- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
9x xinh đẹp quyết yêu anh chàng bị nhầm là "gay", 2 năm sau được chụp ảnh cưới 500 triệu
Trung Kiên và Tiểu Thanh đã thuê một ekip 15 người đi khắp các tỉnh phía Bắc chụp ảnh trong 1 tuần lễ.
Cô gái Trần Tiểu Thanh (sinh năm 1997) và chàng trai Đặng Trung Kiên (sinh năm 1994) vốn cùng lớn lên ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hai nhà ở rất gần nhau nhưng Tiểu Thanh và Trung Kiên lại hoàn toàn không biết về sự tồn tại của người kia, nguyên nhân cũng vì Tiểu Thanh đã sớm rời quê lên Sài Gòn đi học cấp 3.
Sau 3 năm học tại Sài Gòn, cô gái 18 tuổi quay về lại An Giang sinh sống để phụ giúp gia đình việc kinh doanh, cũng từ đây, mối tình của Tiểu Thanh với anh chàng gần nhà đã nảy nở.
Cô gái xinh đẹp "hốt" chàng trai 21 tuổi chưa yêu ai
"Mình gặp anh lần đầu trong tiệc cưới của một người họ hàng. Lần đầu gặp gỡ, cả hai chỉ nói chuyện bình thường và trao đổi facebook. Vậy nhưng khi về nhà, anh nhắn tin với mình và hai đứa trò chuyện với nhau qua mạng suốt nhiều tuần lễ", Tiểu Thanh nhớ lại.
Với cô gái 18 tuổi khi đó, anh chàng Trung Kiên gần nhà chỉ đơn giản là một chàng trai hiền lành, thân thiện. Tiểu Thanh thậm chí còn thú nhận, khi mới quen cô, Trung Kiên lúc đó 21 tuổi nhưng chưa "mảnh tình vắt vai", lại thêm bạn bè trêu chọc nên Thanh cứ tưởng anh chàng là "dân gay".
Thế mà chẳng ngờ, Thanh lại nhận lời yêu Trung.
Thanh kể "Mình nhớ hôm đó là ngày 7/8, anh đột nhiên nhắn cho mình một tin rất dài để hỏi thăm về chuyện tình cảm, mẫu người yêu của mình. Xong anh đột ngột tỏ tình luôn. Lời tỏ tình của anh ngộ đến mức khiến mình vừa bất ngờ vừa buồn cười. Anh nói: "Em ơi, anh ế quá. Em hốt anh qua mùa ế này nha"."
Cô gái trẻ khi đọc tin nhắn thấy vừa lạ, vừa tò mò với chàng trai này vô cùng. Vậy là Thanh quyết định nhắn tin trả lời "Vậy mình hốt nhau cho hết ế".
Chuyện tình giản dị chẳng lời hoa mỹ
Thời gian yêu nhau và bên nhau, Tiểu Thanh mới ngày càng hiểu hơn về con người của Trung Kiên. Cô phát hiện trong khi cô thích thể hiện tình cảm thì anh lại là người sống rất đơn giản, ngại nói những câu "sến sẩm" và khi yêu chỉ giữ ở trong lòng. Đó có lẽ cùng là lý do khiến Trung Kiên nhiều năm trời chẳng có người yêu. Tuy nhiên cũng vì những trái ngược đó, Thanh và Kiên đã có lần giận hờn, tranh cãi tưởng như không thể bên nhau được nữa.
"Và đó cũng là lần đầu tiên mình thấy anh khóc. Anh nói rằng anh không quen thể hiện tình cảm nhưng khi gặp mình anh đã có cảm giác rất lạ. Mình làm cuộc sống của anh thêm nhiều niềm vui và anh đã cố gắng rất nhiều để ngỏ lời với mình. Từ đó, mình thấy yêu anh nhiều hơn". Thanh xúc động kể
Cái kết hạnh phúc với bộ ảnh cưới 500 triệu
Bên nhau suốt 2 năm, tình yêu không màu mè, lãng mạn với một chàng trai chung thuỷ và chân thật chứ chẳng được "soái ca" như bao người nhưng Thanh lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Cái kết cho chuyện tình 2 năm giản dị của cặp đôi, bất ngờ thay, lại là một đám cưới đình đám với "mở màn" chính là bộ ảnh cưới trị giá đến 500 triệu đồng.
Trung Kiên và Tiểu Thanh đã quyết định bay từ An Giang ra Hà Nội, thuê ekip gồm 15 người đi khắp các tỉnh miền Bắc để chụp ảnh cưới.
Ngoài ra, Tiểu Thanh còn đặc biệt chuẩn bị bộ váy cưới với phần đuôi dài 10m đính hàng nghìn viên pha lê ước tính lên đến 100 triệu đồng.
Tiểu Thanh diện bộ váy cưới với phần đuôi dài 10m đính hàng nghìn viên pha lê ước tính lên đến 100 triệu đồng.
Bộ ảnh được thực hiện chủ yếu tại Hà Nội, Sapa, Quảng Ninh và Ninh Bình với nhiều cảnh sắc đẹp nao lòng người hiện đang gây xôn xao cư dân mạng.
Cùng ngắm những khoảnh khắc đẹp trong bộ ảnh cưới 500 triệu của Tiểu Thanh - Trung Kiên:
-
Yêu2 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu22 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.