- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng bóc bề bề cho con dâu ăn, bị góp ý vô duyên, bà có câu trả lời đi vào lòng mọi nàng dâu
Dân mạng tấm tắc khen, ai có bà mẹ chồng này thì có phúc lắm, nghe mà mát lòng mát dạ.
- Cô gái Việt 18 tuổi lên xe hoa với thiếu gia Hong Kong: 3 ngày quen đã tính chuyện lâu dài, mẹ chồng chiều con dâu kiểu "nhà giàu" khiến ai cũng ghen tị
- Trong đám cưới, mẹ chồng đưa ra hai quy tắc, con dâu mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra cửa rời đi trong sự sửng sốt của mọi người
- Mẹ chồng trao quà cưới cho con dâu, cả hội hôn bất ngờ vì con số "khủng" ghi trên tấm bảng
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là một trong những điều kiện tiên quyết quyết định sự dài lâu và hạnh phúc của các cặp vợ chồng. "Dâu con rể khách" là câu nói được cha ông truyền tụng từ đời xưa, ấy vậy mà chẳng mấy gia đình làm được. Rất nhiều mẹ chồng vẫn coi con dâu là "khác máu tanh lòng", như thành phần "ở đợ", chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của người phụ nữ của con mình như một thành viên cần phải được yêu thương, bảo vệ, trân trọng trong gia đình.
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một câu chuyện ngắn nhưng ý nghĩa của một nàng dâu về mẹ chồng của mình. "Mẹ chồng mình thì có kiểu hay bóc tôm bóc cua cho mình ăn mặc dù mình đã bảo là “Thôi mẹ ăn đi”. Nhà mình thì thấy đó là bình thường nhưng đối với mấy bà ngứa mồm ngứa cả mắt thì không. Chả hiểu sao mẹ chồng người ta bóc bề bề cho người ta ăn lại quay chề mỏ ra nói: “Con dâu cháu dâu tôi chả bao giờ tôi bóc cho như thế này, kệ nó cho nó tự gắp làm sao mà bà cứ phải bóc cho nó”, chị kể.
Đối lại người phụ nữ góp ý có phần vô duyên, mẹ chồng chị đã có một phần đáp trả khiến ai nấy hả hê. Chị vui vẻ: "Tưởng mẹ chồng mình hiền nhưng không, bà quay sang chốt ngay cho vào mồm: “Con dâu thì cũng là con, ở nhà tôi không có phân biệt con trai hay con dâu gì cả, tôi bóc cho nó là chuyện nhà tôi. Bà sống thế chắc con dâu bà nó quý bà lắm nhở”.
Chia sẻ của chị nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ phía dân mạng. Hầu hết dân mạng đều khen mẹ chồng sống rất có tình và tâm lý còn cô con dâu thì quá có phước: "Dễ thương quá, ước gì sau này cũng có mẹ chồng như vậy"; "Mẹ chồng quốc dân là đây chứ đâu"; "Một pha phản công cực gắt đến từ phía mẹ chồng chị, cô kia nghe xong ăn nuốt không trôi được, chắc đứng dậy về sớm"; "Mẹ chồng đã xịn còn ngầu"; "Cho em hỏi ở đâu có mẹ chồng thế này, em cũng muốn"; "Mẹ chồng xịn quá, mong sau này cũng tu tâm tích đức gặp được mẹ chồng tâm lý, đáng yêu như thế"; "Xin hỏi mẹ chồng chị còn con trai nữa không, cho em xin một chân làm con dâu"; "Lấy được người chồng có bà mẹ thế này mát lòng mát dạ. Ngầu quá"; "Sướng. Dạo này toàn đọc mấy bài mẹ chồng ác độc, không dám lấy chồng luôn, giờ thì đỡ rồi"...
Đấy, nếu cặp mẹ chồng nàng dâu nào cũng dễ thương thế này thì nhà nhà hạnh phúc, gái sớm lấy chồng, trai nhanh có vợ!
Theo V.A - Vietnamet.vn
-
Yêu1 giờ trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu2 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu14 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu17 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu23 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu2 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào