- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mua nhà cho con trai bị thiếu 50 triệu, tôi vay tiền chồng hai bị anh ta từ chối: “Tiền của tôi phải để lại cho con trai ruột mua nhà”
Một số người nói rằng khi kết hôn lần đầu tiên, chúng ta luôn luôn hỏi cha mẹ có đồng ý hay không, còn khi kết hôn lần thứ hai, hãy hỏi xem con cái có đồng ý không.
- Cãi nhau với mẹ chồng vì không đồng ý giao thẻ lương cho bà, lúc chồng nói câu này, tôi đề nghị ly hôn
- Mỗi tháng tôi biếu mẹ đẻ 20 - 30 triệu, khi gặp nạn đến vay tiền, mẹ đưa 1 thẻ ATM, thấy số dư tôi khóc
- Em chồng ở nhờ còn than con tôi ồn ào, mẹ chồng vô lý bảo tôi về nhà đẻ, tôi lặng lẽ làm điều này khiến bà cứng họng
Không ít phụ nữ tái hôn vì ghét người chồng trước; lại cũng không thiếu đàn ông tái hôn vì không thể quên người vợ đầu tiên mà anh ta yêu thương. Những người phụ nữ như vậy tái hôn là thử vận may, còn đàn ông là đang mạo hiểm.
Vì vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, phụ nữ sẽ không dễ dàng ly hôn, cũng không dễ dàng tái hôn. Bởi vì một khi ly hôn hay tái hôn, đó không còn chỉ là việc riêng của cô ấy, mà còn có phần của con cái trong đó.
-
Hai người - hoàn cảnh tương tự - thấy hợp nhau nên tái hôn
Yến và người chồng hiện tại đều là kết hôn lần 2. Dù họ đã lấy nhau 3 năm nhưng chuyện kinh tế vẫn khó rạch ròi được như cuộc hôn nhân trước.
Yến và chồng cũ ly hôn vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Hai người là bạn học đại học, chồng cũ không những nghèo mà còn “ngu hiếu”. Mỗi khi mẹ chồng - nàng dâu cãi nhau, anh ta không có chính kiến rõ ràng, luôn khuyên vợ phải nén giận.
Nhiều lần như vậy, Yến không thể nhịn được nữa, liền dứt khoát ly hôn. Lúc ly hôn, chồng cũ cứng rắn chiếm đoạt quyền nuôi con trai không chịu buông, nói con trai mang họ anh ta thì phải ở lại nhà anh ta. Yến quá thất vọng về chồng và cuộc hôn nhân này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, mang theo 200 triệu rời đi.
Sau ly hôn, có người giới thiệu đối tượng cho Yến nhưng cô đều thấy sợ, rất không muốn lặp lại vết xe cũ, nếu có tái hôn, nhất định phải tìm một người đàn ông có chủ kiến, có đạo lỳ. Khổ nỗi Yến vóc người không cao, diện mạo cũng bình thường, đàn ông gia cảnh tốt thường không để cô vào mắt, gặp 1 lần rồi thôi.
Yến bị đả kích nặng nề, cuối cùng trầm cảm một thời gian dài. Mãi cho đến sau này có người giới thiệu với cô người chồng hiện tại tên Cường, khi đó cũng đã ly hôn được vài năm. Vợ cũ của Cường có hoàn cảnh gia đình tốt, ngay từ đầu anh đã không hợp nhãn cô ấy nhưng hai người vẫn miễn cưỡng trải qua mấy năm hôn nhân. Sau đó tầm mắt vợ Cường ngày càng cao hơn, nhiều người bắt đầu so sánh, khiến cô ta ấy ghét bỏ chồng, nói anh không có tương lai, quyết đoán ly hôn và mang theo con trai.
Sau khi hiểu rõ tình huống của Cường, Yến thấy có sự đồng cảm. Anh tuy gia cảnh không tốt nhưng có công việc ổn định, lương cũng không tệ. Mà quan trọng hơn là, mẹ Cường đã sớm qua đời, Yến gả về nhà chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Cuối cùng, dưới sự tác hợp của người giới thiệu, hai người, hoàn cảnh tương đương, cuối cùng kết hôn. Chỉ là sau khi tái hôn, Yến lại có chút tổn thương tâm trí. Bởi vì mới kết hôn được tháng đầu tiên, Cường đã yêu cầu cô giúp đỡ nuôi gia đình, mà tiền lương mình, anh định tích góp để mua nhà khi về già.
-
Mua nhà cho con ruột, thiếu 50 triệu
Yến tuy rằng có chút thiệt thòi, nhưng cũng không phản đối. Dù sao thi thoảng Cường cũng đưa 2, 3 triệu sắm đồ gia dụng. Tuy rằng không thể cầm thẻ lương của chồng trong tay nhưng Yến cũng không quá sốt ruột. Cô cho rằng con người ai cũng vậy, dù sao cũng phải ở chung một thời gian mới có thể đối đãi với nhau chân thành.
