- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ở cữ vẫn nấu cơm phục vụ cả nhà chồng, ru con ngủ xong quay ra mâm cơm còn đúng bát canh loãng
Mệt mỏi nhất là cả nhà chồng tôi ai cũng chịu ăn không chịu làm, cứ đến bữa là đẩy cho con dâu nấu nướng.
- Quay lại thăm ngôi nhà cũ, tôi uất hận khi phát hiện ra âm mưu của chồng cũ và người giúp việc
- Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ càng suy sụp hơn khi biết bí mật anh giấu kín suốt mấy năm qua
- 10 câu nói dối kinh điển mà cánh đàn ông đều sử dụng ít nhất một lần trong đời nhưng chị em lại tin 'sái cổ'
Số tôi chẳng ra gì lấy phải gia đình nhà chồng vô tâm từ trên xuống dưới. Chồng sống vô trách nhiệm, bố mẹ, anh em nhà chồng vô duyên, sống không có tình thương, không có sự chia sẻ khiến cảnh làm dâu của tôi khổ vô cùng.
Mẹ chồng tôi gần 60 tuổi nhưng bà ăn khỏe lắm, ngày bà có thể ăn vặt liên miệng, hết hoa quả đến đồ ăn mặn, ngọt đều tiêu thụ rất khỏe. Mẹ như thế nên cả chồng tôi và 2 em gái anh cũng vậy, ngồi vào mâm là gắp lia lịa, không để ý xem người khác đã được miếng nào chưa. Hồi tôi mới về làm dâu còn ý tứ mà, ngồi đầu nồi, chưa kịp và miếng cơm thì đã có người chìa bát ra xin tiếp rồi. Cứ bưng bát lên chưa kịp gắp gì thì lại xơi tiếp cho cả nhà, vòng quanh tí là hết bữa.
Quá nhiều bữa như thế, tôi nói ý với chồng thì anh bảo:
“Cả nhà ăn vậy quen rồi. Em học mà ăn theo, không thì chỉ có nhịn, đừng kêu ca”.
Mệt mỏi nhất là cả nhà chồng tôi ai cũng chịu ăn không chịu làm, cứ đến bữa là đẩy cho con dâu nấu nướng. Nhà toàn người ăn khỏe nên nấu có ít đâu, bữa nào mâm cũng đầy ắp, không cần quá cầu kì nhưng phải có hai món mặn, hai đĩa rau to chất cao như ngọn đồi và một bát tô canh là ít nhất, chưa kể dưa cà, muối lạc linh tinh. Thế mà đến lúc dọn mâm ít khi thừa cọng rau nào lắm.
Cũng vì vậy nên đến lúc tôi đẻ mới khổ sở, bà ngoại lên chăm được vài ngày thì còn được ăn cháo chân giò. Khi bà về mẹ chồng bảo tôi ăn cơm giống mọi người, đến bữa bế con xuống ngồi mâm chứ không được ăn riêng. Tôi nhờ chồng góp ý với bà thì anh lại quát:
“Mẹ nói đúng đó. Cô chỉ đẻ thôi chứ có què quặt gì đâu mà đòi ăn chế độ riêng, cơm bưng nước rót tận giường. Hơn nữa cô đẻ xong rồi thì liệu lo làm việc, nấu nướng cho cả nhà đi. Đừng lấy cớ sinh nở, đùn việc cho người nhà tôi”.
Vậy là đẻ mổ được chưa đầy chục ngày, tôi phải ngồi khoanh chân đặt con ở đùi rồi ăn cơm.
Hôm trước tôi đang bế con ăn cơm thì thằng bé ngủ nên bảo đặt vào giường cho nó ngon giấc. Thằng bé cứ ngọ nguậy nên tôi nằm với nó một lúc mới ra ăn cơm.
Cả nhà chồng ăn xong hết mỗi người ngồi một góc rồi. Mẹ chồng vẫn cố gặm nốt cái cổ gà. Tôi thấy trong mâm còn mỗi bát canh lõng bõng vài cọng rau mới hỏi:
“Mẹ ơi thức ăn còn không ạ?”
“Ở mâm đó”.
Nhìn bát canh đã vớt hết cái, xương xẩu bỏ tung tóe quanh mâm, tôi ngán ngẩm định dọn mâm thì bà bảo:
“Canh ngon thế không ăn đi. Chất cả đó, ăn vào cho con có sữa bú”.
Tôi ngẩn người tủi thân nhìn chồng. Anh không được 1 câu vớt vát còn trợn mắt:
“Điếc hay sao mà mẹ nói không nghe thấy? Ăn được thì ăn, không ăn thì dọn mâm cho cả nhà nghỉ ngơi. Canh ngon thế còn chê, đúng là được voi đòi tiên”.
Nghe chồng nói tôi tủi thân muốn khóc. Uất ức tôi đáp lại chồng:
“Anh thấy ngon thì húp nốt đi, tôi chịu. Nếu anh cứ để tôi sống cảnh ở với chồng mà như cạnh người dưng nước lã thế này thì mình ly hôn đi”.
Nói xong, tôi đi lên phòng ôm con, bên dưới cả nhà tập trung nói tôi không biết điều, tham ăn chỉ vì mỗi bát canh rau mà cũng đòi bỏ chồng nhưng tôi chẳng buồn nói lại. Vì họ không bao giờ hiểu được, những ấm ức tích tụ trong lòng tôi không thể kìm nén thêm được nữa mới muốn ly hôn, giải phóng bản thân. Từ sau khi sinh, tôi không được kiêng cữ, ăn uống thiếu chất, da vàng đạch khiến tôi lo lắng, không biết có phải bản thân bị hậu sản mòn hay không? Chị em có ai biết bề bệnh này, chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi với.
Triệu chứng hậu sản mòn
Một trong những dấu hiệu hậu sản mòn dễ nhận biết nhất đó là: Cơ thể gầy yếu, khó tăng cân, sức đề kháng kém, dễ bị nhiều bệnh tật.
Mẹ bị hậu sản mòn thường cơ thể gầy gò, xanh xao, thường xuyên mệt mỏi. Mẹ bị sút cân nhanh chóng sau sinh hoặc vài tuần sau sinh. Bên cạnh đó, mẹ thường có triệu chứng sôi bụng, không muốn ăn, xót ruột,…
Hậu sản mòn có chữa được không?
Vậy hậu sản mòn có nguy hiểm không? Phụ nữ bị hậu sản mòn thường có cơ thể gầy yếu, khó tăng cân, sức đề kháng kém nên dễ bị nhiều bệnh tật. Ngoài ra, khi cơ thể mẹ thiếu chất dẫn tới nguồn sữa không đảm bảo nên khi con bú cũng không nhận được đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển.
Như vậy, hậu sản mòn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả mẹ và sự phát triển của bé.
Còn nếu trường hợp mẹ gặp phải tình trạng như: băng huyết, viêm nhiễm sau sinh, sản giật… là những bệnh khá nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến lần mang thai tới và nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy sau sinh thấy bất cứ biểu hiện khác thường nào, chị em cần tới cơ sở y tế uy tín thăm khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu2 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu14 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu17 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu23 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu2 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào