Vụ trưởng phòng y tế chém 3 người rồi tự sát: Người chồng gọi tên vợ con trong vô vọng

Sau những nhát dao oan nghiệt, vợ anh T. đã tử vong do vết thương quá nặng, còn con gái vẫn đang điều trị tích cực và chờ phẫu thuật tại bệnh viện.

Sau những nhát dao oan nghiệt, vợ anh T. đã tử vong do vết thương quá nặng, còn con gái vẫn đang điều trị tích cực và chờ phẫu thuật tại bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án và sự bàng hoàng của người dân

Ngày 3/7, tại khu tập thể Z143 (Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 4 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30, ông Vương Văn Bình (49 tuổi, Trạm trưởng trạm y tế số 3 Trung Giã) đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi, đồng nghiệp của Bình), sau đó dùng dao truy sát 2 mẹ con chị H. và một người phụ nữ khác đang ở nhà chị H.

Sau khi truy sát, Bình đã di chuyển ra cách hiện trường khoảng 3km dùng dao tự sát. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Do vết thương quá nặng chị H. đã tử vong, con gái chị H. cùng một người phụ nữ khác hiện đang được các bác sĩ điều trị tích cực.

Con gái chị H. vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Có mặt tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, nơi con gái chị H. điều trị, phía ngoài khoa Cấp cứu rất nhiều người thân các nạn nhân đang túc trực để chờ đợi kết quả.

Ngồi chờ tại hành lang bệnh viện, anh T. (chồng chị H.) không giấu được sự lo lắng. Mỗi khi nhắc đến câu chuyện đau lòng vừa xảy ra với vợ và con gái, anh T. không kìm được cảm xúc, liên tục gọi tên vợ và con. Nỗi đau của anh quá lớn khi mất đi người vợ, còn con gái đang nguy kịch phải nằm trong phòng cấp cứu chưa được phẫu thuật.

Phía ngoài phòng cấp cứu, người thân đang nóng lòng mong chờ đợi kết quả.

Anh T. cho biết, sự việc xảy ra với anh quá bất ngờ và anh vẫn không tin đó là sự thật. “Mới đây thôi gia đình chúng tôi còn sum họp, quây quần bên nhau. Vậy mà giờ đây vợ con tôi lại thành ra thế này”, anh T. đau xót nói.

Theo anh T., khi xảy ra sự việc anh đang đi làm tại công ty, không có mặt tại gia đình. “Nếu tôi có nhà chắc mọi thứ đã không tồi tệ thế này”, anh T. vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt.

Hình ảnh nghi phạm dùng dao sát hại 3 người trong nhà chị H.

Anh T. cho biết, con gái anh vẫn đang được cấp cứu hồi sức, các bác sĩ vẫn đang hội chẩn để tiến hành phẫu thuật. Vết thương trên người con gái anh cũng khá nặng, bị tụ máu ở đầu, có vết thương ở tay và ở cổ. “Đối tượng quá dã man, lúc đó gặp ai đối tượng chém người đó, cả đứa trẻ cũng không tha”, anh T. nghẹn ngào.

Người thân đang chuẩn bị lo tang lễ cho chị H.

Chiều muộn ngày 3/7, người thân chị H. đang chờ đón thi thể chị để đưa về nhà lo hậu sự. Còn tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, mọi công tác chuẩn bị cho đám tang chị T. cũng đang được người thân và hàng xóm chuẩn bị.

Cũng liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội xác nhận, nghi phạm gây ra vụ án hiện đang là trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện số 3, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội quản lý.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Khám phá


tử vong

tự sát

chém người


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.