- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi kết hôn, con trai của mẹ kế mừng 9 triệu, nghe họ nói chuyện thì trả lại tiền trong nước mắt
Rồi 1 ngày, 1 người phụ nữ tới nhà Thanh, bố anh nói: “Mẹ con về rồi đây. Gọi mẹ đi con”. Thanh bán tín bán nghi nhưng vẫn gọi mẹ. Và đó chính là cách người phụ nữ kia trở thành mẹ kế của Thanh.
Cha mẹ Thanh ly dị khi anh còn nhỏ, Thanh sống với bố. Bố anh là một người khô khan. Ông không biết cách chăm sóc con cái, cứ nghĩ chỉ cần cho bọn chúng ăn no để khỏi chết đói là đủ. Ông cũng không quản lý lũ trẻ, miễn là chúng không bỏ học hay nghịch ngợm, rây rắc rối thì đều ổn.
Khi Thanh dần lớn và nhận ra mình không có mẹ. Anh sẽ hỏi mẹ ở đâu và bố anh đáp: “Mẹ sẽ sớm về thôi. Mẹ đang làm việc ở một nơi rất xa, lúc nào về sẽ mang cho con nhiều thức ăn ngon”.
Thanh thực sự tin tưởng bố mình. Rồi 1 ngày, 1 người phụ nữ tới nhà Thanh, bố anh nói: “Mẹ con về rồi đây. Gọi mẹ đi con”. Thanh bán tín bán nghi nhưng vẫn gọi mẹ. Và đó chính là cách người phụ nữ kia trở thành mẹ kế của Thanh. Bà ấy đến cùng với một cậu con trai ít hơn Thanh 3 tuổi.
Thanh thực sự thấy không vui. Bời từ lúc có thêm 1 cậu em, thức ăn không những bị chia đôi mà thằng bé còn thường xuyên khóc nhè, nước mắt nước mũi tèm lem khiến Thanh rất ghét. Cũng không thể không nói là từ khi mẹ kế đến, điều kiện trong nhà tốt hơn không ít. Bà chăm chỉ, có khả năng và tư duy linh hoạt. Mẹ kế bắt đầu bằng công việc đầu tư nuôi gà. Đầu tư thuận lợi, bà kiếm được rất nhiều tiền.
Vào năm học mới, mẹ kế sẽ mua cho Thanh và cậu em cặp sách mời, còn đặc biệt sắm cho Thanh quần áo và giày dép khiến anh rất hạnh phúc. Bà đặc biệt thương con của chồng. Lúc gia đình còn khó khăn, mùa hè thường mất điện, mẹ kế sợ Thanh ngủ trưa không ngon thì liên tục quạt cho anh. Mỗi lần Thanh trở trời ốm đau, bà là người sốt ruột hơn bất cứ ai.
Mọi việc thay đổi kể từ sau khi Thanh biết mẹ kế không phải là mẹ ruột như bố anh nói. Anh bắt đầu có ý kiến với bà, cảm thấy bà luôn thiên vị con riêng hơn, cũng bắt đầu cố ý gây sự. Mà mỗi lần như vậy, mẹ kế chỉ mỉm cười cho qua.
Con trai mẹ kế học giỏi. Thanh thì sau tốt nghiệp phổ thông, không học lên mà xách hành lý ra ngoài làm việc. Khi Thanh sống bên ngoài, bố anh thường gọi điện cho anh, dặn dò chuyện này chuyện kia, sau đó chuyển điện thoại cho mẹ kế. Mỗi lần mẹ kế nghe điện thoại đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
Mẹ kế chưa bao giờ yêu cầu Thanh đi làm thì phải đóng góp tiền cho gia đình. Mỗi lần anh về nhà chơi đều mang không ít quà. Mẹ kế hay bảo đừng tiêu tiền bừa bãi, ở nhà mọi người vẫn kiếm được tiền, Thanh nên tích cóp để lấy vợ.
Mỗi lần con của mẹ kế đi học, Thanh đều dúi cho không ít tiền. Mà những lúc như vậy, thằng bé đều nói chỉ cần 1 chút thôi, nói mình cũng có 1 công việc đủ để hỗ trợ việc học và chi tiêu cho cá nhân.
Con trai của mẹ kế vừa tốt nghiệp Đại học thì Thanh kết hôn. Mẹ kế cho Thanh khoản tiền lớn là 300 triệu để xây dựng gia đình. Cậu em không chung huyết thống thì đi phong bì 9 triệu. Khỏi nói là vợ chồng Thanh rất xúc động.
(Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, Thanh mới vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ kế và con trai.
Mẹ kế: “Con trai, anh trai con kết hôn, con mừng 9 triệu có phải là hơi ít rồi không. Đáng lẽ con nên nói để mẹ đưa thêm”.
Cậu con trai mẹ kế đáp: “Mẹ ơi, lương của con 9 triệu 1 tháng. Cách đây không lâu con bị bệnh, đã chi tiêu rất nhiều tiền nên không mừng được anh nhiều hơn, con cũng thấy rất ngại. Nhớ lại lúc con còn đi học, anh luôn trợ giúp con, hiện tại con chỉ mừng như vậy đúng là hơi ít”.
Sau khi nghe xong, Thanh rơi nước mắt. Không ngờ em trai và mẹ kế đều nghĩ cho mình nhiều như vậy, mà lúc em trai bị bệnh, anh không hề hay biết. Thế nên Thanh rưng rưng chuyển khoản lại tiền mừng cho em, ôm cậu ấy nước mắt rơi như mưa. Đây chính là gia đình thật sự mà Thanh muốn dùng cả sự sống của mình để bảo vệ!
***
Nhiều người sau ly hôn ngại hoặc sợ tái hôn vì không muốn con phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng hay bố dượng với con của vợ. Họ sợ con cái chịu thiệt thòi, sợ mâu thuẫn con chung - con riêng mãi không thể dung hòa. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy. Một cuộc tái hôn, sự lắp ghép của hai gia đình tan vỡ có thể tạo nên hạnh phúc, niềm vui của một gia đình lớn, trọn vẹn.
Do đó, những ai đã từng một lần tan vỡ, nếu cảm giác đối tác tiếp theo là người có thể tin tưởng thì đừng ngại đi bước nữa. Hạnh phúc không khó với tới, đôi khi nó chỉ ở đâu đó và chờ đợi bạn phía trước.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu7 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu12 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.