- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nuôi bạn gái suốt 10 năm, người đàn ông chết điếng vì bí mật tày trời cô che giấu
Ở bên nhau suốt thời gian dài và có điều bất thường nhưng người đàn ông vẫn không mảy may nghi ngờ bạn gái mình.
Đúng là trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong tình yêu cũng vậy. Khi yêu nhau, hai người thường có xu hướng bỏ qua đi những điểm bất thường của đối phương. Tuy nhiên đó lại có thể là nguyên nhân khiến cho bạn gặp phải những sự cố khó chấp nhận.
Mới đây, báo chí xứ Trung đưa tin câu chuyện của người đàn ông họ Vương đến từ Thượng Hải.
Anh Vương quen một cô bạn gái họ Trương trên một trò chơi trực tuyến. Cả hai từ mối quan hệ bạn bè mà dần dần phát triển lên thành tình yêu và gắn bó suốt 10 năm.
Cô Trương cũng khoe luôn cả trình độ học vấn, khoe bằng đại học với anh Vương. Vì thấy bạn gái tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nên anh Vương cảm thấy mình "hời to".
Khi yêu nhau, vì cảm thấy bản thân không so được với bạn gái nên anh đã chu cấp cho cô Trương rất nhiều. Người đàn ông này gần như đã bỏ tiền ra để nuôi bạn gái. Anh chi số tiền lớn mua mỹ phẩm, quần áo, trả tiền thuê nhà cho cô Trương. Thậm chí, anh còn phải trả phí thẻ tín dụng "khổng lồ" và học phí ở trường luyện thi cho "em họ" bạn gái mình.
Bản thân anh Vương không phải là người quá dư dả. Bình thường anh chỉ tiêu xài khoảng 500 NDT mỗi tháng (hơn 1,7 triệu đồng). Từ khi có bạn gái, anh đã tiêu tốn số tiền lớn cho chuyện yêu đương. Cuối cùng tiêu sạch hết tiền tiết kiệm, anh đã vay mượn khắp nơi và hiện đang gánh khoản nợ lên đến 2 triệu NDT (hơn 6,8 tỷ đồng). Đây là toàn bộ những chi phí anh đã chi ra cho bạn gái trong 10 năm ở bên nhau. Dù yêu đương đã lâu nhưng vì nghe lời bạn gái rằng "chưa đến lúc" nên anh cũng không hề đòi hỏi hay yêu cầu việc cưới xin.
Sau này, anh Vương còn giới thiệu cô Trương đến làm việc trong công ty của mình. Hơn nữa, câu chuyện nợ nần vì tình yêu của anh cũng đến tai sếp. Vậy là người sếp đã quyết định xem xét cô bạn gái lâu năm của Trương. Khi kiểm tra giấy tờ để nhận vào làm ở công ty, vị sếp phát hiện người phụ nữ này đã kết hôn và có con từ lâu.
Người sếp đã nói lại cho anh Vương. Người đàn ông này vô cùng sửng sốt. Ban đầu, thậm chí anh còn bối rối không dám gọi cảnh sát vì lo sợ có thể cô Trương sẽ phải ly hôn chồng nếu chuyện này rùm beng lên. Anh ta quá yêu cô Trương và sự si tình khiến anh luôn nghĩ cho cô nhiều hơn.
Tuy vậy người sếp đã thuyết phục anh Vương vì anh bị lừa dối cả 10 năm trời. Ngay sau đó, anh đã trình báo sự việc với cảnh sát.
Theo đó, sự thật là người phụ nữ họ Trương này thất nghiệp đã lâu, gia đình khó khăn và không có thu nhập nên mới lang thang trên một trò chơi và làm quen với anh Vương. Chuyện nộp lệ phí ở lớp luyện thi cho "em họ" của cô Trương cũng không phải. Nhân vật đi học đó là con trai của cô Trương. Gia đình này đã biến anh Vương thành "cây ATM" thật sự.
Sau khi cảnh sát vào cuộc, người phụ nữ dối trá đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cô giả danh tên, tuổi và cả học vấn để đi lừa đảo. Khi sự việc vỡ lở, gia đình cô Trương đồng ý bồi thường cho anh Vương 1,5 triệu NDT (khoảng 5,1 tỷ đồng).
Anh sau đó đã quyết định rút lại đơn kiện và mong cô Trương sẽ có cơ hội bắt đầu lại cuộc đời một cách tích cực hơn.Tưởng rằng sẽ thoát tội, người phụ nữ này đã lật lại lời khai trong giai đoạn xem xét truy tố. Bởi vậy, phía cảnh sát tiếp tục điều tra các bằng chứng dưới sự hợp tác của anh Vương để đưa sự việc ra trước công lý.
Cuối cùng, người phụ nữ này đã bị tuyên án phạt 8 năm tù và 412 triệu đồng.Đau khổ nhất trong câu chuyện này chính là anh Vương. Sau 10 năm quen biết yêu đương, anh đã rất đau khổ khi phát hiện bản thân bị lừa từ đầu đến cuối, vừa mất tiền vừa không có được tình yêu.
Theo Phụ nữ mới
-
Yêu43 phút trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu5 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.