- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chia tay mối tình 3 tháng, chàng trai lên mạng viết tâm thư "bi đát"
Đọc xong bức tâm thư hậu chia tay của anh chàng này, nhiều người đã phải thốt lên rằng, hoá ra "cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái" là chuyện có thật...
Cho dù các cặp đôi có đến được với nhau hay không, thì Facebook vẫn luôn đứng nguyên ở đó, chứng kiến cảnh người ta làm quen, tán tỉnh, yêu đương mặn nồng public và nếu kém may mắn thì cả chia tay lẫn hậu chia tay. Tình cảm hạnh phúc thì không sao, nhưng cho tới lúc "đường ai nấy đi" rồi vẫn có nhiều người quyết định mang tất cả lên Facebook trút nỗi lòng để "xoã" hay đau buồn một thể.
Tạm bỏ qua những câu chuyện "bóc phốt" hay "tố" nhau không mấy đẹp đẽ ra, có một kiểu đưa hết lên MXH hậu chia tay nữa khiến dân tình phải chú ý, chính là viết tâm thư khóc lóc, đau khổ khi thất tình. Tuy nhiên, không phải bức tâm thư nào cũng được chia sẻ cực nhiều như của anh chàng dưới đây...
Đó là câu chuyện của T.Đ và bạn gái vừa chia tay. Trong bức tâm thư rất dài được đăng tải cách đây chưa lâu trên trang cá nhân, anh chàng đã tâm sự rất nhiều về nỗi lòng hiện tại sau khi bạn gái bỏ đi. Được biết, cả 2 đã yêu nhau 3 tháng 22 ngày, "có biết bao nhiêu kỉ niệm thật là đẹp đó, cũng có biết bao nhiêu khó khăn đã trải qua với nhau rồi, cũng đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, rồi cũng có những bữa cơm thân mật bên 2 gia đình", thậm chí cả 2 đã tính tới chuyện có một mái ấm, nhưng vì T.Đ... quan tâm xe hơn bạn gái, nên đã bị chia tay.
Anh chàng không giấu nổi sự thất vọng cũng như tâm trạng đau buồn trong bức thư, liên tục nhấn mạnh mình "buồn lắm đau lắm", "không tin vào mắt mình". Bên cạnh đó, T.Đ còn có ý trách móc bạn gái vì đã quyết định kết thúc, tuy nhiên khi kết thúc bức thư, anh chàng vẫn không quên mong bạn gái sẽ hạnh phúc, dặn dò cô không cần lo lắng cho mình và gửi lời cuối "anh yêu em".
Dưới đây chính là bức tâm thư của T.Đ:
"Thế là cuộc tình chúng mình sẽ dừng lại ở đây thật rồi. Anh buồn lắm đau lắm em à, chẳng còn biết làm gì để vui nữa, em bỏ anh đi chỉ vì một lí do bé nhỏ thế thôi sao, em bảo anh quan tâm xe hơn quan tâm em, vì lí do đấy mà em muốn buông cuộc tình của chúng mình sắp trọn vẹn 4 tháng sao. Nghe lí do mà nực cười quá, người ta buông nhau phải có lí do chính đáng, thì mới xa nhau. Đây chỉ vì một cái lí do nhỏ nhoi mà em thay đổi hết mọi thứ, thật là nhanh quá em ạ.
Anh còn không tin vào mắt mình nữa, em làm như thế em có thấy vui không, có cảm thấy hài lòng không. Ừ thì em nói anh vô tâm, không quan tâm em nhiều, bỏ rơi em một mình, suốt ngày xe với cộ, rồi nói những lời không hay với em. Nhưng những cái đó ai cũng có thể bỏ qua được, cũng có thể tha thứ cho nhau một lần để thay đổi. Nhưng em thì nhất quyết là không. Em tưởng em làm như thế là anh không biết chuyện gì sao, anh cố giấu trong lòng không nói ra thôi, thà anh đau một mình còn hơn để người khác đau cùng. Em sống ích kỉ lắm, ác lắm em có biết không, em vô tâm hơn anh đó, như thế đã làm em hài lòng, em đã vui chưa?
3 tháng 22 ngày bên nhau, ừ thì có biết bao nhiêu kỉ niệm thật là đẹp đó, cũng có biết bao nhiêu khó khăn đã trải qua với nhau rồi, cũng đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, rồi cũng có những bữa cơm thân mật bên 2 gia đình đều có anh và em, tưởng mình sẽ mãi mãi là của nhau rồi, nhưng sao lại không đến được nữa. Tưởng 2 đứa sẽ có mái ấm hạnh phúc riêng cho nhau sau này, nhưng giờ nó vụt bay rồi, hứa sẽ yêu anh mãi rồi cũng có làm được đâu, buồn đau lắm em à.
Cảnh mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình chắc em cũng biết đúng không, thôi thì chấp nhận xa nhau cho nhau 2 con đường riêng, em một đường còn anh một đường, hai ta sẽ không còn gì nữa. 3 tháng 22 ngày hạnh phúc rồi bây giờ tan biến rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã bên anh chăm sóc anh, lo lắng cho anh. Tình yêu nào rồi cũng sẽ có hồi kết thúc nó chẳng bao giờ được nguyên vẹn cả.
Em quá đáng lắm, anh đã cố hết sức mình có để níu em lại, nhưng em cũng không mở lòng tha thứ, lặn lội đường xa xuống gặp em rồi để em đối xử như thế, em cảm thấy vui chưa, em đã hài lòng chưa. Cuộc sống của anh lúc trước nó rất ổn em à, còn bây giờ thì mất hết rồi, mất tất cả rồi. Thôi thì đành nhường cho ai đấy tốt hơn anh quan tâm em hơn anh, lo lắng cho em hơn anh. Chỉ cần nhìn em vui là anh vui rồi.
Ở lại sống tốt em nhé, nhớ nghe lời bà nội, bà ngoại, và mẹ nữa nhé. Đừng làm những người xung quanh mình phải buồn phải khóc. Em sống thật tốt nhé, không cần lo lắng cho anh đâu. Cảm ơn em vì tất cả nhé. Lời nói cuối cùng "Anh Yêu Em".
Sau 1 ngày đăng tải, câu chuyện này của T.Đ đã nhận về hơn 3.300 lượt chia sẻ. Mặc dù đây là những dòng tâm sự rất não nề, thế nhưng trái với việc được đồng cảm, T.Đ lại phải nhận những bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Một số cho rằng là con trai nhưng T.Đ quá sướt mướt và có phần... "sến sẩm", việc viết những dòng này lên Facebook cũng chả giúp hàn gắn được chuyện tình cảm mà chỉ chứng minh anh chàng là người rất yếu đuối mà thôi.
Một vài người còn nhận xét rằng T.Đ đang cố tình làm quá, "3 tháng yêu nhau mà cứ làm như 30 năm, lên mạng kể khổ kể sở thế này chứng tỏ vẫn chưa đau buồn lắm đâu chàng trai ạ". Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nhiều ý kiến khách quan hơn, cho rằng dù gì đi nữa thì người ta cũng đang đau khổ chuyện tình cảm, chúng ta vốn là người ngoài, không hiểu được câu chuyện nên đừng bình luận nếu không muốn hiểu sai và bị vô duyên.
Theo Trí thức trẻ-
Yêu18 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu23 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu23 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.