- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứ mỗi lần tăng ca vợ đều tắm ở công ty mới về nhà, chồng kiểm tra rồi chết lặng trước cảnh tượng này
Thấy vợ có hành động kỳ lạ, anh chồng lén về kiểm tra thì phát hiện ra bí mật động trời.
Cuộc sống hôn nhân chẳng phải lúc nào cũng màu hồng như nhiều người vẫn mường tượng. Đôi khi “sóng gió” lại xuất phát từ chính những người mà mình yêu thương nhất như trường hợp mà anh Trương Hải Bình (đã thay đổi danh tính) tâm sự trên trang NetEase, Trung Quốc mới đây.
Cuộc hôn nhân trong mơ
Anh Trương tâm sự, anh và vợ học cùng trường Đại học với nhau. Chị nhà vốn là đàn em khoá dưới kém anh 2 khoá. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh Trương đã bị thu hút bởi ngoại hình và tính cách hoạt bát của cô gái nhỏ nhắn hoạt bát này. Sau thời gian thầm thương trộm nhớ, anh Trương cũng mạnh dạn bày tỏ tình cảm và thành công nhận lời đồng ý từ người thương.
Câu chuyện tình yêu của cả hai khi đó vô cùng đáng yêu, không ít người ngưỡng mộ cặp đôi của hai anh chị.
Đầu năm nay, nhận được sự ủng hộ từ gia đình đôi bên, cả hai đã về chung một nhà trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Hiện tại cả hai vợ chồng đã mua một căn chung cư trả góp, thời gian đầu hơi khó khăn nhưng vì công việc của cả hai có mức thu nhập khá ổn nên không quá lo lắng. Có thể nói, bạn bè xung quanh đều rất ngưỡng mộ hai vợ chồng anh Trương.
Nhưng cũng chính vì vậy, nên khi biến cố ập tới, anh Trương không biết phải giải quyết vấn đề này như nào mới ổn thoả.
Sóng gió hôn nhân
Theo đó, thời gian gần đây vợ anh Trương thường xuyên phải tăng ca muộn mới về. Chị vợ nói rằng hiện tại đang chạy theo một dự án mới nên phải tăng ca nhiều hơn. Ban đầu anh Trương cảm thấy không có vấn đề gì cả nhưng gần đây anh phát hiện ra sau mỗi tối tăng ca về muộn, vợ anh luôn có mùi hương rất lạ trên người. Hỏi ra thì vợ nói rằng vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên khi tăng ca cô đều tắm trên văn phòng cho tỉnh táo.
Ảnh minh hoạ
Anh Trương nghe vợ nói vậy thì không mảy may nghi ngờ gì, tuy nhiên có một tối vợ anh về rất muộn, anh Trương gọi điện nhiều lần mà vợ không bắt máy. Lúc sau vợ anh gọi lại, vì lo lắng cho vợ đi đêm về nên anh nói sẽ tới đón nhưng vợ anh liên tục từ chối nói có thể tự đi về được. Điều này khiến anh Trương cảm thấy có chút hoài nghi vợ có điều gì đó giấu giếm mình.
Với tâm trạng thấp thỏm không yên, anh quyết định lén theo dõi vợ thì chứng kiến cảnh tượng ngỡ ngàng.
Anh Trương chia sẻ, tối hôm đó sau khi vợ nhắn tăng ca về muộn, anh đã lén tới nơi chị làm việc và đợi ở dưới. Mãi tới tối muộn anh mới thấy bóng dáng vợ ở cửa, đúng lúc thở phào nhẹ nhõm thì bên cạnh vợ anh xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Cả hai có cử chỉ thân mật quá mức bình thường khiến anh Trương điếng người. Ngay lập tức anh gọi điện chất vấn vợ và tuyên bố ly hôn. Vợ anh khóc lóc xin chồng nghe mình giải thích và luôn nói rằng chị và người đồng nghiệp kia vẫn chưa đi quá giới hạn.
Ảnh minh hoạ
Đã ba ngày từ khi phát hiện ra bí mật của vợ, anh Trương vẫn không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Vì thực sự anh vẫn còn tình cảm với vợ rất nhiều, hơn nữa nếu đúng là vợ anh và người thứ ba chưa đi quá giới hạn thì anh có nên tha thứ cho vợ lần này hay không?
Sự việc đột nhiên xảy ra như vậy khiến anh Trương không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Nhiều người đã để lại bình luận và đưa cho anh những lời khuyên như:
“Nếu còn tình cảm thì hãy cho vợ bạn thêm một cơ hội, hãy thử lắng nghe vợ trước khi đưa kết luận cuối cùng”.
“Dù có lý do nào đi nữa thì việc ngoại tình vẫn không thể xóa bỏ được. Một lần ngoại tình thì khó tránh khỏi những lần sau.”
Theo Phụ nữ số
-
Yêu2 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu8 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu21 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.