Yến toàn tâm toàn ý vì gia đình thứ hai, thậm chí với con trai ruột cũng có phần chểnh mảng. Cho nên, lúc chồng cũ nói muốn mỗi bên góp 1 nửa tiền mua nhà cho con trai, không nghĩ đếnphải góp bao nhiêu, Yến liền gật đầu đáp ứng.
Yến nghĩ con trai kết hôn bây giờ là quá sớm nhưng chuyện nhà cửa, chuẩn bị trước vẫn hơn là về sau gấp rút đi mua, chưa chắc đã tìm được nhà đẹp mà giá còn "chát". Nhưng lúc Yến kiểm kê toàn bộ số tiền mình tích cóp được trong nhiều năm, mới nhận ra còn thiếu 50 triệu mới đủ số cần góp.
Nghĩ đến mấy năm nay, mình vì nhà chồng hai cũng hao phí không ít tâm tư. Hầu hết các chi phí trong nhà là đều là tiền cô bỏ ra nên "hợp tình hợp lý" tìm đến chồng để “đòi tiền”. Kết quả lại rất cay đắng.
Cường chẳng những không đồng ý, ngược lại còn chỉ trích Yến có tâm địa không tốt, lấy cớ mua nhà cho con trai riêng để tính toán tiền nong với anh ta. Yến nghe xong giận lắm nhưng không đành lòng để con trai thiếu tiền mua nhà nên cố tình đổi từ “đòi tiền” thành "vay tiền", hứa sau này sẽ trả lại.
-
Chồng từ chối: “Tiền của tôi phải để lại cho con trai ruột của tôi mua nhà”
Mặc dù vậy, Cường vẫn không đáp ứng, ngược lại còn trào phúng Yến: “Quyền nuôi con trai cũng không nằm trong tay mình, em không cần phải hao phí nhiều khí lực giúp nó mua nhà. Sau này em già, con trai ruột cũng chưa chắc sẽ phụng dưỡng”.
Những gì chồng nói, Yến đều hiểu. Nhưng cô vẫn cho rằng, dù sao thằng bé cũng là con ruột mình, sau này bố nó có tái hôn, lấy vợ mới, con trai cũng sẽ không “vong ân phụ nghĩa”. Chỉ có điều nói thế nào chồng cũng không mềm lòng. Anh ta thậm chí kịch liệt từ chối, nói: “Tiền của anh phải để cho con trai ruột mua nhà. Con trai em và anh không có quan hệ huyết thống, mà anh cũng không muốn đem tiền của mình giúp người khác nuôi con!”
Cường cự tuyệt, khiến Yến có chút lạnh lòng. Cô vốn tưởng rằng mình và anh đã kết hôn được 3 năm, dù thế nào cũng gọi là có tình cảm. Bây giờ cô gặp khó khăn, cần tiền gấp, đáng lẽ anh nên vươn tay giúp đỡ.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là chồng 2 căn bản không coi cô là người nhà, nếu không sẽ không phân biệt rõ ràng với cô như vậy. Anh vừa dụ ngọt cô bỏ tiền nuôi người nhà anh, lại vừa âm thầm tích cóp tiền mua nhà cho con trai riêng. Cô chỉ vay có 50 triệu nhưng anh cũng không muốn xuất tiền.
Nghĩ đến việc bị chồng đề phòng như vậy, Yến nhất thời không còn tin tưởng vào cuộc hôn nhân thứ hai này. Chồng cho con trai riêng của anh 4 triệu tiền cấp dưỡng mỗi tháng, Yến mỗi lần nhìn thấy đều ngầm đồng ý, bởi cô cho rằng cha mẹ dù ly hôn thì con cái là vô tội.
Nhưng bây giờ xem ra, lòng tốt của cô trong mắt chồng 2 chẳng qua chỉ là một trò đùa. Việc chăm lo cho ngôi nhà này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô.
***
Một số người nói rằng khi kết hôn lần đầu tiên, chúng ta luôn luôn hỏi cha mẹ có đồng ý hay không, còn khi kết hôn lần thứ hai, hãy hỏi xem con cái có đồng ý không.
Cha mẹ ly dị, đứa trẻ là vô tội và tội nghiệp nhất. Bởi vì vốn dĩ chúng đang có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng sau khi bố mẹ ly hôn, lại trở thành đứa trẻ “cha không thương, mẹ không yêu”.
Vì vậy, phụ nữ, cho dù là ly hôn hay tái hôn, họ đều phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi hành động khinh suất, cuộc hôn nhân thứ 2 dễ đi vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân trước.
Trong hôn nhân, vấn đề con riêng không dễ xử lý. Cũng khó trách đa phần mọi người vẫn sẽ thiên vị con riêng của mình hơn, nhưng trong tình huống kể trên, Yến gần như bị chồng 2 lợi dụng. Anh ta muốn cô tận tâm cho gia đình mình, mọi chi phí đều đổ lên đầu vợ một cách vô lý, thế nhưng lúc vợ cần sự trợ giúp, anh ta lại phủi tay vô trách nhiệm. Có lẽ Yến nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này, cũng xem xét thay đổi để mình không phải chịu thiệt thòi.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu8 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu9 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu9 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu10 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu23 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu1 ngày trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.