông trẻ nhỏ đang tắm ở ao làng. Phía trên bờ, có rất đông phụ huynh nhưng không ai phát hiện ra 2 chị em chới với ở giữa dòng nước.

Ngày 23/6, PV có mặt tại khu vực ao làng nằm đối điện đình Tiên Trượng (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) – nơi mới xảy ra vụ hai chị em đuối nước.

Theo quan sát, chiếc ao rộng khoảng 400 mét vuông, nơi sâu nhất khoảng 2 mét. Mùa nắng nóng, người dân tại địa phương thường xuyên đến đây để bơi giải nhiệt. Trong đó, có không ít các cháu nhỏ.

Sự việc xảy ra quá nhanh nên những người xung quanh không ai biết. Chỉ đến khi thấy chiếc áo phao của bé trai nổi lên và không thấy hai cháu bé đâu mọi người mới tá hoả lao xuống ao tìm kiếm. Tuy nhiên, cả hai bé đều đã thiệt mạng.

Ao làng nơi hai cháu nhỏ thiệt mạng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Ông Cấn Văn Ơn (62 tuổi, bán quán nước ở gần ao làng) kể lại: “Hàng ngày có rất đông phụ huynh dẫn con em ra bơi ở giếng làng. Khoảng 16h30 chiều qua (22/6), lúc xảy ra vụ việc có rất đông trẻ nhỏ nô đùa dưới nước. Phía trên, các bậc phụ huynh ngồi trên bờ quan sát các con em mình. Đáng tiếc là không ai phát hiện ra hai chị em cháu T. (4 tuổi) và K. (2 tuổi) đuối nước để cứu kịp thời”.

Theo lời ông Ơn, hàng ngày hai cháu bé vẫn thường được bố là anh Cấn Văn Cường ngồi trên bờ trông nom lúc tập bơi và có áo phao mặc theo kèm. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Cường tranh thủ đi gửi đứa con út mới 10 tháng tuổi cho người họ hàng trông. Khi anh Cường quay lại ao làng thì không thấy các con đâu nên hô hoán mọi người cùng đi tìm.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Đức Khôi (24 tuổi), người trực tiếp lặn xuống giếng và tìm thấy thi thể hai cháu nhỏ không giấu được sự xót xa. Anh Khôi cho biết, khi nghe thấy tiếng hô hoán của người dân trong xóm làng, anh vội chạy ra bờ giếng thì thấy chiếc áo phao bé T. vẫn hay mặc nằm ở trên bờ. Nghi có sự chẳng lành, anh cùng mọi người lặn xuống tìm kiếm thì phát hiện ra vụ việc đau lòng.

Người thanh niên đã cố gắng cứu vớt hai cháu nhỏ nhưng không thành.

“Lúc đưa cháu K. lên bờ, tôi cùng mọi người xung quanh đã cố gắng hô hấp nhân tạo rồi đưa cháu ra trạm y tế. Tuy nhiên do thời gian ở dưới nước quá lâu nên bé gái 4 tuổi không có dấu hiệu hồi phục lại sự sống”, anh Khôi buồn rầu.

Một lúc sau thì mọi người cũng tìm ra cháu T. Mặc dù được mọi người sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng cháu bé cũng không qua khỏi. Đến tối cùng ngày, thi thể cháu T. được gia đình đưa về an táng.

Chứng kiến cảnh chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ của hai cháu bé) vật vã, đau đớn, cứ tỉnh được một lúc rồi ngất lịm khiến bà con làng xóm không cầm nổi nước mắt.

Còn anh Cấn Văn Cường (bố của hai cháu bé) dáng vẻ tiều tụy, ngồi dựa vào cánh cửa nghẹn khóc. Cách đây không lâu, em trai anh Cường cũng qua đời do bạo bệnh…

Anh Cấn Văn Cường đau đớn nhìn di ảnh 2 người con.

Được biết, vợ chồng anh Cường - chị Hằng có 3 con nhỏ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiện chị Hằng đang làm công nhân tại một xưởng may trong thôn, còn anh Cường làm nghề lái xe thuê.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Cấn Văn Phan, Trưởng thôn Tiên Trượng cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai cháu nhỏ bị nạn".

Cũng theo ông Phan, tình trạng các phụ huynh dẫn con nhỏ ra giếng làng bơi lội diễn ra từ rất lâu rồi. Sau sự việc này, thôn sẽ cắm biển báo cấm bơi lội cũng như lập hàng rào an toàn xung quanh.

Theo Gia đình và Xã hội


chết đuối

đuối nước


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.