- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông vay tiền để cưới phụ nữ đã qua một đời chồng, có con riêng nhưng kết cục cuối cùng lại đáng buồn
Bản thân không quên mối tình đầu nên khi biết cô đã ly hôn, Lý Hạo quyết định tiến đến và cưới cô về nhà.
- 'Đàn ông lăng nhăng vì nhiều lý do, vợ muốn giữ gia đình cứ mắt nhắm mắt mở'
- Nữ tiến sĩ đưa ra 11 điều kiện chọn bạn đời gây tranh cãi: Không phải người tài giỏi đều biết tự lượng sức mình!
- Sau khi mẹ mất, bố tái hôn, mẹ kế nhìn thấy tôi liền cười, tan học về nghe bà nói chuyện với bố tôi khóc
Yêu đương là những điều lãng mạn nhưng kết hôn lại là thực tế cuộc sống. Yêu nhau cả hai hoàn toàn có thể vẽ nên nhiều điều nhưng về chung một nhà, củi dầu mắm muối đôi khi cũng tạo nên vấn đề lớn gây tranh chấp.
Một người đàn ông đã phải nhờ báo chí vào cuộc về câu chuyện liên quan đến vợ mình. Anh ta tên Lý Hạo, 28 tuổi, đến từ Hồ Nam (Trung Quốc). Lý Hạo là con trai một trong nhà. Cách đây 1 năm, anh đã vội vàng kết hôn với mối tình đầu của mình là một người phụ nữ họ Trương.
Lý Hạo và cô Trương là bạn học cùng thời trung học, họ từng yêu nhau một thời gian nhưng do nhiều vấn đề nên phải chia tay trong tiếc nuối. Sau này, cô Trương đã kết hôn cùng người đàn ông khác.
10 năm sau, khi Lý Hạo biết tin tình cũ đã ly hôn thì quyết tâm theo đuổi dù lúc đó anh chưa từng lập gia đình.
Lý Hạo tâm sự về chuyện hôn nhân của mình.
Cô Trương rời khỏi cuộc hôn nhân đầu thất bại với đứa con gái 5 tuổi. Nhìn thấy Lý Hạo ngày ngày chăm sóc, thể hiện tình yêu sâu sắc thì cảm động lắm. Cả hai nhanh chóng kết hôn, về chung một nhà.
Ở Trung Quốc, việc đàn ông lấy vợ có nhiều áp lực. Để kết hôn với cô Trương, Lý Hạo đã làm mọi cách, đưa khoản sính lễ lớn, tổ chức đám cưới xa xỉ.
Trên thực tế, cha của Lý Hạo không mấy hài lòng về cuộc hôn nhân này của con trai mình. Con mình cưới lần đầu, đối phương lại là người từng ly hôn mang theo cả con gái. Hơn nữa, khoản sính lễ hồi môn nhà gái yêu cầu quá cao khiến nhà họ Lý phải vay mượn không ít.
Gia đình Lý Hạo cũng truyền thống. Cha anh mong con dâu có thể đảm đang chuyện bếp núc. Tuy vậy, cô Trương từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, hiếm khi làm việc nhà nên điều đó khiến cô không vui.
Cha Lý Hạo chán nản với chuyện của con trai.
Cô Trương thẳng thừng nói với chồng rằng mình sẽ không nấu nướng. Anh Lý cũng rất bất lực, không biết làm cách nào giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ, chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện.
Cô Trương cảm thấy ở nhà chồng rất chán nản, có mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng lại không giải quyết triệt để. Một lần, sau khi tranh cãi lớn với mẹ chồng, cô Trương dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ.
Để thuyết phục vợ, Lý Hạo nhiều lần đến nhà nhưng không thành công. Cô Trương đòi ly hôn dù mới kết hôn không lâu.
Khi về nhà, Lý Hạo rất xót xa. Nhìn tấm ảnh cưới hạnh phúc trên tường mà anh buồn bã vô cùng.
Chẳng biết làm cách nào, anh nhờ đến phương tiện truyền thông để có thể giãi bày câu chuyện của mình, nhờ can thiệp giúp.
Cô Trương làm thư ký trong một nhà máy, khi thấy chồng và phóng viên đến, cô đã kéo anh Lý ra bên ngoài. Khi phóng viên hỏi chuyện, cô tâm sự rằng mình không muốn ly hôn. Tuy vậy chồng không có trách nhiệm, không có khả năng chăm sóc cô và con gái nên cô phải dựa vào tiền của mình nuôi con.
Cô Trương giải thích mọi chuyện và không đồng ý quay lại với chồng.
Họ Trương cũng nói rằng mình không ngại khó, dù biết chồng mắc nợ hơn 100 nghìn NDT và một số khoản thấu chi thẻ tín dụng nhưng chưa bao giờ cô nghĩ chuyện bỏ đi. Nguyên nhân khiến cô về nhà mẹ đẻ là bởi mâu thuẫn với mẹ chồng cùng mối bất hòa trong nhà.
Cuối cùng, cô cho biết hai cuộc hôn nhân thất bại khiến mình mất niềm tin vào hôn nhân. Bây giờ cô không muốn quay lại, sẽ đệ đơn ly hôn rồi tập trung nuôi con.
Khi về nhà, Lý Hạo mang ra những kỷ vật của vợ, những dòng nhật ký ngày xưa cả hai viết cho nhau. Mối quan hệ của hai người họ từng rất tốt nhưng bây giờ nó rơi vào tình cảnh không thể nào giải quyết êm đẹp.
Khi Lý Hạo và cô Trương gặp nhau để thương lượng vài vấn đề, cô Trương đã trực tiếp từ chối. Hai bên còn dùng dằng không dứt khoát nổi khoản hồi môn trả lại ra sao nên phải giải quyết qua các thủ tục pháp lý.
Đúng là tình yêu và những viễn cảnh về tình yêu luôn tươi đẹp nhưng thực tế quá mức xót xa. Chẳng phải cuộc sống hôn nhân nào cũng như ta tưởng tượng.
Trong hôn nhân, ngoài tình yêu ra, còn có rất nhiều thứ phải quản lý tốt thì mới có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Theo 163.com
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu0 phút trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu3 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu19 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu20 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu23 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.