- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
11 giờ đêm, chồng vội đi đón bạn khác giới say xỉn, vợ nổi giận đòi ly hôn
Có rất nhiều thăng trầm trong đời sống vợ chồng và đương nhiên, đôi khi vấn đề khiến hôn nhân chấm dứt cũng rất "lông gà vỏ tỏi".
01
11 giờ đêm, hai vợ chồng đang nằm trên giường tâm sự thì có tin nhắn đến điện thoại Hưng: "Em uống nhiều quá, anh đón em về nhà hộ với".
Không nói một lời nào, Hưng xuống giường thay đồ rồi định ra ngoài. Thương thấy tin nhắn rồi sầm mặt. Cô quay sang chất vấn chồng đi đâu, đón ai.
Hưng thản nhiên đáp: "Anh đi đón Thảo, nó bảo say quá, 11 giờ đêm rồi con gái con đứa ở bên ngoài một mình không an toàn".
Thương hiển nhiên không vui, ngăn cản luôn bởi rõ ràng chẳng lẽ Thảo không còn người bạn nào nữa mà tìm đến chồng cô. Thương biết Thảo là bạn thân của chồng mình. Nhưng bây giờ là 11 giờ đêm, cô bạn thân đó cũng không thể nhắn cho một người đàn ông đã có vợ đến đón như thế được.
Cô sầm mặt xuống nói rằng ban ngày không sao nhưng nửa đêm rồi, tại sao lúc nào Thảo cũng tìm đến chồng mình. Hưng quay sang nói vợ "hẹp hòi" rồi mặc kệ, vẫn đóng cửa và ra ngoài trong tâm trạng hậm hực.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Thương cảm thấy rất bất lực và buồn cười. Tại sao đàn ông luôn chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà chưa bao giờ biết đứng ở vị trí của đối phương mà nghĩ. Nửa đêm, một cô bạn khác giới say xỉn nhờ chồng cô đến đón. Anh ta chẳng mảy may suy nghĩ gì đi luôn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy đến. Nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức Thương đã chán thật sự rồi.
02
Ngay khi còn yêu, Thương biết chồng mình là một người hào sảng, thoải mái và sống hết mình vì bạn bè. Có lẽ chẳng cuộc tụ tập bạn bè nào mà anh không góp mặt. Đương nhiên, bạn khác giới của Hưng cũng nhiều và lắm khi Thương cảm thấy cách anh đối xử với những người bạn rất mập mờ.
Sau khi kết hôn, Thương thẳng thắn nói chuyện với chồng, Hưng lúc nào cũng gạt đi bởi: "Đó là phong cách của anh, đã là vợ chồng rồi em sợ bóng sợ gió cái gì nhỉ, anh chẳng làm gì có lỗi với em đâu".
Vì chuyện chồng hết mình vì bạn bè, thoải mái đêm hôm đi uống rượu hay thậm chí đón bạn khác giới bất kể thời gian mà Thương cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết Hưng làm gì có lỗi với mình không nhưng cảm giác nghi ngờ thì vẫn hiển hiện từng ngày.
Những người bạn của Hưng còn chẳng hề tâm lý hay suy nghĩ, thậm chí vào ngày 14/2 năm ngoái, họ còn hẹn tụ tập đi ăn dù biết rằng thời gian đó các cặp đôi sẽ đi cùng nhau. Hưng thì chẳng bao giờ từ chối bạn, coi trọng bạn hơn cả vợ khiến cho sự khó chịu của Thương lúc nào cũng bị dồn nén.
Cô nói ra nỗi lòng, trao đổi thì Hưng cho rằng vợ gây rắc rối mà chẳng có lí do. Từ đầu đến cuối, anh đều dùng lí lẽ mình và những người bạn khác giới rất trong sáng để bao biện cho tất cả hành vi.
Đến hôm nay, trong giây phút hiếm hoi hai vợ chồng đang thủ thỉ chuyện trò thân mật, anh vẫn bỏ mặc để đi đón một cô bạn say xỉn, Thương hoàn toàn nổi giận.
Cô cảm thấy mình không chỉ phải đối phó với chuyện đối nội đối ngoại, cân bằng hôn nhân mà còn có những người bạn của anh mang đến đủ thể loại rắc rối nữa. Cái chính vẫn là ở Hưng, người đàn ông không bao giờ từ chối bạn bè cho dù vợ có bất an đến thế nào.
Hưng đi đón bạn rồi về nhà lúc 2 giờ sáng. Đến hôm sau, Thương đi làm sớm rồi thong thả gửi tin nhắn vào máy chồng: "Ly hôn đi, để anh thoải mái với bạn bè mà chẳng có ai càm ràm nữa".
Cô đã nung nấu điều này từ Valentine năm ngoái, khi mà chồng đã từ chối về nhà ăn bữa tối với vợ để đi tụ tập bia bọt với bạn bè.
03
Nhiều người nói rằng mối quan hệ hôn nhân lâu dài nhất phải trải qua ba loại từ bỏ:
Thứ nhất, từ bỏ ảo tưởng về hôn nhân hoàn hảo.
Thứ hai, từ bỏ những lời buộc tội vô căn cứ với bạn đời.
Thứ ba, từ bỏ sự tâng bốc độc quyền của bạn.
Không có cuộc hôn nhân hoàn hảo trong cuộc sống, chỉ có sự va chạm liên tục của những vấn đề giữa hai người để cả hai nhận ra mình có thể sống chung lâu dài với nhau hay không.
Có rất nhiều thăng trầm trong đời sống vợ chồng và đương nhiên, đôi khi vấn đề khiến hôn nhân chấm dứt cũng rất "lông gà vỏ tỏi".
Chẳng một người phụ nữ nào thích chồng mập mờ với bạn bè khác giới. Chẳng một người phụ nữ nào thích chồng xếp mình sau những mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Tuy nhiên, có bao nhiêu đàn ông hiểu được điều đó.
Đàn ông đôi khi có một tư tưởng rất kỳ cục rằng bản thân mình không làm gì xấu hổ thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng họ không bao giờ suy nghĩ rằng hành động của mình có mang đến sự bất an, khó chịu cho người bạn đời hay không. Họ cũng chẳng muốn đặt mình vào vị trí ngược lại để xem cách hành xử của mình đang tệ đến thế nào.
Tờ đăng ký kết hôn không phải là một lệnh bài để đảm bảo hôn nhân sau đó sẽ bền vững qua thời gian. Muốn hôn nhân bền chắc, hai người phải có ý thức giữ gìn, xây đắp và xây dựng nó chứ không phải thả trôi nó.
Sự an toàn là điều phụ nữ luôn theo đuổi trong hôn nhân và nếu đàn ông không mang đến được cảm giác đó thì có lẽ, chấm dứt là một lựa chọn.
Theo PNVN
-
Yêu0 phút trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu1 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu13 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu16 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu22 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu23 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu23 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào