- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hôn nhân của những vợ chồng “không đụng đến nhau”
Thứ ba, 26/02/2013 14:57
Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ cứ ngỡ gia đình họ thật hoàn hảo, hạnh phúc. Song, thực tế cuộc sống của những vợ chồng "không đụng đến nhau" này đã buồn tẻ và có vấn đề từ lâu.
Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ cứ ngỡ gia đình họ thật hoàn hảo, hạnh phúc. Song, thực tế cuộc sống của những vợ chồng "không đụng đến nhau" này đã buồn tẻ và có vấn đề từ lâu.
Hôn nhân lặng lẽ vì vợ chồng “không đụng đến nhau”
Đã
lập gia đình 3 năm nay và có con gái 2 tuổi, nhưng Nguyễn Dương Cầm, 29
tuổi (Gia Lâm, HN) buồn tủi và không biết làm sao với cuộc hôn nhân
"khác người" của mình.
Cuộc sống của vợ chồng
Cầm nhìn từ ngoài sẽ thấy thật hoàn hảo. Không nghĩ thế sao được khi
chồng của Cầm là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ lại hết lòng yêu vợ
con. Còn Cầm, tuy chẳng sắc nước hương trời song cũng là một phụ nữ đẹp
và chu toàn.
Nhìn bề ngoài thì thế, nhưng cuộc
sống riêng của vợ chồng Cầm đã có vấn đề từ lâu. Ít lâu sau ngày cưới,
Cầm đã phát hiện anh xã không có nhiều ham muốn. "Chuyện ấy" với vợ
chồng Cầm chỉ đếm trên đầu ngón tay khi 1-2 tháng mới "yêu" một lần.
Sau
khi Cầm có bầu, "chuyện ấy" của hai vợ chồng càng trở nên tệ hại. Thời
điểm này, con gái Cầm đã được 2 tuổi nhưng số lần gần gũi của vợ chồng
cô thưa đến nỗi thành quên hẳn. Thậm chí, anh xã Cầm còn chẳng ôm hay
hôn vợ như trước nữa.
Trước khi nói chuyện với
chồng, Cầm đã tự kiểm tra bản thân nhiều lần. Cầm chăm sóc chồng chu đáo
hơn, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, nấu nướng cơm ngon canh ngọt cho chồng
ăn. Với bản thân, Cầm vẫn ăn mặc gọn gàng, thơm tho. Ngay cả kỹ năng
trong chuyện phòng the, Cầm cũng không ngại tham khảo... Thế nhưng,
những gì Cầm làm chỉ rước thêm buồn phiền, anh xã Cầm hầu như vẫn chẳng
để ý.
“Mình
đã nhiều lần nói chuyện với chồng. Nhẹ nhàng, gay gắt và khóc lóc có
nhưng không thay đổi được gì. Mỗi lần mình muốn gần gũi thì chồng toàn
bảo không có nhu cầu. Bản thân mình không phải là người có nhu cầu cao
về chuyện ấy nhưng mình nghĩ nó không thể thiếu trong đời sống vợ chồng.
Không lẽ đành chấp nhận sống chung 40-50 năm nữa như vậy sao?” - Cầm tuyệt vọng nói.
Cầm cũng khẳng định: “Mình
có thể khẳng định chồng mình không có người khác. Nhưng mình sợ sẽ bị
cám dỗ nếu gặp một người đàn ông nào đó quan tâm và chăm sóc mình. Mình
không biết phải làm sao. Chia tay thì con mình ra sao? Mà chẳng lẽ vợ
chồng chia tay chỉ vì vấn đề này?!”.
“Mình
đã nhiều lần nói chuyện với chồng. Nhẹ nhàng có, gay gắt có, khóc lóc
có nhưng không thay đổi được gì. Mỗi lần mình muốn gần gũi thì chồng
toàn bảo không có nhu cầu...".
Cũng
lập gia đình 5 năm nay nhưng số lần "gần gũi" của vợ chồng Tuấn - Hiền
(Văn Phú, Hà Đông) đếm trên đầu ngón tay vẫn chưa hết.
Tuấn
- chồng Hiền, không cờ bạc, gái gú. Chỉ có điều, Tuấn mải mê làm việc
kiếm tiền quá. Và điều nữa, cứ hàng ngày đi làm về là Tuấn ôm khư khư
máy tính, bỏ bê vợ con.
Tối nào, ăn cơm xong, 2
vợ chồng Tuấn - Hiền lại mỗi người 1 phòng. Cứ như vậy, Tuấn online
chơi game đến tận 2-3 giờ sáng. Sau đó, Tuấn ngủ một mạch đến sáng. Còn
Hiền thì nằm ở phòng bên ngủ với con nhỏ.
Hiền buồn rầu kể: "Cuộc
sống của vợ chồng mình cứ nhạt nhòa vậy như vậy hết ngày này qua tháng
khác. Tối về mỗi người một việc, chả quan tâm, hỏi han gì đến nhau.
