- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngộp thở với bố chồng khắt khe
Suốt 2 năm làm dâu, Ngà luôn có cảm giác mình bị kìm kẹp, ức chế. Đến lúc này, cái tôi của Ngà không thể chịu được nữa. Cô nghĩ tức nước thì phải vỡ bờ. Ngà phản kháng, cãi lời bố chồng lần đầu tiên.
Suốt 2 năm làm dâu, Ngà luôn có cảm giác mình bị kìm kẹp, ức chế. Đến lúc này, cái tôi của Ngà không thể chịu được nữa. Cô nghĩ tức nước thì phải vỡ bờ. Ngà phản kháng, cãi lời bố chồng lần đầu tiên.
Ngột thở vì gặp phải bố chồng khắt khe
Ngà thuộc thế hệ 8x, ngày Ngà hẹn hò với Hiếu ai cũng bảo số nàng đỏ như son. Hiếu đẹp trai, hiền lành, công việc ổn định, rất phù hợp, xứng đôi với Ngà từ hình thức đến tính tình.
Đã thế, Hiếu chỉ sống cùng với bố trong căn nhà rộng nằm trên một con phố yên tĩnh. Trong đầu Ngà nghĩ dù sao thì cũng thoát được cảnh nàng dâu - mẹ chồng, đỡ phức tạp hẳn. Trong khi chị gái Ngà đang phải khổ sở với những mâu thuẫn liên quan đến mẹ chồng, Ngà coi đó là may mắn lớn của mình.
Nhưng chỉ vài ngày sau đám cưới, Ngà đã nhanh chóng nhận ra, việc làm dâu bố chồng cũng cơ cực không kém mẹ chồng là mấy. Bố Hiếu là người ít ít nói nhưng đã nói là chỉ có ra lệnh và vô cùng khắt khe với Ngà.
Buổi sáng thứ 3 sau đám cưới của Ngà, ông gõ cửa phòng vợ chồng cô lúc 5 giờ sáng. Với nét mặt nghiêm khắc, ông bảo: “Ngày trước, mọi việc dọn dẹp, nấu nướng bố làm hết, giờ nhà đã có con dâu, những việc đó, bố giao cho con đấy, con phải có trách nhiệm đối với gia đình này". Nghe xong Nga hiểu sự việc không hề đơn giản rồi đây.
Kể từ đó, đi làm về, Ngà luôn tay luôn chân làm việc nhà như một cái máy đã cài sẵn lập trình, đến mức nàng có cảm giác mình không phải “được đi lấy chồng” mà là “được đưa về làm giúp việc”.
Hồi ở nhà mình, Ngà thấy bữa ăn nào cũng vui, tự do, mọi người cười nói vui vẻ, không khí thật dễ chịu, muốn ăn gì cũng được. Đừng này ở nhà chồng, bữa ăn có muôn vàn quy tắc. Ông yêu cầu không được vừa ăn vừa nói. Khi xới cơm, chỉ được lấy trên lưng bát một lần. Nếu bố chồng chưa gắp thức ăn thì con dâu chưa được gắp. Ngà không hiểu quy luật đấy ở đâu ra mà ông còn áp đặt và bắt các con tuân thủ trong cuộc sống hiện đại như ngày nay.
Để thay đổi thực đơn dịp cuối tuần, Ngà hăm hở làm món sa lát thập cẩm theo hướng dẫn trên mạng. Ai ngờ, lúc cả nhà quây quần bên bàn ăn, bố chồng chỉ đáp vẻn vẹn một câu: “Nhà này không ai ăn kiểu này bao giờ. Con làm dâu mà vụng về thế thì ai ăn nổi?” rồi ông vùng vằng ra ngoài ăn phở. Rút kinh nghiệm, những lần sau, muốn ăn gì, Ngà đều phải thông qua ý kiến chỉ đạo của bố chồng.
Trong giao tiếp với chồng hay người hơn tuổi, bố chồng yêu cầu Ngà lúc nào cũng phải "Vâng ạ", "Dạ", "Thưa". Không những thế khi nói năng với chồng, ông yêu cầu Ngà cũng phải xưng hô tương tự. Không có chuyện xưng hô lăng nhăng trước mặt ông. Nghĩ lại hồi đầu mới về làm dâu, lúc nào Ngà cũng gọi chồng bằng câu "mình ơi" đã bị ông nhìn xéo, nguýt cho cái thật dài và không quên buông một câu "Hỗn, không có tôn tư trật tự!”.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Ngà sướng. Nhưng mọi người đâu có biết ở cái tuổi 25, bất kỳ cô gái nào cũng váy áo tung trời, giày dép đủ loại thì Ngà bị "cấm tiệt". Từ ngày về làm đâu, trong quan niệm của bố chồng, thói quen shopping, thú vui mua đồ, ăn diện của phụ nữ là xa xỉ và không thể chấp nhận.
