Xét xử kẻ sát nhân giết 5 người: "Mày ác quá! Mày giết cả nhà em tao"

Người thân của các nạn nhân không giữ được bình tĩnh, khóc ngất trong nỗi đau tột cùng.

Kẻ sát hại 5 người ở Sài Gòn vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thản khi đứng trước tòa. Người thân của các nạn nhân không giữ được bình tĩnh, khóc ngất trong nỗi đau tột cùng.

Ngày 9/7, TAND TP HCM đưa Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê tỉnh An Giang) ra xét xử về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 123 (khung hình phạt lên đến tử hình) và tội "Cướp tài sản" theo khoản 2 Điều 168 (khung hình phạt 7-15 năm tù).

Từ sáng sớm, bà Mai Thị Hiền (53 tuổi), chị cả của anh Chinh đã có mặt tại tòa để chờ dự phiên xét xử.

Ngoài bà Huyền, 2 chị em gái khác của anh Chinh cũng không giữ được bình tĩnh, luôn bật khóc khi nhắc đến người thân.

Bình tĩnh hơn, em trai của anh Chinh làm các thủ tục để tham dự phiên xét xử và trao đổi với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền và lợi ích của 3 cháu nhỏ.

Nguyễn Hữu Tình được áp giải đến tòa với vẻ mặt lạnh lùng, bình thản, không một chút lo lắng sợ hãi.

Tình bị cáo buộc ra tay sát hại vợ chồng ông chủ và 3 con nhỏ còn vị thành niên vào ngày 13/2 (ngày 27 Tết 2018). Sau khi gây án, anh ta còn lấy cắp nhiều tài sản có giá trị.

Nhìn thấy kẻ sát hại người thân, nhiều người không giữ được bình tĩnh, lao vào phản ứng dữ dội.

"Mày ác quá! Mày giết cả nhà em tao" - chị gái của anh Chinh bày tỏ sự tức giận.

Được lực lượng bảo vệ khuyên can, các chị em gái của anh Chinh ngồi ở băng ghế cùng bật khóc nức nở.

Người nhà các nạn nhân nắm tay án ủi nhau trước khi vào phiên xét xử.

Nguyễn Hữu Tình bình thản trả lời chất vấn một cách ngắn gọn. Bị cáo được xác định có quá khứ bất hảo, do mê game nên bỏ học sớm. Gia đình cũng nhiều lần xin được đưa nam thanh niên này vào trại cải tạo.

Ở dưới ghế dự khán, người nhà của các nạn nhân uất nghẹn, phải dùng khăn che miệng để không phát ra âm thanh, bởi sợ ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Theo Trí thức trẻ


giết người

kẻ sát nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.