- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện bắt vợ con về quê 100km bằng xe máy giữa nắng gắt làm 'sôi' cõi mạng
Chuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
Bài viết đầy bức xúc của một phụ nữ "tố" chồng trên một nhóm Facebook đang được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội.
Cô viết: Có ai về quê bằng xe máy mà có con nhỏ vào thời tiết này không ạ? Bố chồng mình ốm nên cả nhà dự định dịp lễ 30/4 này về thăm ông luôn, vì cũng gần 2 tháng chưa về quê. Biết đường đông, giá cả tăng nên mình chủ động bảo chồng đặt taxi trước, nhưng chồng cứ đòi đi xe máy".
Tác giả chia sẻ thêm rằng chồng cô thuộc dạng "ki bo kinh khủng", cái gì cũng muốn rẻ nhất, tiết kiệm nhất. Việc bỏ ra vài triệu đồng thuê taxi về quê với anh là điều rất khó. Khi vợ hỏi đặt xe taxi về quê chưa, sợ dịp lễ nếu đặt muộn sẽ hết xe, người chồng bảo nếu hết taxi thì đi xe máy vì "quãng đường cũng chỉ có 100km, ngày trước 2 vợ chồng cũng đi được mà".
Khi vợ nhắc rằng con mới 10 tháng tuổi, trong khi nhiệt độ ngoài đường có thể lên đến 50 độ C, anh chồng lập luận: "Che kín không sao hết, về lại tốn triệu bạc, xe máy chỉ mất 100 nghìn đồng. Em học kế toán mà chẳng giỏi tính toán gì cả. Che chắn kỹ thì khác gì em cho con chơi ở sân không bật quạt đâu, đi đường còn gió mát cơ mà".
Đoạn tin nhắn giữa hai vợ chồng.
Người vợ quyết định để chồng về một mình vì "tôi không thể đày đọa con thế được".
Kết thúc cuộc hội thoại, người vợ nhắn sẽ để chồng về một mình vì cô "không thể đày đọa con thế được". Tuy vậy, trong bài viết chia sẻ trên mạng, cô vẫn băn khoăn không biết mình nên đi xe máy theo chồng hay cứ gọi taxi, hay ở lại Hà Nội.
Đến sáng 29/4, bài viết đã có hơn 1.500 bình luận và hàng nghìn lượt like. Không chỉ vậy, câu chuyện này cũng được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.
Đa phần cộng đồng mạng đều phẫn nộ, không đồng ý với quan điểm của người chồng, chỉ vì tiếc tiền taxi mà bắt con nhỏ 10 tháng tuổi đi xe máy cả trăm cây số giữa trời nắng như đổ lửa: "Trời nóng thế này đi xe máy trên đường dài đến người lớn còn bị sốc nhiệt, say nắng muốn ngất xỉu, huống chi là trẻ em chưa đầy tuổi".
"Em bé chỉ mới 10 tháng tuổi, sức đề kháng còn yếu nên việc để con đi ngoài trời nắng suốt 100km thực sự không nên, khi con nhỏ thì ưu tiên giữ sức khỏe"; "Thời này rồi mà vẫn có người đàn ông hà tiện đến thế, không lo cho sức khoẻ của vợ con"...
Một số cư dân mạng khuyên người vợ nên nói chuyện lại với chồng, nếu vẫn không thể thuyết phục thì hai mẹ con nên tự đi taxi hoặc ở lại Hà Nội, vì sức khỏe của bé là trên hết.
Họ cũng gợi ý một số giải pháp khác: "Theo mình bạn và con ở lại, chồng đi xe máy về, tiền thuê taxi khoảng 1 - 2 triệu đồng thì bạn để biếu bố chồng, thế là bố chồng phấn khởi, chồng bạn phấn khởi, bạn và con cũng khoẻ"; "Quan trọng là kinh tế nhà bạn thế nào, nếu tiền taxi về quê 1 triệu đồng rồi lúc lên lại 1 triệu đồng nữa thì lại tốn kém. Cả nhà có thể đi xe khách hoặc gọi xe limousine cũng được".
Hiện tại câu chuyện vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chỉ trích dành cho ông chồng, nhiều người đưa ra các gợi ý để cô vợ tham khảo, hy vọng gia đình nhỏ giải quyết được mâu thuẫn và tìm ra giải pháp phù hợp nhất dung hòa các bên.
Theo VTC News
-
Yêu3 phút trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu12 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu14 giờ trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu17 giờ trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu21 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu23 giờ trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu23 giờ trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu2 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.