- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp phải người yêu ghen đến hoang tưởng, cô gái sợ hãi xin được tư vấn để dỗ dành, nhìn đến tin nhắn anh ta gửi qua, ai cũng khuyên: Bỏ gấp!
"Hôm chủ nhật em có tham gia lớp luyện thi tiếng Anh và anh chở em đi. Khác mọi lần anh ngồi ngoài đợi, lần này anh vào lớp ngồi đợi em học luôn", cô gái kể.
- Ngay lần đầu ra mắt đã bị mẹ bạn trai chê lương bằng lương giúp việc, cô gái nhẹ nhàng đáp trả vài lời mà tình thế lật ngược tới bất ngờ
- Yêu nhau 9 năm sắp cưới, cô gái đau đớn bị bạn trai 'cắm sừng' ngay trước đêm Trung thu
- Cương quyết làm mẹ đơn thân dù bạn trai lâu năm cầu hôn bằng căn hộ 3 tỷ, câu trả lời của cô khiến người đàn ông tự tin phải "chết điếng"
Ghen tuông có thể coi là một gia vị trong tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, ghen đến không biết phân biệt phải trái, trắng đen, ghen đến mức khiến cho đối phương phải chán nản, nghẹt thở thì tốt nhất nên suy nghĩ lại.
Hãy để ghen chỉ là một điều điểm xuyết trong tình yêu mà thôi. Những cặp đôi trẻ đừng vì chuyện ghen tuông quá đà mà làm hỏng tình cảm.
Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết để kể về người yêu hay ghen của mình. Chuyện như sau:
“Em có quen bạn trai được 5 tháng, anh ấy rất ghen. Em trước xài 2 tài khoản facebook vì 1 cho phụ huynh, 1 cho bạn bè. Anh biết được bắt em xóa 1 cái.
Tài khoản chính thì bắt đổi thành chế độ bạn bè, cấm đăng hình em nếu hình xinh và có dấu hiệu thả thính. Cấm đăng ảnh mặc áo cổ tim dù không hở hang lên. Anh bắt xóa hết bạn là nam mà nhắn tin nhiều với em dù đó là bạn học chung trước đây, đưa mật khẩu các tài khoản mạng xã hội cho anh. Xong ai thả tim là bắt đầu hạnh họe làm em phát sợ.
Bài viết do cô gái đăng tải.
Tất cả mọi thứ em đều làm theo anh hết, anh luôn có những ghen tuông vô cớ ví dụ như lúc lỡ thấy tin nhắn của bạn nam nào nhắn tin cho em.
Hôm chủ nhật em có tham gia lớp luyện thi tiếng Anh và anh chở em đi. Khác mọi lần anh ngồi ngoài đợi, lần này anh vào lớp ngồi đợi em học luôn.
Xui cái có bạn nam kia bạn đó ngồi gần anh và nói chuyện với cả anh và em. Sau đó bạn đó hay nhìn qua em, em thấy bạn nhìn em thì cũng nhìn, vì ai biết nó nhìn có ý gì.
Vậy mà sau khi về anh nói em thích nó, ánh mắt em nhìn nó khác nhìn anh, khác mọi ngày?
Rồi em không yêu anh thật lòng và chia tay em luôn mặc cho em năn nỉ. Trước khi về bọn em có vào quán ăn vì mưa to quá và sẵn trú mưa rồi ăn luôn.
Lúc ấy anh lại nói chuyện ánh mắt em nhìn bạn nam trong lớp tiếng Anh. Xong anh to tiếng với em trong quán làm ai cũng nhìn. Em khóc, anh mặc kệ đòi về, thức ăn mang ra em chưa kịp ăn, về nhà anh nói rằng anh không thể yêu và cưới người như em nữa.
Em phải làm sao để anh ấy không giận nữa mọi người ơi, chứ em thì yêu anh thật lòng”.
Đây là câu chuyện của cô gái, đính kèm là dòng tin nhắn cả hai gửi cho nhau. Người đàn ông tỏ ra tức tối: “Từ hôm nay và sau này đừng bao giờ liên lạc với tôi, cô không xứng đáng”. Nói xong anh ta đã chặn cô gái luôn, không cho liên lạc nữa. Cô nàng chỉ biết xin lỗi và xin anh ta đừng bỏ mình.
Cô gái yêu đương mù quáng.
Dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc khi đọc bài viết. Rõ ràng, người đàn ông này không có chút tôn trọng quyền riêng tư nào dành cho bạn gái. Anh ta yêu cầu cô xử lý tài khoản cá nhân, kiểm soát mật khẩu và thậm chí ảnh đăng lên nữa. Rõ ràng những điều này là sự o ép quá đáng, chẳng việc gì cô gái lại phải thỏa hiệp, chấp nhận bởi hai người ai mà chẳng có thế giới riêng.
Về sau, chỉ vì cơn ghen mà người đàn ông hoang tưởng, cho rằng bạn gái có ý với người khác chứ chẳng chung thủy với mình. Moi chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh ta bỏ rơi bạn gái dù cô chưa ăn và muốn đi về trong khi ngoài trời đang mưa.
Rõ ràng hành động ấy chỉ để thỏa mãn cơn hờn dỗi, hoàn toàn chẳng cho người ta thấy chút gì của tình yêu nữa cả. Người như thế, có lẽ cô gái nên chấp nhận chia tay đi chứ ở bên sẽ chỉ khiến cô thêm đau đớn, uất hận và bị đối xử tệ hại mà thôi.
Khi yêu đương, ai cũng mong muốn dành điều tốt nhất cho đối phương. Người đàn ông này ỷ vào chuyện cô gái yêu mình mà sẵn sàng chửi bới, o ép cũng như không tôn trọng bạn gái thì còn gì để mà lưu luyến nữa. Chỉ vì thói hoang tưởng suy diễn mà anh ta cho rằng cô gái “không xứng” để mình yêu, mình cưới.
Nếu mối quan hệ này vẫn tiếp tục thì sau này cả hai bước vào hôn nhân cũng thật khó để cô nàng có thể sống hạnh phúc, yên bình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu18 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu22 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu23 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.