- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai hút trăm nghìn lượt xem khi hát cực lãng mạn để cầu hôn bạn gái
"Đối với anh, em là người con gái tuyệt vời nhất. Anh muốn nói anh không thể nào sống thiếu em được", chàng trai bày tỏ.
"Đối với anh, em là người con gái tuyệt vời nhất. Anh muốn nói anh không thể nào sống thiếu em được", chàng trai bày tỏ.
Những ngày qua, màn cầu hôn lãng mạn của chàng trai có tên Trần Duy Tín (sinh năm 1992), hiện làm việc trong một khách sạn tại Huế và cô nàng Nguyễn Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1995) - giáo viên tiếng Anh tại nhà đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Bất ngờ khi màn cầu hôn của mình được quan tâm, Duy Tín cho biết để có món quà lãng mạn như vậy tặng bạn gái, anh và bạn bè phải lên kế hoạch trước đó gần 3 tháng.
Chân dung chàng trai Trần Duy Tín và bạn gái Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Màn cầu hôn lãng mạn của Duy Tín dành cho người yêu
"Ban đầu có quá nhiều dự định, kế hoạch phải làm nên gần sát ngày tôi mới tìm ra được phương án cuối cùng. Tôi đã quyết định tổ chức sinh nhật và cầu hôn cô ấy ở quán cà phê nơi chúng tôi từng kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Biết tính của bạn gái nên tôi đã bàn với chủ quán và nhờ sự hỗ trở của bạn bè trang trí khung cảnh đơn giản nhưng phải thật lãng mạn.
Tôi có nhờ một người chị nói dối với Quỳnh Anh là tôi bận đi công tác, không dự sinh nhật của cô ấy được bởi tôi muốn tặng cho em một sự bất ngờ. Rất may mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch và cô ấy đã nhận lời", Duy Tín hồi hộp nhớ lại.
Khung cảnh cầu hôn lãng mạn ngập tràn hoa và nến của cặp đôi đến từ Huế khiến nhiều người ngưỡng mộ
Duy Tín bày tỏ tình cảm với người yêu trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết
Theo đó, vào đúng ngày sinh nhật bạn gái, chàng trai gốc Huế đã có mặt sớm tại quán cà phê để chuẩn bị nốt những công đoạn cuối cùng. Và khi nữ chính xuất hiện, 9X bất ngờ tiến lên sân khấu và hát ca khúc Ánh nắng của anh thay cho lời bày tỏ tình cảm.
Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, Duy Tín còn khiến trái tim của không ít cô gái tan chảy khi thổ lộ: “Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời anh. Anh muốn nói với em rằng, anh sẽ cùng em đi hết con đường này. Đối với anh, em là người con gái tuyệt vời nhất. Anh rất trân trọng em và anh muốn nói anh không thể nào sống thiếu em được”.
Được biết cặp đôi này yêu nhau được gần 6 năm, từ khi cô gái chuẩn bị bước vào lớp 12 và chàng trai là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại Học Ngoại ngữ Huế. Sau khi ra trường, chàng trai quyết định nam tiến lập nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc phải yêu xa nhưng cặp đôi đã chứng minh cho mọi người thấy xa mặt nhưng không cách lòng.
Trải qua gần 6 năm tìm hiểu trong đó có 2 năm yêu xa nhưng cặp đôi đã động viên và cùng nhau trải qua bao khó khăn, vui buồn.
"Đi làm về dù có mệt đến mấy tôi cũng tranh thủ gọi điện thoại nói chuyện với cô ấy. Cả hai trò chuyện, kể cho nhau nghe những vui buồn qua dòng tin nhắn.
Hơn ai hết, tôi thấy thương cô ấy vô cùng bởi không ở bên cạnh động viên, an ủi khi bạn gái buồn. Nhiều lúc không chịu nổi, tôi lại xin phép về quê thăm cô ấy. Rất may trời không phụ lòng người, tôi đã ứng tuyển và trở về làm việc ở Huế khi một khách sạn tại đây đăng tin tuyển nhân sự", Duy Tín cho biết.
Nhớ lại ngày đầu tiên quen nhau, Duy Tín cho hay: “Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh. Ngay lần đầu gặp, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rất hiền lành, trong sáng như thiên thần của cô ấy. Sau đó, tôi lân la hỏi số điện thoại, Facebook và nhắn tin làm quen”.
Sau những lần trò chuyện qua Facebook, cả hai ngày càng trở nên thân thiết. Địa điểm gặp gỡ của họ là trong thư viện hay những quán cà phê vắng người để cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức. Duy Tín vui mừng cho hay cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào năm sau.
-
Yêu2 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu15 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu19 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu3 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu3 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.