- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em gái chồng cưới đòi chị dâu lo 300 triệu của hồi môn, chị dâu đưa 500 triệu không chút đắn đo
Trong hoàn cảnh bình thường, giá cô dâu/của hồi môn là do bố mẹ chuẩn bị cho cô dâu chú rể, chị dâu/anh rể không có nghĩa vụ tham gia. Tuy nhiên, nếu em chồng đề nghị chị dâu chuẩn bị của hồi môn cho mình thì chị dâu nên giải quyết thế nào?
Thật ra, nói đến đám cưới, thường thì ai cũng sẽ chỉ trải qua một lần trong đời, không thể làm cẩu thả. Nhưng tổ chức đám cưới cũng chỉ là một hình thức mà thôi, nếu có làm đặc biệt huy hoàng cũng chỉ là cho người ngoài xem. Tùy vào việc những người trong cuộc chi bao nhiêu tiền hay tổ chức kỳ công đến mức nào, họ sẽ nhận được một cảm giác nhận định mà người xung quanh dành cho mình. Chẳng hạn như khinh thường, chê bôi, ngưỡng mộ, ghen tị…
Ở một số vùng ở Việt Nam, khi kết hôn thì thách cưới/giá cô dâu đóng vai trò rất quan trọng. Đây là khoản tiền/tài sản mà người đàn ông/gia đình người đàn ông dùng để trả cho gia đình người phụ nữ vì đã nuôi dạy cô con gái của họ. Rõ ràng công lao này rất lớn và quà cho gia đình cô dâu nhiều đến mức nào là phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình của người đàn ông. Bên cạnh phía nhà trai thì nhà gái cũng phải chuẩn bị một số của hồi môn cho cô dâu, mục đích là để con gái họ có cuộc sống tốt đẹp, thoải mái sau kết hôn.
Trong hoàn cảnh bình thường, giá cô dâu/của hồi môn là do bố mẹ chuẩn bị cho cô dâu chú rể, chị dâu/anh rể không có nghĩa vụ tham gia. Tuy nhiên, nếu em chồng đề nghị chị dâu chuẩn bị của hồi môn cho mình thì chị dâu nên giải quyết thế nào?
Khi Vân đang làm việc ở công ty, cô bất ngờ nhận được điện thoại của chồng, nói rằng em gái anh sắp lấy chồng và rủ cô về nhà cùng mọi người chuẩn bị cho đám cưới. Em gái của chồng Vân tên là Ly, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Thật ra thì cô em chồng đã sinh con từ đầu năm nay rồi, nay đột nhiên lại nói là làm đám cưới.
Mọi thứ gấp gáp, Vân đành xin nghỉ phép năm trước thời gian để về quê. Em gái chồng học hành không cao, lấy người chồng cũng không được học hành tử tế, chỉ làm tài xế taxi. Vân làm dâu cũng được vài năm nhưng phần lớn thời gian sống và làm việc ở thành phố nên cũng không biết nhiều về phong tục địa phương. Cô chỉ nghĩ mình là chị dâu, cho em chồng một phong bì đỏ 20 triệu chắc là đủ rồi.
Vân và chồng cô đều là Quản lý cấp cao của công ty, thu nhập của họ ở thành phố không tệ, chỉ là đang phải tính toán chi tiêu để đổi một căn nhà lớn hơn. Ngày thường vợ chồng Vân tiêu tiền đặc biệt tiết kiệm và có kế hoạch, lần này đám cưới em chồng, theo lý thì mừng 20 triệu cũng gọi là ổn.
Tuy nhiên đối với cuộc hôn nhân này, em chồng phải chuẩn bị của hồi môn, đã xin tiền bố mẹ chồng Vân nhưng ông bà nói không có. Cuối cùng cô đành xin tiền anh trai và chị dâu.
(Ảnh minh họa)
Năm xưa, người em đã bỏ học để nhường anh trai học Đại học, sau đó chỉ có thể kiếm được những công việc lao động phổ thông loanh quanh. Nếu cô ấy không để lại cơ hội đó cho chồng Vân, có lẽ hoàn cảnh gia đình Vân cũng không được như bây giờ. Thành thật mà nói, em gái chồng là người phụ nữ rất có trách nhiệm, năm đó từ bỏ cơ hội đèn sách cho anh, giờ vẫn khiến mọi người đặc biệt cảm động.
Bây giờ, em cô ấy muốn xin anh trai và chị dâu 300 triệu làm của hồi môn. Số tiền này không quá nhiều nhưng em gái chồng hy vọng nó sẽ giúp đời con cô không phải lặp lại hoàn cảnh như bố mẹ chúng. Em chồng muốn dùng 300 triệu này để mua trả góp một căn hộ nho nhỏ ở thành phố, chỉ ở đây thu nhập và đời sống của gia đình họ mới được cải thiện. Em gái chồng muốn các con được học tập ở môi trường giáo dục tốt.
Không còn cách nào khác, Vân rút thẻ ngân hàng ra đưa cho em chồng, nói rằng trong thẻ có 500 triệu, hãy dùng số tiền này để mua một căn hộ tốt hơn; mỗi tháng chỉ cần đều đặn gửi mẹ chồng 2 triệu tiền sinh hoạt là được. Thật ra với em chồng 300 triệu đã là quá đủ, cô ấy đã có thể thực hiện hòm hòm một số dự định nhỏ của mình. Nhưng Vân lại cho em chồng hẳn 500 triệu vì theo quan điểm của cô em chồng rất xứng đáng.
Khi Vân về nhà nói lại với chồng, anh cũng đặc biệt ủng hộ. Anh nghĩ đây là cách những người thân trong gia đình giúp đỡ và hiểu nhau hơn.
Trước nay, giá cô dâu và của hồi môn thường là do cha mẹ chuẩn bị cho cô dâu chú rể, anh trai và chị dâu không có trách nhiệm. Nếu mối quan hệ giữa đôi bên tốt thì trong đám cưới có thể đưa phong bao vài triệu cho đến vài chục triệu, coi như đóng góp một phần. 500 triệu thực sự là con số không nhỏ nhưng điều quan trọng là tinh thần đoàn kết của các thành viên trong gia đình được củng cố, tăng cường.
(Ảnh minh họa)
May mắn thay, Vân không phải là người chị dâu tham lam. Cô không đòi hỏi quá nhiều trong việc cho đi, là một người tốt bụng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một gia đình, sẵn sàng cùng mọi người trong gia đình chồng giải quyết khó khăn. Như người ta thường nói, nếu bạn không coi người khác là gia đình của mình thì đừng bước vào một ngôi nhà.
Và với những gì Vân thể hiện, cuộc hôn nhân của cô chắc chắn sẽ mỹ mãn bên lâu. Chân thành với gia đình nhà chồng, coi mọi người như gia đình của mình cũng là một bí quyết cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 phút trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu3 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu19 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu20 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu23 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.