- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Valentine đáng nhớ của chị em: Người suýt ngất vì mở quà thấy cả lô quần chíp, người được tặng son còn nghi ngờ hàng fake
Valentine sắp đến rồi, và trong không khí tưng bừng gần đến Tết, mọi người vẫn không quên ngày lễ tôn vinh tình yêu.
Valentine sắp đến rồi, và trong không khí tưng bừng gần đến Tết, mọi người vẫn không quên ngày lễ tôn vinh tình yêu. Các nàng thì vẫn thích đòi quà còn các chàng vẫn lùng sục mua bằng được các món đồ ý nghĩa.
Trên một group MXH có hàng trăm nghìn thành viên tham gia, cô gái trẻ tên N.D ở Hà Nội vừa khiến dân tình cười lăn lộn vì màn tâm sự cực ngắn gọn súc tích nhưng cũng đầy oái oăm.
Đúng là nhận được quà không phải lúc nào cũng sung sướng! Vì năm nay Valentine sát với lễ giao thừa, nên bạn trai N.D đã "phòng xa" tặng trước hẳn mấy ngày cho cô nàng bất ngờ. Nhưng sự thật thì mở hộp quà ra xong, N.D suýt té ghế khi cầm đống quần chíp đen sì trên tay, cái nào cái nấy y chang nhau, thậm chí anh chàng người yêu còn cẩn thận... ghi chú quần cho từng ngày. Có 1 người bạn trai vui tính như thế, quả thật không phải muốn là được!
Dù muốn cười vang như pháo nổ cho rôm rả ngày giáp Tết lắm đấy, nhưng dân mạng đành nín cười an ủi N.D cật lực: "Thôi có quà vậy là sướng rồi"; "Nó tặng quần mặc được còn hơn tặng mấy thứ vớ vẩn"; "Có bạn trai tâm lý thật gato quá đi, bạn trai mình còn chẳng biết Valentine là gì"...
Tuy nhiên, các thánh soi cũng đã kịp nhảy vào bình luận cười chảy nước mắt: "Ơ đếm đi đếm lại mới có 6 cái quần, thiếu Chủ Nhật em ơi, thế hôm ấy mặc gì?"; "Mình tưởng 7 ngày phải 7 màu, có 1 màu thế này sao phân biệt được";"Anh người yêu thâm thúy quá nhỉ, thế nào vẫn còn sót Sunday kìa anh ơi!"; "Cẩn thận ông này có ý đồ đen tối"...
Bị hàng trăm người trêu chọc, N.D chắc cũng ngượng tím người.
Trong lúc N.D vẫn đang thở dài với lố quần chíp dùng 1 tuần, thì ở một nơi khác, có cô gái được tặng hẳn thỏi son xinh xắn, nhưng vừa bê lên MXH, cô ấy đã bị chửi vuốt mặt không kịp.
Bao chị em FA "chổng vó" chỉ mong có ai đó mua quà Valentine cho chẳng được, ấy thế mà Huỳnh T.T lại chê son bạn trai mua tặng là... hàng fake. Chẳng hiểu cô gái ấy nghĩ gì khi đăng mối nghi ngờ lên MXH, được có vài tiếng Huỳnh T.T đã nhận được hẳn hơn 2.100 bình luận chửi bới chê bai, quá kỷ lục!
"Là con trai thì sao phân biệt được mỹ phẩm phụ nữ. Mình con gái còn chẳng biết được đâu son auth son fake"; "Sao lại lôi lên mạng để hỏi nhỉ, quà gì cũng là quà, tấm lòng của người ta, lại còn hỏi đểu thế"; "Người yêu bạn không biết nên có thể mua nhầm, nhận rồi thì cất đi là được, quan trọng là có người bỏ tiền mua tặng mình"; "Sao lại nói giọng điệu mỉa mai sau lưng vậy nhỉ, mình bao năm còn chưa có người yêu huhu"...
Đa số ý kiến đều cho rằng T.T quá thực dụng, khinh thường bạn trai, vớ phải cây son giả cũng đáng. Vài bình luận ít ỏi thì tỏ ra thông cảm với khổ chủ, vì họ cũng từng được tặng son fake, nhưng không thể trách móc vì đương nhiên phái mày râu sao biết rõ những mỹ phẩm mà phái đẹp hay dùng, cũng như đồ của nam thì chị em không chắc đã rành rẽ. Nên khéo léo cất đi thì hơn T.T ạ, thay vì ấm ức lôi lên mạng rồi bị quăng cả tấn gạch đá lên người.
Ngày Valentine chưa đến thật mà đã xảy ra bao vụ cười chảy nước mắt. Còn các chị em, đã có quà hết chưa?
Theo Helino
-
Yêu4 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu8 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.