- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giàu có, độc thân, không có điểm nào đáng chê nhưng người đàn ông nhờ mai mối 12 năm vẫn ế vì lý do này
Một trong những người đã từng mai mối cho anh chia sẻ: “Vấn đề của anh ấy là anh ấy “được voi đòi tiên”.
Mặc dù hội tụ đầy đủ các tố chất của một đức ông chồng mà các quý cô hằng mơ ước: giàu có, độc thân và quan trọng nhất là "hầu như không có điểm nào đáng chê", ấy vậy mà anh Larry Greenfield, 47 tuổi, sống tại thành phố New York (Mỹ) vẫn chưa tìm được ý trung nhân nào phù hợp.
Có vẻ như Larry là một người đàn ông kém may mắn. Tuy nhiên, theo tờ New York Post và Yahoo Shine, anh hẳn là một người cực kỳ khó tính. Tiêu chuẩn mà Larry đưa ra về người "nâng khăn sửa túi" cho mình là người đó phải thanh mảnh, theo đạo Do thái, có tính hài hước và không đam mê làm việc.
Chị Maureen Tara Nelson, người đã từng mai mối cho anh Larry chia sẻ: "Vấn đề của anh ấy là anh ấy "được voi đòi tiên". Sau khi xem ảnh và lý lịch của các cô gái, Larry đồng ý đi xem mặt thế mà cuối cùng lại tuyên bố chẳng cô nào hấp dẫn.
Anh Larry Greenfield
Chị Maureen nói thêm tiêu chuẩn mà anh chàng cựu nhân viên làm việc ở Phố Wall đưa ra là cực kỳ hiếm ở New York. Chị nói: "Anh ấy nghĩ rằng mình giàu có nên có thể lấy được bất cứ phụ nữ xinh đẹp nào, nhưng anh ấy không nhận ra rằng những phụ nữ xinh đẹp ở đây lại là những người đã thành đạt".
Trái với nhận xét của bà mai, anh Larry giải thích rằng thất bại của anh là lỗi của các ông bà mối. Anh cho rằng những gì họ đã "quảng cáo" khác xa với sự thật "Họ sợ bị khách hàng từ chối nên toàn hứa suông".
Trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ New York Post, Larry tỏ ra anh thực sự đang rất mong muốn tìm được một nửa của mình. Lý do anh lấy vợ muộn là do anh muốn gây dựng sự nghiệp trước sau đó mới tìm kiếm người phụ nữ của cuộc đời. Tuy nhiên kế hoạch anh đặt ra không như anh mong muốn.
Những lý do khiến bạn có nguy cơ "ế bền vững"
Ế vì kén chọn
Tư duy "mình là số 1" - hay "ái kỷ" là một chứng bệnh mà rất nhiều người kén mắc phải. Ai cũng nghĩ mình giỏi, mình đẹp nên mình có quyền, nghĩ mình có điều kiện tốt nên việc đặt ra tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe cho người đồng hành. Vì vậy, họ biến hành trình tìm kiếm tình yêu thành một cuộc tuyển chọn.
Nhóm này thường tìm bạn đời với một danh sách dài với những điều kiện kiểu "chắt lọc hết tinh hoa" của một con người đưa vào đó.
Thậm chí có nhiều người quá ảo tưởng về bản thân. Họ không định vị đúng bản thân, không đánh giá được mình ở đâu, không nhận ra được những vấn đề, điểm hạn chế của bản thân.
Thiếu tự tin
Nếu như ngay cả đến bạn còn thiếu đi những câu khen ngợi dành cho bản thân mình thì đàn ông họ càng khó có thể phát hiện ra những ưu điểm của bạn. Một khi bạn học được cách yêu bản thân thì càng điều này càng khiến người khác dễ dàng yêu quý bạn hơn.
Một trong những lý do ngăn cản việc bạn tìm được nửa kia cho riêng mình đó chính là suy nghĩ của bạn. Tự tin lên! Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Ẩn mình
Nếu bạn từ trước đến nay chẳng mấy khi rời khỏi phòng thì làm sao có thể gặp được nửa kia của bạn? Điều bạn cần làm là nên ra ngoài nhiều.
Tuy rằng điều này nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng đừng nên giấu mình mãi ở trong căn phòng nhỏ, cũng đừng để cho miệng bạn không hoạt động. Điều này là để bạn thiết lập thêm các mối quan hệ với người khác, bạn cần phải giao tiếp nhiều hơn nữa.
Thích kiểm soát người khác
Ý muốn kiểm soát người khác cũng giống như bạn nghĩ rằng người yêu của mình là một bức tranh trắng toát và có thể thoải mái vẽ ra hình mẫu mà mình yêu thích. Bạn sẽ hay so sánh nửa kia với người khác, bắt đối phương phải thay đổi kiểu trang phục này nọ để giống với một hình mẫu nào đó.
Chẳng ai muốn phải bắt chước và bị so sánh với người khác cả. Nếu luôn kiểm soát về mặt ngoại hình, thời gian hay đời sống riêng tư, bạn sẽ chỉ là một người thích đòi hỏi quá nhiều trong mắt đối phương.
Sự kiểm soát quá mức sẽ chẳng đem lại sự thoải mái cho mối quan hệ. Thay vào đó, bạn nên dành không gian riêng để đối phương cảm nhận được sự tôn trọng.
Theo GĐ&XH
-
Yêu8 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu13 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.