- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện tình cô gái Việt và thầy giáo người Thượng Hải hơn 11 tuổi: Đám cưới cổ tích đối diện tháp truyền hình Đông Phương và cuộc sống như mơ trên đất Trung Quốc
“Chồng mình làm giảng viên nghệ thuật nên hôn lễ có sự tham dự của nhiều họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc và người thân hai bên, bạn bè của hai đứa", Lê Thương chia sẻ.
- Vợ đi tắm, mẹ chồng bí mật nhắn cho tôi tin này, đọc xong tôi muốn ly hôn
- Vừa đưa con về ngoại chơi đã bị chồng tuyên bố cấm cửa quay lại, vợ im lặng không nói nửa lời nhưng 3 ngày sau khiến anh phải "đổi giọng"
- Chồng bị tai nạn nguy kịch nhưng vợ vẫn thản nhiên như không, ngày xuất viện anh ấm ức trách móc thì phải "rụng rời" nhận về một thứ cô đưa
Nữ sinh viên khiến giảng viên say đắm
Những chuyện tình khác quốc tịch, cách biệt tuổi tác luôn có những sự thu hút nhất định. Cả hai như thế nào mà đến được với nhau, vượt qua rào cản về văn hóa, lối sống ra sao cũng là vấn đề khiến người ta tò mò.
Câu chuyện của người phụ nữ tên Lê Thương và chồng mình là Hạ Dĩ Dương khiến người ta phải xuýt xoa thật nhiều.
Thương sinh năm 1993, hiện là thạc sĩ năm cuối ngành thời trang tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đồng thời cô cũng làm quản lý cho một công ty thời trang tại đây. Chồng cô hơn vợ 11 tuổi, là giảng viên môn Hình họa và sơn dầu tại một trường Đại học ở Thượng Hải.
Thương quen Dương khi anh là giảng viên môn hình họa của cô. Ngay lần đầu gặp mặt, thầy giáo đứng lớp họ Hạ khiến Thương bất ngờ vì đẹp trai, da trắng, môi đỏ, mặt vuông chữ điền lại có cả râu quai nón. Những điều ấy khiến Thương có ấn tượng rất tốt về giảng viên của mình.
Vì là thầy trò nên họ buộc có liên lạc của nhau để trao đổi chuyện học tập. Từ chuyện học hành, nộp bài tập ban đầu, dần dần, Dương có tình cảm với cô sinh viên ngoại quốc và bắt đầu tán tỉnh.
Thương nhớ lại: “Mất đến nửa năm mình mới chính thức nhận lời yêu anh ấy. Lúc đầu mình cũng không có ý định quen lâu dài vì anh vừa lạnh lùng vừa kiêu, ít nói, nghiêm khắc và giao bài tập về nhà quá nhiều”.
Trong khoảng thời gian Dương tán tỉnh Thương thì một đồng nghiệp khác của anh ở trường đại học cũng thích cô gái. Tuy nhiên, Thương chỉ coi người thầy kia là bạn. Nhưng biết điều đó, Dương lại càng tấn công mạnh mẽ hơn vì lúc ấy anh đã quá thích cô sinh viên xinh xắn này rồi.
“Điều mình rung động nhất ở anh ấy là sự chân thành. Anh thật thà, điềm đạm lắm. Ở bên anh lúc nào cũng có cảm giác an toàn, đầy sự tin tưởng”, Thương kể.
Đôi vợ chồng Lê Thương và Dĩ Dương.
Sau khi yêu nhau được 2 năm, Hạ Dĩ Dương cầu hôn Thương. Gia đình Thương ở Việt Nam khi biết con gái yêu và muốn cưới một chàng trai Thượng Hải thì phản đối khá nhiều. Họ sợ xa xôi, cách biệt về văn hóa và nhiều điều khác nữa. Thương biết những lo lắng của bố mẹ và quyết định dẫn Dương về Việt Nam.
Tiếp xúc dần dần với con rể, bố mẹ Thương cảm thấy hài lòng. Thương cùng Dương quyết định tổ chức một chuyến du lịch có cả bố mẹ hai bên để hai gia đình hiểu nhau nhiều hơn.
Suốt hành trình đó, vì bất đồng ngôn ngữ nên nhiều chuyện thú vị xảy đến. Tuy nhiên, về sau điều mọi người nhớ nhất chính là sự vui vẻ cùng các kỷ niệm của chuyến đi. Hai bố mẹ càng quý mến nhau hơn nữa.
Bản thân Thương là một mỹ nhân xinh đẹp!
Năm 2017, khi về Việt Nam cùng chồng và gia đình chồng, Thương cùng Dương tổ chức hôn lễ. Sau đó cô quay lại Thượng Hải tiếp tục học việc học tập. Khi đó, cô và chồng đều thống nhất rằng sau khi mua xong nhà, ổn định cả cuộc sống lẫn công việc thì mới bắt đầu tổ chức lễ cưới tại Thượng Hải.