Người máy tính, người điện thoại, buồn ngủ thì lăn ra ngủ. Mình
không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Mình vẫn còn trẻ, còn nhiều ham
muốn. Hôn nhân không sex với mình chẳng khác nào địa ngục. Mình không
biết có nên ly hôn không?".
5
năm lấy nhau, vợ chồng Hiền mới có một con trai gần 2 tuổi. Thấy con đã
lớn, ông bà nội cũng thúc giục vợ chồng Hiền sinh thêm. "Nhưng
nhiều lúc nghĩ cảnh đêm đến vợ chồng mỗi người 1 phòng và "không chuyện
ấy” sao có con được, mình lại tủi thân khóc thầm", Hiền chia sẻ.
Cũng
rơi vào hoàn cảnh "ôm gối khóc tủi thân" khi chồng "bỏ đói", Hương Vân
(Tây Hồ, HN) đang phải sống cuộc sống buồn tẻ. Vì đã 27 tuổi nên Vân
nhận lời yêu chồng bây giờ qua sự mối mai của bà dì. Sau 3 tháng quen
biết, họ lên xe hoa.
Những tưởng cuộc sống của
vợ chồng son sẽ hạnh phúc. Nào ngờ, lấy nhau về, Vân mới biết anh lấy
Vân chỉ vì làm tròn bổn phận với gia đình. Bởi thế, sau khi Vân có tin
vui và sinh con cho ông bà xong, chồng Vân thường viện cớ trốn tránh
trách nhiệm chăn gối.
Nhìn bề ngoài chồng Vân
rất nam tính, thậm chí có nhiều cô theo. Nhưng khi về nhà, anh trốn
tránh "nộp thuế" cho vợ. Có lúc không chịu được bị chồng thờ ơ, Vân hỏi:
“Lúc quan hệ với em là do anh thèm muốn hay chỉ làm vì trách nhiệm”.
Chồng Vân nói thẳng luôn: “Vì trách nhiệm”.
Thương
vợ, thi thoảng lắm chồng Vân vẫn cố gần gũi. Song Vân không sao xua
được ý nghĩ chồng "yêu" chỉ vì thương, không muốn vợ buồn hoặc anh phải
chu toàn bổn phận làm chồng. "Mỗi lần
hiếm hoi được chồng bố thí 'yêu', cảm giác của mình thật tệ. Có khi 4-5
tháng, vợ chồng không gần gũi 1 lần. Nhiều lúc mình còn thấy, mình cứ
không trong sạch, nhơ nhuốc kiểu gì ấy khi luôn cần điều này ở chồng?!".
Mọi
việc vượt quá sức chịu đựng của người phụ nữ 27 tuổi này khi mới đây,
Vân bàng hoàng phát hiện trong điện thoại của chồng có ảnh anh đang "mây
mưa" với 1 trai trẻ khác trong khách sạn.
Vân dằn vặt: "Thế
mà thời gian đầu mình tưởng anh trốn tránh chuyện chăn gối vì yếu sinh
lý hay đang gặp trục trặc về sinh lý nữa cơ. Nào ngờ, anh thuộc giới
tính thứ 3. Anh đã vậy, sao còn đồng ý lấy mình làm gì để mình thêm
khổ?".
"Mỗi lần hiếm hoi được chồng bố thí 'yêu', cảm giác của mình thật tệ. Có khi 4-5 tháng, vợ chồng không gần gũi 1 lần.
Làm gì với những cuộc hôn nhân "không sex"?
Cuộc
sống hôn nhân "không sex" sẽ làm cho các vợ chồng xa nhau hơn. Vì
"chuyện ấy" không hẳn chỉ là nhu cầu mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm
chồng vợ.
Nhưng nếu gặp phải tình cảnh trên,
chị em đừng quá buồn, chán nản hay vội vàng quyết định ly hôn. Hãy tìm
hiểu xem nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân này không có “chuyện
ấy” thực sự là gì? Khi đã xác định được nguyên nhân, hãy tâm sự và chia
sẻ với đối tác của bạn. Mặt khác, phụ nữ hãy tự làm mới bản thân để trở
nên quyến rũ, gợi cảm hơn.
Nếu vẫn không thay
đổi được tình hình thì quyết định tiếp tục gắn bó hay ly hôn là quyền
của mỗi phụ nữ vì bạn vẫn còn trẻ, nhiều ham muốn và cơ hội tìm hạnh
phúc trước mắt.
Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ
đến chịu đựng hôn nhân "không sex" vì con cái. Cũng như chưa chia tay
chồng nhưng đã lặng lẽ đánh "du kích" hoặc cặp bồ bên ngoài. Bởi điều
này có thể giúp chị em giải tỏa 1 chút bức xúc nhưng khi "ăn vụng" bạn
sẽ bị mang tiếng.
Theo aFamily
Gửi bình luận
-
Yêu4 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu17 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu22 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu3 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.