Vụ tai nạn 13 người chết: Cuộc điện thoại lúc rạng sáng báo tin "4 chị em giờ đã mồ côi"

5h sáng, chiếc điện thoại trong căn phòng trọ nhỏ giữa TP.HCM đổ chuông. "Alo, em bình tĩnh nghe chị nói… bố mẹ… chết rồi", giọng cô sinh viên xót xa.

5h sáng, chiếc điện thoại trong căn phòng trọ nhỏ giữa TP.HCM đổ chuông. "Alo, em bình tĩnh nghe chị nói… bố mẹ… chết rồi", giọng cô sinh viên xót xa.

>> Toàn cảnh: Xe rước dâu gặp tai nạn, 13 người chết

Một ngày sau vụ chiếc xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc ở quảng nam, từng dòng người đổ về làng Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) viếng 12 người tử nạn.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Khắc Nguyền, bà Nguyễn Thị Gái nằm cách nhà chú rể Nguyễn Khắc Long chừng 100m. Hai ngày trước, vợ chồng ông Nguyền, bà Gái dù khó khăn vất vả cũng cố gắng sắm bộ áo vét, áo dài mới để đi rước dâu cho cháu.

Ngôi nhà nhỏ hôm nay đông người đến viếng. Họ đều là bà con, họ hàng, xóm giềng. Trong nhà, 4 người con vợ chồng ông Nguyền mặc áo tang, đầu chít khăn tang ngồi gục bên quan tài.

"Tụi nó còn dại lắm, đứa lớn mới 27 tuổi nên có biết chi về lễ đám ma chay. Chúng tôi qua đây giúp đỡ. Tụi nó giờ như ngây dại rồi, khóc thôi chứ biết làm chi. Chỉ trong một đêm mà mất cả cha lẫn mạ", một người hàng xóm thổ lộ.
 

Chị Nguyễn Thị Phương Anh bên quan tài cha mẹ, không còn đủ nước mắt để khóc

Hai chiếc quan tài đặt giữa nhà. 4 mái đầu xanh ngồi bên ôm nhau, không còn tiếng khóc. Cô chị cả Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1991) đang là sinh viên ngành Dược trường Đại học Y dược Huế, ngồi thất thần.

Em Nguyễn Khắc Tây (SN 1994), con thứ hai của vợ chồng ông Nguyền, bà Gái, thay chị lạy trả ơn người đến viếng. Tây kể, 5h sáng 30/7, chiếc điện thoại trong phòng trọ đổ chuông ầm ĩ.

"Lúc đó em còn ngái ngủ nhưng thấy số chị hai gọi nên bắt máy. Em chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng chị khóc nức nở.

Em bình tĩnh nghe chị nói…bố mẹ…mất rồi. Chị vừa khóc vừa nói, rồi cúp máy. Em choáng váng không suy nghĩ chi được liền gọi lại cho chị.

Chị nói câu nào em như chết lặng câu đấy rồi vội vàng về quê", Tây kể.


Em Nguyễn Thùy Hạnh cầm ảnh cha mẹ khóc ngất

Tây cho hay, dù nghèo nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện cho các con ăn học đàng hoàng. Hai đứa em của Tây vẫn đang tuổi ăn, tuổi học.

"Em Nguyễn Thùy Hạnh đang học lớp 6, Nguyễn Thùy Anh đang lớp 10. Bố mẹ em khi còn sống kỳ vọng con cái học đến nơi đến chốn.

Em không trả được công sinh thành nuôi dưỡng, dạy dỗ thì sẽ thay cha mẹ nuôi hai em ăn học đàng hoàng", Tây nói.

Trước đó, vợ chồng ông Nguyền, bà Gái tử vong tại chỗ khi xe ôtô khách BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc Nam đâm vào xe container BKS 51D-411.21 đi chiều ngược lại tại đường tránh thuộc địa phận xã Điện Minh (Điện Bàn, Quảng Nam) vào khoảng 2h35 ngày 30/7.

Vụ tai nạn cũng khiến 11 người khác tử vong, 4 người đang nguy kịch được điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

Theo Helino


Vụ tai nạn 13 người chết

tai nạn thảm khốc


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.