“Mình nghĩ rằng khi có nhà cửa, công việc, cuộc sống ổn định thì đón bố mẹ và các bác sang chơi sẽ tiện hơn. Mẹ mình là người cả nghĩ nên mình muốn mẹ tận mắt thấy mình có cuộc sống ổn định thế nào, để mẹ đỡ lo”, Thương chia sẻ.
Một số hình ảnh tuyệt đẹp của hai vợ chồng.
Đám cưới ở địa điểm nổi tiếng nhất Thượng Hải
Ở đám cưới lần 2 này, Thương và chồng chọn địa điểm đối diện tháp truyền hình Đông Phương - một biểu tượng của TP Thượng Hải.
Thương học tập ở đây, chồng cô lại là người Thượng Hải nên họ chọn làm hôn lễ nơi này với mong muốn tháp Đông Phương là một minh chứng cho hôn nhân của cả hai.
Đám cưới ngoài trời được tổ chức vào 5 giờ chiều. Sau đó 8 giờ tối thì tổ chức ở sân khấu trong khách sạn.
Thương kể: “Chồng mình làm giảng viên nghệ thuật nên hôn lễ có sự tham dự của nhiều họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc và người thân hai bên, bạn bè của hai đứa. Bọn mình cũng tổ chức nhẹ nhàng, ấm cúng chứ không quá ồn ào náo nhiệt hay quy mô lớn”.
Đám cưới được tổ chức đối diện tháp truyền hình Đông Phương.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Thương rát hạnh phúc. Cô bày tỏ rằng bản thân thấy rất mãn nguyện.
“Chồng mình là người biết lo cho gia đình. Ngoài thời gian đi làm anh ấy thích nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và đọc sách. Bên này bạn bè của anh ấy đi đâu chơi cũng thường đi theo cặp nên chồng hay đưa mình theo. Thành ra mọi người thường nghĩ mình được đi du lịch nhiều nhưng thực tế không phải. Mình khá bận rộn với công việc nên chỉ các ngày lễ lớn, nghỉ dài ngày mới sắp xếp được đi chơi thôi”, Thương kể.
Hiện tại, Thương là “tay hòm chìa khóa” trong nhà. Chồng cô được vợ “phát” tiều tiên vặt hàng tháng. Tuy vậy, anh cũng nhiều lúc khiến Thương cảm động vì các món quà tặng. Ví dụ như đám cưới như cô mong muốn và chiếc túi Chanel có giá 90 triệu đồng khi họ qua Paris du lịch.
Nhiều người nói rằng Thương khác biệt hơn sau khi lấy chồng Trung Quốc. Tuy nhiên bản thân cô lại không nghĩ như vậy. Cô cho rằng ai trước và sau khi lấy chồng cũng có thay đổi dù là lấy chồng Việt hay chồng Trung hay nước nào khác. Thương tự nhận rằng mình thay đổi vì tìm được công việc yêu thích, phù hợp với năng lực chứ chẳng phải thay đổi sau khi cưới chồng Trung.
Thương có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở Trung Quốc.
Suốt 7 năm từ yêu cho đến cưới, cặp đôi chưa một lần cãi vã. Dương là người điềm đạm, nhún nhường, thích dỗ dành nên họ dường như chẳng mấy khi có xích mích.
Thương tâm sự: “Nói về quan điểm hôn nhân, bọn mình tin tưởng nhau. Chỉ cần có chút vấn đề khiến mình bất an, mình hỏi thì anh ấy trả lời rõ ràng rành mạch đến khi có đáp án chính xác thì thôi. Mình cũng không phải mẫu người suy đoán linh tinh khiến hai bên nghi ngờ đối phương”.
Bố mẹ chồng Thương cũng là những người rất tuyệt vời. Họ tuy đã có tuổi nhưng tư tưởng lại hiện đại và thoải mái. Từ khi về làm dâu, Thương nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình chồng. Thậm chí thương cho cô lấy chồng xa mà bố mẹ chồng luôn bù đắp cho con dâu.
Vợ chồng Thương chụp ảnh với bố mẹ hai bên trong đám cưới.
Thời đại bây giờ, nhiều người vẫn có giấc mơ lấy chồng ngoại quốc để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, theo Thương, lấy chồng nước ngoài chưa bao giờ là điều dễ dàng. Yêu thì dễ, cưới nhau rồi về chung sống mới khó. Chung sống ở xứ người lại càng khó hơn.
“Nếu thật sự tình yêu giữa cả hai đủ lớn, các bạn có niềm tin vững chắc vào hôn nhân thì hãy tiến đến. Nếu nghĩ lấy chồng nước ngoài đổi đời thì sẽ rất khó bởi nhiều vấn đè khác nhau. Thay vì đổi đời bằng cách đó, tại sao chúng ta không tìm một công việc phù hợp, tự hoàn thiện bản thân mình. Chỉ khi bản thân tốt lên thì mọi thứ cũng sẽ như thế mà tiến về phía trước”.
Đúng là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của cô gái Việt và anh chàng giảng viên tại Thượng Hải. Cùng chúc cho Thương ngày càng có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống này nhé!
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Yêu6 phút trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu3 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu19 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu20 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu23 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.