- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi mà khiến trái tim hơn 3 vạn người trên mạng xã hội rung động
Những dòng tin nhắn yêu thương được một cô gái có "số mệnh nữ hoàng" chia sẻ khiến hàng ngàn cư dân mạng cảm động và khao khát.
Theo đó, status này được chia sẻ từ Facebooker có tên Mộc Nhi, cô đăng tải lên trang một tin nhắn có nội dung ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm: "Anh về rồi. Em ngủ đi, muộn rồi. Hôm nay anh về hơi muộn, để em phải chờ, xin lỗi em. Ngủ ngoan, thương em".
Dòng tin nhắn được chia sẻ từ Facebook Mộc Nhi.
Bên cạnh bức hình chụp nội dung tin nhắn, Mộc Nhi cũng viết những dòng đầy cảm xúc về tình yêu, tình thương, về người đàn ông mà cô "tìm thấy giữa một biển người":
"Thật ra một cô gái có số mệnh nữ hoàng hay không không quan trọng, quan trọng là tìm được một người chịu xem cô ấy là công chúa của cuộc đời họ.
Mình không biết có phải bản thân là công chúa hay không. Nhưng tìm thấy anh ấy ở giữa biển người này có lẽ là một đặc ân sẵn có.
Có những ngày anh ấy bận đến mức không có thời gian để thở, cơm trưa phải ăn vội bằng mỳ ly, hoặc bánh mì cho gọn. Nhưng vẫn không quên nhắn cho mình một tin nhắn nhắc nhở, sợ mình bỏ bữa, sợ mình đói, sợ mình ốm...
Những ngày mà công việc anh ấy chất thành núi, mỗi đêm đều tan ca trong trạng thái uể oải, mỏi mệt. Vẫn không quên ghé mua cho mình một cái bánh, một ly trà sữa mình thích, ôm mình một cái, rồi về.
Những ngày mà anh ấy về muộn, biết chắc là mình sẽ chờ, sẽ lo lắng đến mức không ngủ được. Vừa về đến cổng đã vội vội vàng vàng nhắn ngay cho mình biết, để mình an tâm mà ngủ...
Bất kì cô gái nào cũng muốn được người mình yêu coi như công chúa. (Hình minh họa)
Đôi khi chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, một cái ôm, một lời quan tâm, an ủi, đã thấy cuộc đời này đáng sống và dễ thương biết là bao.
Mình thực sự không dám đòi hỏi gì nhiều. Bởi ở cuộc sống xô bồ, đầy ích kỷ và nhẫn tâm này tìm thấy được một người không cùng huyết thống mà lại ra sức bảo vệ mình, che chở mình, đối xử tốt với mình đã là một điều gì đó quá may mắn rồi, thực sự.
Dù là dài lâu hay ngắn ngủi, vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp anh ấy".
Chia sẻ từ Facebooker Mộc Nhi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dành lời chúc mừng và ngưỡng mộ cho tình yêu đẹp của cô gái này: "Bạn thật may mắn"; "Thèm cảm giác này từ lâu lắm rồi"; "Anh ấy cũng may mắn vì gặp được bạn - một cô gái biết trân trọng và viết ra những lời này dành cho người con trai của mình"...
Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng chia sẻ sự quan tâm của chính người mình yêu ngay tại phần bình luận với niềm hạnh phúc, tự hào. Nickname Thùy Lê viết: "Bọn mình đi xem phim, biết mình sợ, tay cứ nắm thật chặt tay mình, mình rút tay ra được xíu lại kéo vào. Khi biết mình ốm, anh mua thuốc cho rồi bắt uống, nhìn mình mặc phong phanh là lườm, là trêu cho ở nhà, cứ gặp nhau là phải chí chóe, chọc mình cười".
Nickname Thu Hiền thì tâm sự: "Có người đêm qua say quá chỉ đủ sức mò về nhà mở cửa sau đó nằm vật trên giường như sắp ngất, vậy mà vẫn cố gọi mình chỉ để báo là anh say anh ngủ trước. Đâu có cần là đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau đâu, chỉ cần lúc nào cũng biết có người đang đợi mình về là được rồi".
Hiện tại, dòng trạng thái của Mộc Nhi đã nhận được hơn 32.000 lượt like, comment và chia sẻ. Thế mới biết, bất kì cô gái nào cũng mong sẽ nhận được yêu thương!.
Theo Dân Việt
-
Yêu9 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu14 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.