- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tự mua nhà 2 tỷ rồi mới kết hôn nhưng vẫn bị cô vợ "đại gia" khinh thường bằng lý lẽ: "Em còn nhiều cơ hội với người khác..."
"Thật ra ban đầu mình lấy thì cũng có tính toán, nhưng mình tính toán theo kiểu là lấy vợ ổn định thì mình đỡ phải lo nhiều, chứ không phải là lấy vợ cho cái này cho cái kia nhưng tư tưởng của cô ấy không như thế", người chồng kể.
- Trông thấy vợ lảo đảo bưng mâm cơm, chồng tự hào: “Vợ tớ tuyệt lắm", tưởng người vợ sẽ vui ai ngờ cô quăng mâm bát vỡ tan tành rồi soạn đồ bỏ đi
- Vợ uống thực ph-ẩm chức năng đẹp lên trông thấy, tôi lén lấy cho bồ uống để rồi phải khóc thét khi biết tác dụng thật của viên thuốc đó
- Chồng tuyên bố “Tết về ngoại 2 ngày biếu 1 triệu được rồi” nhưng vừa dứt lời thì anh “á khẩu” trước màn vùng lên của vợ
Vậy mới nói, trong cuộc sống chuyện môn đăng hộ đối đôi khi vô cùng quan trọng. Kết hôn không phải chấm dứt tết cả mọi chuyện mà nó sẽ mở ra một hành trình mới với những sự va chạm khác từ hai phía gia đình. Đôi khi, lựa chọn người cùng hoàn cảnh, điều kiện sống mới là khôn ngoan nhất trong hôn nhân.
Mới đây, một chàng trai cay đắng đăng tải bài viết về chuyện hôn nhân của mình như sau:
"Lấy vợ con đại gia tưởng sướng, ai ngờ lấy được 1 năm 4 tháng giờ đang đứng trên bờ vực ly hôn.
Nghe thì buồn cười thật đấy nhưng đó là sự thật, mình và cô ấy yêu nhau 4 năm rồi cưới, vì cũng đều trưởng thành cả rồi.
Mình lúc cưới là 29 tuổi, cũng tự tay mua được 1 căn chung cư nhỏ xinh hơn 2 tỷ. Còn vợ mình thì nhà giàu có, đất thì phải có tầm 20 – 30 lô, chưa kể các bất động sản khác như biệt thự, chung cư. Bố vợ có 1 công ty xây dựng có tiếng ở tỉnh, mẹ làm kế toán cho công ty đấy luôn. Đấy là những gì mình biết thôi, còn tiền, bất động sản khác thì mình làm sao biết hết.
Bài viết được đăng tải.
Vợ mình vì nhà giàu nên tính cũng tiểu thư. Mình biết là vợ tính tiểu thư nên cũng chiều. Chiều như nào, việc nhà mình gần như làm hết, nói không ngoa là như vậy, sau khi làm việc của mình xong (thực chất việc kinh doanh của mình thì không bao giờ xong, càng làm càng có tiền nhưng vì gia đình nên mình phải dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi).
Mình thường sẽ làm việc nhà như giặt quần áo, phơi quần áo gấp quần áo, phòng mình cũng lau cũng quét, thi thoảng thì thuê người về dọn.
Mình chỉ không biết đi chợ nấu cơm thôi nên mình không làm, với lại nhà có 2 vợ chồng nên 2 vợ chồng cũng không ăn nhà mấy. Vợ đi làm về tầm gần 7 giờ tối rồi nên đi chợ nấu cơm nữa thì đêm mới ăn được à.
Cơ bản cuộc sống như vậy, tiền tiêu hàng tháng của vợ cũng là do mình đưa cho, vợ đi làm kiếm tiền hay được bố mẹ cho thì vợ chỉ tiết kiệm cho vợ.
Thật ra ban đầu mình lấy thì cũng có tính toán, nhưng mình tính toán theo kiểu là lấy vợ ổn định thì mình đỡ phải lo nhiều, chứ không phải là lấy vợ cho cái này cho cái kia nhưng tư tưởng của cô ấy không như thế. Nói thẳng ra, vợ có vẻ coi thường mình thấy rõ.
Lần nào mà vợ chồng cãi nhau, vợ mình cũng lên giọng là kiểu mình như vậy lấy vợ là quá sướng, mình không xứng đáng với vợ mình.
Cô ấy nói những câu mình cảm thấy không được tôn trọng như: 'Đừng hòng lấy 1 đồng của nhà em', 'Anh không xứng đáng', 'Em còn nhiều cơ hội với người khác nhưng em vẫn chọn anh nên anh nên biết điều'…
Rất nhiều lần mình nói với vợ: 'Từ ngày yêu em, anh có lấy của em 1 đồng nào? Đi ăn đi chơi anh chi, tiền em tiêu cũng là tiền của anh cho em từ lúc yêu em, rồi nhà đang ở, cũng là của anh mua. Em đi làm kiếm tiền thì em giữ cho riêng mình, kể cả bố mẹ cho em cái này cái kia, anh cũng có sử dụng gì không? Và bố mẹ em cũng cho anh cái gì mà em lại có thái độ như vậy với anh'.
1 lần, 2 lần, 3 lần, rồi 5,6,7 lần, lần nào cũng thái độ như vậy, đến giờ mình đang trong tình trạng không chịu được nữa.
Mình có làm gì sai, cho vợ tiền ăn, tiền tiêu, làm việc nhà, cũng chẳng lấy của vợ 1 xu nào, cũng chẳng xin 1 cái gì cả… vợ cũng chẳng cho mình tiền.
Vợ đi làm kiếm tiền, tài sản được bố cho thì giữ làm của riêng rồi bảo mình 'Đừng hòng…'
Thật ra mình chẳng cần gì mấy thứ ấy, thứ mình cần là sự tôn trọng, là tình cảm nhưng bây giờ mình không được cảm thấy sự tôn trọng, cảm thấy không thể yêu thêm được nữa.
Có lẽ mình nên làm đơn ly hôn mọi người nhỉ, mình cũng mệt mỏi quá rồi. Cưới nhau 1 năm 4 tháng, nhưng mình không chịu được nữa rồi. Mình ra đường mang tiếng thằng này bố vợ giàu nhưng đâu ai biết tất cả là mình tự làm ra. Lại còn có cả tin đồn là cái nhà mình đang ở là nhà vợ mua cho.
Sự tôn trọng ở đâu?".
Ảnh minh họa.
Đây đúng là một câu chuyện mà khiến tất cả người ta cảm thấy xót xa hộ người chồng. Anh lấy được vợ giàu nhưng cuối cùng lại đau khổ, nhọc nhằn vì chính cái danh xưng ấy. Nếu như chỉ mỗi người bên ngoài đồn thổi, nói đến thì còn nhẹ nhàng. Ở đây, anh bị chính người đầu gối tay ấp của mình buông ra những lời khó nghe.
Bình thường, chuyện tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân. Một người vợ tâm lý còn ít khi nhắc đến hay đề cập vào vì sợ chồng nghĩ nhiều hoặc cảm thấy không vui. Thế mà cuối cùng chính cô vợ ấy lại thường xuyên xoáy vào, buông lời coi thường chồng trắng trợn.
Sự tự trọng của người đàn ông bị đụng chạm, tổn thương thì thật sự khó cứu vãn. Quyết định ly hôn của anh có đến cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu57 phút trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu2 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu3 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu15 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu17 giờ trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu20 giờ trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu1 ngày trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.