- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện con không phải máu mủ, người đàn ông sửng sốt hơn trước hành động của bạn gái
Khi biết sự tình bị bại lộ, người phụ nữ thẳng thắn thừa nhận chính chị cố tình để bạn trai "đổ vỏ", nhưng hành động sau đó mới thực sự quá quắt.
Có người yêu đến mức đánh mất lý trí, yêu mù quáng và liên tục tha thứ cho đối phương hết lần này đến lần khác. Nhưng cũng có người yêu theo kiểu lợi dụng, một khi đối phương đã hết giá trị lợi dụng thì họ cũng chẳng tiếc gì mà "đá bay" nửa kia đi.
Anh Lưu Vĩ và chị Lý Mộng quen nhau nhờ bạn bè giới thiệu. Chị Lý Mộng kém anh Lưu Vĩ 5 tuổi và làm việc tại một tiệm spa. Vì ăn nói khéo léo, có duyên nên một người chưa từng yêu như anh Lưu Vĩ nhanh chóng đổ gục trước chị Lý Mộng. Chỉ sau 1 tuần quen nhau, cả hai đã dọn về sống chung.
Mặc dù xinh đẹp, ra dáng một người vợ thảo hiền, đảm đang nhưng Lý Mộng lại nghiện cờ bạc, hay nói tục. Nhưng anh Lưu Vĩ không hề để ý những điều đó. Không những rất tốt với Lý Mộng, anh còn tin tưởng đưa toàn bộ số tiền kiếm được cho chị giữ dù hai người chưa phải là vợ chồng.
Chị Lý Mộng.
Tuy nhiên, vốn nghiện cờ bạc nên số tiền đó nhanh chóng bay sạch, thậm chí chị còn nợ một khoản tiền lớn. Còn anh Lưu Vĩ, vì yêu mà sẵn sàng trả nợ cho bạn gái hết lần này đến lần khác, tổng cộng khoảng 200.000 tệ (khoảng 680 triệu đồng). Nhưng dù anh có làm gì cũng không nhận được sự chân thành của Lý Mộng.
Trong suốt 6 năm bên nhau, cặp đôi đã chia tay không dưới 5 lần, và lần nào cũng là anh Lưu Vĩ xuống nước xin bạn gái quay lại. Lần cuối họ chia tay là vào một năm trước. Khi đó Lý Mộng đòi chia tay vì anh không có đủ 250.000 tệ (khoảng 850 triệu đồng) để mua quà cho chị. Chán nản, Lưu Vĩ cũng chẳng lưu luyến gì mối tình này nữa.
Nhưng không ngờ, không lâu sau Lý Mộng lại đề nghị quay lại, vì chị phát hiện mình có thai. Mặc dù thấy thời gian mang thai không đúng, dù hoài nghi trong lòng nhưng Lưu Vĩ không dám hỏi.
Anh Lưu Vĩ.
Sau khi đứa trẻ chào đời, anh Lưu Vĩ nhiều lần đề nghị kết hôn nhưng chị Lý Mộng lại luôn phản đối, tìm nhiều lý do để từ chối kết hôn. Con gái đã 7 tháng tuổi vẫn chưa thể làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu, anh Lưu Vĩ vô cùng lo lắng nên tới đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Biết rằng chỉ cần làm xét nghiệm ADN, chứng minh hai người có quan hệ bố con là có thể làm giấy khai sinh cho con, anh Lưu Vĩ liền đưa con đi làm xét nghiệm. Nhưng khi có kết quả, anh lại chết sững, không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Anh không thể ngờ rằng cô con gái anh vất vả chăm sóc suốt 7 tháng qua lại không phải là con ruột của mình. Nhớ lại thời điểm Lý Mộng mang thai, anh cho rằng bạn gái đã biết trước con gái không phải là máu mủ của anh nhưng vẫn gài bẫy bắt anh “đổ vỏ”.
Gia đình anh vô cùng tức giận khi sự thật được phơi bày, mẹ anh còn tức đến mức ngất xỉu khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN. Thật không ngờ đứa trẻ đó lại không có chung huyết thống.
Khi anh Lưu Vĩ định đối chất với bạn gái thì Lý Mộng lại biến mất. Có một người bạn nói nhìn thấy chị ta đi cùng một người đàn ông trung niên vào khách sạn. Lý Mộng bị nghi là người thứ 3, cặp kè với một người đàn ông hơn chị hơn 20 tuổi.
Anh Lưu Vĩ phát hiện đứa trẻ mình chăm sóc 7 tháng qua không phải máu mủ nên đã mang đứa trẻ tới trả cho bạn gái.
Thông qua bạn bè, Lưu Vĩ cuối cùng cũng tìm thấy bạn gái. Đối mặt với bản báo cáo xét nghiệm ADN, chị thừa nhận đứa trẻ không phải là con của anh Lưu Vĩ, còn bố ruột của đứa bé chị cũng không rõ là ai.
Đáng nói, chị còn nói rằng chị đang sống cùng một người đàn ông khác, không có ý định nuôi con, đồng thời nhờ anh Lưu Vĩ nuôi con hộ mình. Tất nhiên, anh Lưu Vĩ từ chối, trực tiếp trả con cho Lý Mộng rồi xoay người bỏ đi. Nhưng ngày hôm sau, chị ta đã bí mật đặt đứa trẻ trước cửa nhà anh Lưu Vĩ.
Khi anh phát hiện ra, mặt đứa trẻ đã đỏ bừng vì lạnh cóng. Hành vi vô trách nhiệm của Lý Mộng khiến gia đình anh vô cùng tức giận. Nhìn đứa cháu do một tay mình chăm sóc suốt 7 tháng qua, mẹ anh Lưu Vĩ vô cùng đau xót.
Mẹ anh Lưu Vĩ.
Sau đó, gia đình anh đưa đứa bé tới nhà bố mẹ chị Lý Mộng. Khi biết con gái có con bên ngoài, bố Lý Mộng tuyệt tình nói rằng đó là chuyện của chị, họ sẽ không can dự. Quá quắt hơn là mẹ chị ta, bà nói đứa trẻ được sinh ra ở nhà anh Lưu Vĩ thì nhà anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ.
Nghe những lời này, nhà anh tức sôi máu. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của đứa trẻ, mẹ anh Lưu Vĩ vẫn nhận nuôi, nhưng bà yêu cầu nhà Lý Mộng phải ký thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi con, cấm sau này không được tới nhận con, nhận cháu. Nhà chị Lý Mộng đồng ý không chút do dự, còn chị ta hiện vẫn đang làm kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu4 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu10 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu11 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu11 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu12 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu1 ngày trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.