- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ thường không biết mình đã phá hỏng cuộc yêu nồng cháy vì những thứ vô tình thế này
Có những điều nhỏ thôi bạn tưởng là bình thường nhưng chàng thì không. Và vì thế "chuyện ấy" trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết...
Người ta thường nói đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ tuyệt vời, khôn khéo, biết tiến biết lùi. Điều này đúng không chỉ trong đời sống thường nhật mà ngay trong "phòng ngủ" cũng thế!
Phong độ của đàn ông trong chuyện yêu không đơn thuần chỉ phụ thuộc vào sức khỏe và khả năng của chính anh ấy mà còn tùy thuộc vào độ khéo léo của người bạn đời. Bạn hãy bắt đầu trở thành một người phụ nữ tuyệt vời và biết cách khiến chồng hạnh phúc bằng việc thuộc lòng những điều không nên nói khi "lâm trận" được liệt kê dưới đây:
Những câu nói mang tính ra lệnh hoặc hoài nghi
Nếu muốn chuyện yêu của hai vợ chồng trở thành "thảm họa", bạn cần tuyệt đối tránh nói với chàng những câu nói mang tính ra lệnh hoặc hoài nghi.
Việc
bạn tỏ ra quyền lực như một "nữ hoàng" ngay trong phòng ngủ sẽ động
chạm đến tự tôn của chàng. Khi đó, người đàn ông cảm thấy mình giống như
đang ở "thế dưới", phải phục vụ, phục tùng và mất đi thế chủ động.
Những lời lẽ mang tính hoài nghi cũng cần phải tránh. "Anh có chắc anh làm được không?", "Thôi để em..." - đó chính xác là những câu nói dễ khiến chàng tự ái. Chàng sẽ hiểu là bạn coi thường, thiếu tin tưởng vào bản lĩnh đàn ông nơi chàng.
Trêu đùa hoặc chê bai ngoại hình hay kỹ năng của chàng
Nếu phụ nữ dễ tự ái, giận dỗi khi bị người khác, đặc biệt là chồng, trêu chọc hay chê bai cái bụng ngấn mỡ sau sinh, hay vòng 1 không "bằng chị bằng em" thì đàn ông cũng dễ nổi khùng vì những chuyện tương tự. Bạn cần tránh bình luận về "kích cỡ" hay độ bền của chàng với thái độ châm chọc hay chê bai, đặc biệt là khi hai người đang vui vẻ với "chuyện ấy".
Nhắc đến người đàn ông khác, đặc biệt là người yêu cũ
Đàn ông đặc biệt không vui khi người yêu hoặc vợ anh ta nhắc đến người đàn ông khác trước mặt mình. Nếu điều đó xảy ra trên giường, chàng nhất định sẽ khó chịu không ít. Và nếu chàng trai được nhắc đến khi hai người đang "yêu" là người yêu cũ của bạn, chắc chắn chàng sẽ bùng nổ! Thay vì kể về danh sách những chàng trai từng gần gũi mình, hay anh người yêu cũ nào để lại ấn tượng khó quên nhất, bạn hãy tập trung vào việc bản thân mong muốn chồng/người yêu hiện tại làm gì cho mình thì hơn.
Khen ngợi, động viên "quá đà"
Nói những lời mang tính hoài nghi, châm chọc, chỉ trích đàn ông khi lên giường là không nên, vậy ngược lại, khen ngợi chàng, tỏ vẻ thích thú thật nhiều thì sao nhỉ? Câu trả lời đó là: "Khen ngợi cũng nên xuất phát từ sự chân thành", và "cái gì quá cũng dễ phản tác dụng".
Nếu muốn khuyến khích chàng, bạn hãy cố gắng truyền tải bằng thông điệp sao cho gần gũi và đáng tin nhất có thể! Đừng nói những thứ quá xa xôi hay lời khen quá "thảo mai", chàng đủ nhạy cảm để hiểu bạn chỉ đang cố gắng lấy lòng bằng những lời sáo rỗng.
Những điều gây tổn thương không thể chữa lành
Tất cả những điều liệt kê kể trên có thể chứng minh bạn không đủ khéo léo, nhưng chàng vẫn có thể bỏ qua. Tuy nhiên trong trường hợp sự cố bất ngờ xảy ra khiến chuyện yêu phải tạm dừng, bạn mất hứng, hậm hực và cố ý muốn khiến chàng phải dằn vặt bằng những lời lẽ kiểu như: "Không sao, em ổn!", "Anh không được thì người khác được!", "Đàn ông ngoài kia chẳng thiếu",... Đó chính là lúc cả lòng tự trọng lẫn tình cảm chàng dành cho bạn bị tổn thương nặng nề.
Hay thậm chí khi bạn suốt cả lúc "yêu" chẳng nói lời nào, nhưng lại... lăn ra ngủ trong khi chàng đang nỗ lực để làm bạn vui. Đó cũng là một trong những cách làm thui chột, thậm chí "hủy diệt" bản lĩnh đàn ông trong chàng nhanh nhất!
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu12 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu17 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu3 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu3 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.