- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tàn phá tình yêu vì... xem phim lãng mạn
Quả thật phim ảnh chỉ làm người ta (đặc biệt là phụ nữ) ảo mộng về tình yêu. Phim nào phim nấy đều có một công thức chung mà ai xem cũng biết trước hết rồi.
Quả thật phim ảnh chỉ làm người ta (đặc biệt là phụ nữ) ảo mộng về tình yêu. Phim nào phim nấy đều có một công thức chung mà ai xem cũng biết trước hết rồi. Cứ mãi cày phim như thế, lâu dần ranh giới giữa giả tưởng và thực tế sẽ như lớp mây dày che phủ. Nếu là đàn ông thì bạn đã quá rõ việc này rồi.
Mong đợi quá nhiều
Bạn đã bao giờ ngẫm lại vì sao số mình chẳng bao giờ gặp được một anh nào cho tử tế? Tại sao chàng nào đến với bạn cũng mau chóng quay gót bước đi? Đây chính là lí do.
Tình yêu và duyên phận luôn song hành trên màn ảnh. Kiểu như người tình tiếp theo ắt sẽ hoàn hảo và vượt xa kỳ vọng bạn đang có bây giờ. Là anh chàng mua nhẫn kim cương chỉ để làm bạn vui. Là anh chàng trao cho bạn một chiếc hộp trong đó nào là váy áo, giày cao gót và một mẫu giấy nhắn: "Em chính là nàng công chúa của anh. Yêu em nhiều lắm. Tối nay đi ăn tối ở nhà hàng 5 sao với anh nhé. Và nhớ mặc bộ này nha". Là anh chàng nấu cho bạn những món ăn thật ngon, để bạn "trị vì" cuộc đời của anh ấy, không bao giờ ghen, luôn ủng hộ bạn hết mình và còn chẳng bao giờ đến trễ. Vẻ ngoài thì khỏi nói, khôi ngô như tài tử, cử chỉ thì lãng mạn dễ thương, ào ạt trao cho bạn tình yêu vô bờ nơi chàng. Đó chính là một người đàn ông hoàn hảo. Vậy thì chẳng phải cô nào cũng nên có một anh yêu như vậy sao?
Gắng kiếm tìm hoàn hảo rồi cưới lấy để đảm bảo chắc chắn mình sẽ đạt đến mức cao nhất của cảnh giới hạnh phúc thì có tốt? Không hề. Trên đời không có ai là 10/10 hết. Và tất nhiên cũng chẳng có anh chàng nào ưa nổi một cô nàng "cành cao" quá nhiều tham vọng. Anh ấy sẽ là người đàn ông của bạn, chứ không phải thứ để bạn xỏ mũi dắt đi!
Tình yêu không dành riêng cho một người
Xin lỗi nhưng không tồn tại cái gọi là "người-đặc-biệt-duy-nhất" đó đâu. Bạn cho rằng không ai khác ngoài chàng là mảnh ghép hoàn hảo đó chỉ đơn giản vì anh ấy là người bạn yêu ở thì hiện tại và những cảm xúc này đang hừng hực sống. Hãy nghĩ lại những tình cũ thời dĩ vãng, có phải bạn và họ cũng đã một thời mặn nồng tha thiết? Biết giải thích sao cho vừa đây? Trong đời mỗi người, họ có thể yêu (rất) nhiều lần. Vào một thời điểm nào đó ngày xưa bạn đã từng say đắm người cũ đó thôi. (Vì nếu không sao lại bỏ công ở bên người ta chứ?) Đừng vì người mới mà xóa sạch hết mớ cảm xúc đã cũ. Và cũng đừng nên gọi anh người yêu hiện tại là "người-đặc-biệt-duy-nhất" mãi mãi nhé.
Không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu
Trên phim thì luôn như thế này: Giữa hai người yêu nhau, cãi nhau và sứt mẻ dần dà ló dạng rồi họ bắt đầu xa cách. Vài ba sự kiện to nhỏ xảy ra, tuy nhiên vào phút cuối, khi giông bão qua đi và hiểu lầm được xóa hết, họ lại hạnh phúc vẹn toàn mãi về sau. Còn khi đã êm ấm, tháng ngày mê đắm cứ thế trôi qua trong ngọt ngào mà thôi. Đó là luật trong chuyên ngôn tình, còn quay lại thực tại, nếu bạn mãi mơ tưởng về cái kết có hậu, thì tình yêu cũng sẽ phải sớm dừng lại theo cách của nó mà thôi.
Thực tế mà nói, cầu vồng sau mưa đa phần chỉ có trên trời và trên phim. Bài viết không nhằm tàn nhẫn châm chích những bong bóng mộng mơ của bất kỳ ai, chỉ là diễn tả lại sự việc đang tồn tại trên đời. Giả như ai cũng nghĩ về một kết thúc ngập tràn màu hồng, để rồi khi từng ngày từng ngày trải qua khó nhọc, mới thấy nảy sinh cả mớ vấn đề. Lấy trường hợp nghiêm trọng như bạo lực gia đình làm ví dụ. Không phải cứ sống với một ông chồng vũ phu mà nếu chịu dốc lòng dốc sức cảm hóa anh ta thì mọi việc sẽ êm thấm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đó là còn chưa kể đến những tranh cãi từ lặt vặt đến nảy lửa. Thật sự thì chẳng có gì để lấy ra đảm bảo rằng mai này rồi cả hai lại sẽ hạnh phúc, tình yêu lại mặn nồng như cũ. Sự thật là cái kết viên mãn không dành cho tất cả mọi người.
Tình dục trên phim chỉ là ảo
Ân ái với người mình yêu, bạn sẽ hạnh phúc hơn trăm ngàn lần. Đối với đàn ông, việc này không chỉ đơn giản là để thỏa mãn. Đây là chốn thiêng liêng đầy xúc cảm thăng hoa, thi vị và tuyệt vời. Đó là trên phim bảo như thế. Ngoài đời, mày râu coi đụng chạm thể xác mới là thật và có cảm xúc, còn với phái đẹp, phải mãnh liệt ngọt ngào như trên phim ảnh thì mới chân thật. Đàn ông luôn theo bản năng và phụ nữ thì mường tượng lại những cảnh đẹp đã từng xem. Phụ nữ à, những hình ảnh ướt át mà đầy nghệ thuật chỉ có ở Hollywood mà thôi. Thực tế thì có thế hoàn toàn trái ngược. Ngay cả cách "yêu" trên màn ảnh và trên giường thật cũng đã rất khác nhau rồi.
Theo PNO
-
Yêu1 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu20 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.