- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ thu tiền hỗ trợ lũ lụt: Trưởng thôn "buồn, mất ngủ cả đêm"
Trưởng thôn Trung Thôn, nơi xảy ra việc thu tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân, khẳng định việc làm đó không vì mục đích tư lợi và cảm thấy buồn, mất ngủ cả đêm.
Trưởng thôn Trung Thôn, nơi xảy ra việc thu tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân, khẳng định việc làm đó không vì mục đích tư lợi và cảm thấy buồn, mất ngủ cả đêm.
"Tôi đã đi xin lỗi bà con nhưng vẫn rất buồn"
Ngày 26/10, một ngày sau sự việc thôn Trung Thôn (xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị phản ánh thu tiền hỗ trợ lũ lụt gây xôn xao dư luận thì các cán bộ ở đây vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ đến người dân.
Ông Lê Hồng Quân, Trưởng thôn Trung Thôn, cho hay trong buổi sáng cùng ngày đã tổ chức họp người dân trong thôn để xin ý kiến về việc phân phối hàng cứu trợ cho những đợt tới.
Tất cả bà con đều thông cảm cho việc làm của thôn. Người dân cũng nhất trí các đợt hàng tới sẽ phân chia đều, vì ai cũng bị thiệt hại.
"Nói thật là các đoàn cứu trợ về anh em cán bộ thôn chúng tôi cũng rất vất vả, chạy liên tục để lo cho bà con", ông Quân chia sẻ.
Nói về sự việc gây phẫn nộ dư luận vừa qua, ông Quân khẳng định rằng, việc cán bộ thôn đi thu lại tiền của các hộ dân được 1 đoàn từ thiện trao tặng là để đảm bảo công bằng cho các hộ dân có phần quà ít hơn.
"Chúng tôi chỉ muốn điều tiết lại cho công bằng. Chúng tôi không có 1 chút vụ lợi nào trong đó. Chúng tôi thông qua các ban, mặt trận thôn, qua tập thể chứ không phải do 1 cá nhân nào quyết định cả.
Cái sai của chúng tôi là chưa thông qua bà con mà chỉ mới thông qua ban công tác mặt trận. Một phần lý do là hàng cứu trợ về gấp quá nên không có thời gian rảnh để bàn với bà con.
Tôi khẳng định lần nữa là không có tư lợi gì cả mà chỉ muốn điều tiết các phần quà cho công bằng.
Các hộ dân này cũng đã được ưu tiên nhận hỗ trợ từ các đoàn trước rồi", ông Quân chia sẻ.
Theo ông Quân, ngay khi dư luận phản ứng thì các cán bộ đã đích thân tới nhà trả lại số tiền đã thu và xin lỗi người dân. Tuy nhiên, ông Quân và các cán bộ khác đều cảm thấy buồn.
"Từ hôm qua đến giờ, tôi cảm thấy buồn, buồn rất nhiều, mất ngủ cả đêm. Tôi đã đi xin lỗi bà con nhưng vẫn rất buồn vì bà con không hiểu cho việc làm của chúng tôi.
Người dân phản ứng như vậy khiến bây giờ anh em chúng tôi làm việc cũng không được thoải mái. Một số cán bộ thôn sau sự việc về ốm luôn", ông Quân tâm sự.
Chưa vội xử lý vụ việc
Ông Phạm Nguyên Tố, Bí thư xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), cho biết thôn Trung Thôn đã trả lại toàn bộ số tiền cho người dân. Cán bộ thôn cũng đã xin lỗi bà con.
"Cán bộ thôn thu lại tiền là sai. Tuy nhiên, các cán bộ này thu tiền lại để san sẻ cho các hộ dân khác trong thôn chưa có. Việc làm này là sai khi chưa được người dân thông qua.
Lý do người dân phản ứng là cán bộ thôn cũng chưa họp dân để bàn bạc xem có thống nhất với phương án này hay không mà đã tự ý thực hiện", ông Tố nhận định.
Theo ông Tố, người dân hiểu lầm rằng cán bộ thôn thu lại tiền để bỏ túi cho cá nhân cán bộ nên phản ứng và bức xúc.
"Nếu giả sử thôn đã tổ chức họp dân trước để bàn bạc thực hiện việc này, lấy ý kiến người dân trước thì bà con sẽ không phản ứng. Vấn đề quan trọng nhất đã khắc phục. Xã cũng đã tổ chức họp và kiểm điểm cán bộ thôn Trung Thôn", ông Tố cho hay.
Bí thư xã Quảng Trung cũng cho biết đã tổ chức họp với cán bộ các thôn để rút kinh nghiệm việc tiếp nhận cứu trợ, phân phối hàng của các đoàn từ thiện cho thật chu đáo, công bằng với tất cả người dân.
Ông Tố cho biết, trước mắt chỉ kiểm điểm cán bộ thôn Trung Thôn. Sau này xã sẽ rà soát lại để nói rõ với dân. Bây giờ, xã đang tập trung tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ để hỗ trợ cho bà con.
"Cán bộ ở thôn, ở cơ sở rất khó khăn. Việc bầu trưởng thôn cũng khó, rất ít người muốn làm hay tham gia cán bộ thôn. Họ làm vì nhiệt tình, giúp đỡ bà con chứ tiền lương cũng chỉ vừa đủ tiền xăng xe", ông Tố chia sẻ.
Theo Trí thức trẻ
-
Thời sự2 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự4 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự6 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự7 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự7 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật11 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự11 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội20 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội20 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội21 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội22 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự23 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.