- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vào ngày thứ 173 của cuộc hôn nhân, chồng đòi ly hôn tôi chỉ vì một cô gái quen 3 ngày qua MXH
Thật không may, vào ngày thứ 173 của cuộc hôn nhân, chồng tôi nói với tôi anh đã gặp tình yêu đích thực và yêu cầu tôi ly hôn. Thật nực cười khi họ chỉ quen nhau được dăm ba ngày qua chat trên mạng xã hội.
- Vì 300 triệu "mua chuộc", người đàn ông đồng ý phũ thẳng mặt chia tay bạn gái giàu có và khung cảnh bất ngờ sau 6 năm gặp lại
- Cô vợ hi sinh 17 năm hôn nhân quyết cho chồng "ôm hận" khi bị phản bội: Phụ nữ bản lĩnh sẽ dùng sự ôn nhu để giải quyết sóng gió
- Tiểu tam gạ gẫm chồng người khác đến đoạn giường chiếu thì gặp đúng chị vợ đỉnh của chóp - "Ối giời ôi, chạy nhanh còn kịp"
Độc giả L. (Hải Dương) gửi tâm sự của mình như sau:
“Khi tôi và chồng kết hôn, chồng tôi 31 tuổi, tôi 28, chúng tôi biết nhau qua xem mắt và đi đến hôn nhân. Nói thật, trước khi lấy chồng, tôi đã có suy nghĩ thế này: “Đời này mình không lấy chồng cũng vẫn ổn” nhưng lại không thể kìm lòng trước sự thúc ép của bố mẹ và sự bàn tán của người đời. Đối với chồng, tôi không yêu nhưng cũng không đến mức ghét, chỉ hy vọng sau kết hôn sẽ hiểu nhau hơn, mối quan hệ trở nên tốt hơn.
Thật không may, vào ngày thứ 173 của cuộc hôn nhân, chồng tôi nói với tôi anh đã gặp tình yêu đích thực và yêu cầu tôi ly hôn. Thật nực cười khi họ chỉ quen nhau được dăm ba ngày qua chat trên mạng xã hội.
Thật ra, tôi với chồng không có mối quan hệ sâu sắc nên xét về khía cạnh tình cảm, chuyện ly hôn không làm tôi đau khổ, tôi chỉ cảm thấy ly hôn chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn thì có chút gì đó hơi nhục nhã. Vì vậy, trong vấn đề này, tôi có khuynh hướng không ly hôn hơn, tuy nhiên có vