- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi kịch của những người vợ trẻ gặp phải chồng Sở Khanh
Sau chuỗi ngày công tác ở nước ngoài trở về, chị Hằng ngất lịm khi biết tin chồng bán nhà, lấy sổ tiết kiệm, ôm tiền vàng và bỏ đi theo cô nhân tình nào đó...
Sau chuỗi ngày công tác ở nước ngoài trở về, chị Hằng ngất lịm khi biết tin chồng bán nhà, lấy sổ tiết kiệm, ôm tiền vàng và bỏ đi theo cô nhân tình nào đó...
Lừa vợ, chồng ôm tiền theo gái
Cưới
nhau được 5 năm, có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh, chị Hằng (Ba Đình –
Hà Nội) luôn dành trọn sự tin tưởng, tình yêu tuyệt đối cho chồng. Chưa
bao giờ chị mảy may nghi ngờ hoặc thể hiện sự ghen tuông
ngay cả khi anh lả lơi, bông đùa với những cô gái trẻ. Chị tự tin cho
rằng đó là thói quen đùa cợt vốn có của anh. Và nếu anh có gì khuất tất
thì không bao giờ dám thể hiện trước mặt vợ như thế. Hơn thế, anh Vinh –
chồng chị, cũng luôn tỏ ra yêu chiều, chăm sóc vợ hết mực.
Chính
vì lẽ đó, với chị: “Trải qua 5 năm yêu nhau cộng với 5 năm tình nghĩa
vợ chồng, mình luôn cho rằng như thế là đủ để hiểu về con người anh ấy.
Hơn thế, vợ chồng không tin tưởng nhau thì rất khó sống. Cũng có thể nói
tình yêu của mình dành cho chồng quá lớn, rồi những gì anh ấy thể hiện
nên mình tin tưởng tuyệt đối anh không bao giờ làm chuyện xấu xa sau
lưng mình”.
Cho rằng mình đã tìm được một người
đàn ông đáng tin cậy để có thể sống đến “đầu bạc răng long” nên chị
Hằng dốc tâm sức vun vén gia đình, chăm lo từng li từng tí cho chồng.
Chuyến công tác nước ngoài nào chị cũng tay xách, nách mang những món đồ
hàng hiệu
về để chồng có thể trưng diện, “nở” mặt với thiên hạ. Không những thế,
dành dụm được đồng nào, tiền lương bao nhiêu chị cũng đưa chồng để anh
hoặc là mua vàng hoặc gửi sổ tiết kiệm.
Trở về, chị Hằng choáng váng khi phát hiện chồng ôm hết tiền chạy theo nhân tình (Ảnh minh họa)
“Tôi làm kiểm toán cho một công ty nước ngoài nên lương cũng khá cao. Lại hay đi nước ngoài công tác nên chuyện mua sắm đồ đạc, tân trang
cho chồng là điều tất yếu không chỉ tôi mà bà vợ nào có điều kiện cũng
sẽ làm. Chồng bảnh bao, thoải mái mình là vợ cũng nhẹ nhõm, hạnh phúc.
Lúc nào chồng và con cũng là những người tôi đặt ưu tiên hàng đầu. Chắt
chiu, dành dụm sau 3 năm thì hai vợ chồng mua được nhà và dư dả được
cuốn sổ tiết kiệm… Thế nhưng cuối cùng không ngờ tôi trắng tay, chồng
thì biệt dạng” – chị Hằng nghẹn ngào chia sẻ.
Được
biết, sau chuỗi ngày công tác ở nước ngoài trở về, chị Hằng ngất lịm
khi biết tin anh bán nhà, lấy sổ tiết kiệm, ôm tiền vàng và bỏ đi theo
một cô nàng nào đó: “Sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài về, tôi
bàng hoàng và ngất lịm. Con trai anh ấy gửi bên ngoại. Tờ giấy ly hôn
anh ấy kí sẵn để trên bàn cùng với một mảnh giấy viết vội. Anh ấy đưa
ra lý do ly hôn là không còn yêu tôi nữa. Để ổn định cuộc sống với nhân
tình, anh ấy ‘vay’ tôi số tiền bán nhà và những gì anh ấy vơ vét… Đến
bây giờ, sau nửa năm, tôi vẫn mong đó chỉ là cơn ác mộng…” – chị Hằng đỏ
hoe mắt khi nhớ lại.
Sau biến cố người chồng đầu gối tay ấp phản bội, ôm của chạy theo nhân tình,
chị Hằng vẫn không thể hiểu chồng mình ngoại tình khi nào? Tại sao chán
ghét chị mà người đàn ông ấy vẫn có thể tỏ vẻ điềm nhiên, hạnh phúc?
Sao anh ta có thể rũ bỏ đứa con lém lỉnh và vơ vét sạch tài sản… Chị
cũng đắng lòng im lặng mỗi khi đứa con còn non dại của mình ngây ngô
hỏi: “Bố đâu rồi mẹ? Bao giờ bố về?”.
Chồng Sở Khanh, lừa bồ vay tiền để vợ trả nợ
Trước khi quyết định kết hôn, Hoàng Lan (Q.Phú Nhuận – TP.HCM) cũng được nghe nhiều điều tiếng về độ đào hoa,
sát gái của Linh. Thế nhưng bất chấp mọi người khuyên cô nên suy nghĩ
lại, Hoàng Lan vẫn quyết định tiến tới hôn nhân khi Linh dõng dạc nói
rằng: “Đó là bọn họ chạy theo anh, chứ anh có yêu họ đâu!”.
Hoàng
Lan không hay biết rằng, sau lưng mình, chồng chung sống với nhân tình
như vợ chồng, rồi sau đó trốn biệt, để lại khoản nợ khổng lồ (Ảnh minh
họa)
Hoàng Lan chia sẻ rằng, dẫu vẫn có những băn khoăn nhưng “Lúc đó mọi sự ngăn cản
từ phía gia đình, bạn bè càng như chất xúc tác khiến tôi quyết tâm lấy
anh ta bằng được”. Cô cũng cho hay, chính bản thân đã tự động viên rằng
cưới nhau, rồi sinh con, Linh sẽ thay đổi nếu có tính xấu. Cô luôn hi vọng Linh sẽ trở thành người chồng, người cha mẫu mực để cô có thể ngẩng mặt tự hào rằng mình đã quyết định đúng.
Sau
khi cưới, Linh tỏ ra yêu thương vợ hết lòng. “Lúc nào anh ấy cũng chiều
chuộng tôi. Thời gian tôi mang bầu, anh ấy giành làm tất cả mọi việc
trong nhà. Lúc đó, tôi đã hãnh diện rằng mình đã có sự lựa chọn sáng
suốt. Không chỉ đối tốt với tôi mà cả với bố mẹ vợ,
anh ấy cũng tỏ ra chăm sóc, săn đón. Anh ấy luôn nói rằng mình sẽ là
trụ cột để vợ và con yên tâm dựa vào…” – Hoàng Lan cho biết.
Tuy nhiên, sau đó không lâu, khi cái thai trong bụng Hoàng Lan bước sang tháng thứ 7, cô choáng váng
khi lần lượt hết cô gái này, đến người phụ nữ nọ kéo tới nhà đòi tiền
còn chồng và điện thoại của chồng thì ngoài vùng phủ sóng. Linh trốn
biệt tăm sau khi để lại cho vợ số nợ khổng lồ buộc phải thanh toán với
chính những cô nhân tình của anh ta.
“Những
người phụ nữ ấy cười khẩy, dọa dẫm trước khi đưa cho tôi những tờ giấy
nợ mà anh ta kí tên, yêu cầu thanh toán. Có những cô chạy tới nhà yêu
cầu tôi mang tiền ra chuộc xe máy của họ vì chồng tôi mang đi cắm… Điều đau lòng
là tất cả bọn họ từng qua đêm, chung sống với chồng tôi như vợ chồng.
Giải quyết xong đống nợ nần, tôi chỉ còn biết sỉ vả anh là kẻ khốn nạn,
đểu giả, vụ lợi. Cho đến bây giờ, khi con tôi đã được 2 tháng tuổi, anh
ta vẫn không một cuộc điện thoại về hỏi thăm…” – Hoàng Lan bật khóc chia
sẻ.
Tất cả lòng tin,
sự hi vọng dành cho chồng giờ tan thành mây khói. Hoàng Lan lúc này chỉ
còn biết bấu víu vào gia đình mình khi bên nội cũng phớt lờ trách
nhiệm: “Tôi chỉ còn biết trách bản thân mình nhẹ dạ, cả tin, yêu thương
chồng một cách ngây thơ, mù quáng để đến nỗi kéo cả gia đình tôi khốn
khổ lây” – Hoàng Lan nói.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu10 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu15 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.