- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tới thăm con sau 3 năm ly hôn, thấy tờ giấy này trong phòng chồng cũ tôi muốn tái hôn
Lúc dọn dẹp, tôi vô tình đụng phải giá sách của chồng cũ làm thứ trên đó rơi xuống loảng xoảng. Cúi xuống nhặt đồ lên thì đờ đẫn cả người.
Còn nhớ ngày đó, tôi bị người yêu cũ “đá”. Vì uất nghẹn, vì sớm muốn tìm được người thay thế để quên đi người cũ nên tôi sống buông thả lắm. Rồi tôi sà vào vòng tay của Hùng ngay sau đó. Bên nhau được 1 tháng, tôi có thai.
Hùng là anh chàng đồng nghiệp cùng công ty. Tôi biết anh đã yêu thầm tôi từ lâu rồi, nên khi biết tôi mang thai, anh mừng lắm, vội vàng về báo tin với bố mẹ ngay để tổ chức đám cưới.
Tậu được cả trâu lẫn nghé, bố mẹ Hùng cũng mừng. Bố mẹ tôi cũng vậy, nhưng tôi lại khác. Ngày cưới, tôi không tài nào vui nổi vì tôi biết mình không hề yêu. Tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ, đến với anh chẳng qua vì nhỡ mang thai ngoài ý muốn mà thôi.
Ngày sinh con, ông xã và bố mẹ chồng chăm chút cho tôi từng tí một. Khoảng thời gian sau đó cũng vậy, chồng đi làm về là nhào vào làm việc nhà, chăm con giúp tôi, chẳng nề hà bất cứ việc gì. Người ngoài ai cũng khen tôi thật tốt số khi thấy được một người chồng “lên phòng khách, xuống phòng bếp được” như Hùng.
Nhưng ngặt nỗi, cưới nhau không vì tình yêu, Hùng lại là người ít nói, thiếu lãng mạn, hai vợ chồng cũng hơi khắc khẩu nên cưới được một năm là tôi đã bắt đầu thấy cuộc hôn nhân này thật nhàm chán, không còn muốn gắn bó nữa.
Khi con tròn 3 tuổi cũng là lúc vợ chồng tôi chia tay. Khi ra tòa, anh không quan tâm chuyện phân chia tài sản mà chỉ muốn được nuôi con. Tôi đồng ý, vì hoàn cảnh lúc đó của tôi không thể cho con một cuộc sống đủ đầy. Con sống với bố sẽ tốt hơn nên tôi đành để con cho Hùng nuôi.
Sau đó, tôi đi xuất khẩu lao động với hi vọng quên đi quá khứ và kiếm được một khoản tiền lớn để làm vốn mở cửa hàng sau khi về nước. Khi mạnh về kinh tế rồi, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn, khi đó khả năng giành lại quyền nuôi con cũng cao hơn.
Tôi đi biền biệt 3 năm mới về. Suốt khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào chồng cũ cũng gọi cho tôi để hai mẹ con nói chuyện với nhau. Nhờ đó mà tuy không ở cùng, không gặp mặt nhưng con vẫn quấn quýt và nhớ mẹ lắm.
Hôm rồi về nước, tôi ghé qua nhà chồng cũ thăm con. Đã 3 năm trôi qua rồi mà giờ bước vào căn nhà cũ tôi lại thấy mọi chuyện như mới diễn ra hôm qua vậy. Từng kỷ niệm lần lượt ùa về trong ký ức…
Chồng cũ để hai mẹ con thoải mái chơi đùa, còn anh đi chợ chuẩn bị cơm nước. Lâu ngày không gặp nhau nên hai mẹ con chơi không biết mệt, bày bừa khắp nơi. Đến lúc đi dọn dẹp, tôi vô tình đụng phải giá sách của chồng cũ làm thứ trên đó rơi xuống loảng xoảng.
Cúi xuống nhặt, tôi đờ đẫn cả người khi thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN mà chồng cũ đã làm cách đây 6 năm. Trên đó ghi, anh và con trai không có quan hệ huyết thống.
Đúng lúc đó Hùng lên phòng. Thấy trên tay tôi là tờ kết quả xét nghiệm ADN, anh bình tĩnh giải thích:
- Ngày đó con vừa chào đời, anh thấy con không giống mình cũng chẳng giống ai trong nhà. Nghi ngờ nên mới đi xét nghiệm. Nhưng em đừng nghĩ nhiều, cho rằng anh giành nuôi cu Boom vì mục đích gì cả. Với anh, tờ giấy đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Trong mắt anh, cu Boom luôn là con ruột của anh.
Thú thực, bản thân tôi bây giờ cũng mới biết con trai không phải là con ruột của chồng cũ. Ngày đó sau khi chia tay bạn trai cũ, tôi gọi Hùng đi ăn uống tâm sự. Vì men rượu mà chúng tôi đã lên giường với nhau, không lâu sau thì tôi có thai, nên tôi cứ nghĩ đó là con của Hùng.
Khi con chào đời, có lúc tôi cũng hoài nghi, nhưng sau đó tôi lại tự lừa mình dối người, trấn an bản thân đó là con của Hùng. Thật không ngờ chồng cũ lại âm thầm đi xét nghiệm từ khi nào. Đáng nói, khi biết sự thật anh vẫn đối với con như con ruột.
Bây giờ đứng trước mặt chồng cũ, tôi thấy có lỗi quá. Tại sao ngày đó tôi lại bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy chứ? Tôi hối hận quá, tôi có nên cố gắng hàn gắn mối quan hệ này, xin chồng cũ tái hôn không.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu6 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu10 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu15 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu16 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu17 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu17 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu1 ngày trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.