Cứ mỗi lần Ngà có thứ gì mới, ông lại dòm ngó rồi nói bóng, nói gió đến chóng mặt. Kể từ ngày Ngà bước chân về nhà chồng, số lần mua sắm cho bản thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù cô có mua vụng mua trộm thì sớm muộn bố chồng cũng phát hiện ra món đồ mới đó. Chồng Ngà không phải diện ích kỷ nhưng anh không muốn làm bố phật lòng. Vậy nên cuộc sống ở nhà chồng của cô lúc nào cũng ngột ngạt, khó chịu. Cô tự hỏi không biết đến ngày tháng nào mình mới được sống cuộc sống của chính mình?
Chồng Ngà không phải diện ích kỷ nhưng anh không muốn làm bố phật lòng, vậy nên cuộc sống ở nhà chồng của cô lúc nào cũng ngột ngạt, khó chịu (Ảnh minh họa). |
"Tức nước phải vỡ bờ"
Sau khi Ngà sinh con đầu lòng, bố chồng vui lắm và giữ cháu rất khắt khe. Mới sinh, ông đã dặn dò: "Chúng mày trẻ người non dạ, đừng có tùy tiện làm gì đấy”. Vậy là từ thay bỉm, cho bé uống sữa, tắm rửa đi vệ sinh, kiêng kị gió máy, ăn uống… đều được ông can thiệp một cách thường xuyên và gắt gao. Khi con đã 6 tháng mà Ngà vẫn chưa được phép đưa con về bên ngoại chơi vì ông nội sợ cháu ra ngoài sương gió dễ ốm.
Suốt 2 năm làm dâu, Ngà luôn có cảm giác mình bị kìm kẹp, ức chế. Đến lúc này, cái tôi của Ngà không thể chịu được nữa. Cô nghĩ tức nước thì phải vỡ bờ. Ngà phản kháng, cãi lời bố chồng lần đầu tiên. Và khỏi phải nói, “giông tố" nhanh chóng nổi lên trong nhà Ngà. Từ đó, bố chồng - nàng dâu giận nhau cả tháng không nói chuyện.
Một lần khi không đựng được nổi, cô nói thẳng với bố chồng: “Bố cứ như thế này, vợ chồng con sẽ đưa cháu ra ngoài, thuê nhà ở riêng”. Thấy bố chồng lặng người rồi bỏ vào phòng riêng, trong lòng Ngà nghĩ mình có lẽ đã cư xử quá đáng với ông.
Tối ấy chồng về, mọi ấm ức tích tụ bấy lâu Ngà tuôn ra ào ạt. Rồi cô đề cập đến việc đi thuê nhà. Thật không ngờ Hiếu cũng lặng người đi, y như bố chồng Ngà vậy.
"Nếu anh không đi cùng mẹ con em thì hai mẹ con em sẽ ra ở riêng" - Ngà kiên quyết. Hiểu được tâm lý của vợ, Hiếu ôm vợ thật lâu, thủ thỉ tâm sự với vợ: "Chồng biết suốt thời gian qua em đã bị ức chế nhiều. Nhưng nếu chúng ta chuyển đi, bố sẽ sống ra sao? Ai sẽ chăm sóc bố? Giá mà em cố gắng thêm chút nữa, hiểu tâm tính người già hơn, nhẫn nhịn, cư xử lễ độ hơn, có thể em sẽ nhận ra bố làm thế là muốn tốt cho con, cho cháu. Đã bao giờ em tự hỏi, việc bố thay mẹ nuôi anh hơn 30 năm trời đã vất vả, khó khăn thế nào? Chính từ sự khắc khe ích kỉ mà anh đã trưởng thành và là chồng của em như ngày hôm nay".
Sáng hôm sau, Ngà trở dậy, những lời thủ thỉ đêm qua của chồng vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô thấy chồng nói phần nào cũng có lý nên cố gắng nhìn lại mọi chuyện liên quan đến bố chồng. Khi vừa đẩy cửa gian bếp bước vào, cô ngạc nhiên thấy bố chồng đang xắn tay bật bếp. Thấy Ngà, ông nói với giọng rất nhẹ nhàng: “Hai bố con mình cùng làm bữa sáng cho nhanh nhé”. Ngà nhẹ nhàng vâng ạ. Lúc này cô mới thấm thía những gì chồng mình đã nói "hãy hiểu bố thêm một tí".
Thế mới biết, xưa nay chuyện bố chồng - nàng dâu thường không mấy ai đề cập tới. Nhưng đằng sau mối quan hệ đó là vô vàn những chuyện phức tạp. Tuy nhiên mỗi người chịu nhường nhịn nhau một chút thì gia đình đó sẽ luôn ấm êm và hạnh phúc.
TheoTrí thức trẻ
-
Yêu7 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu12 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.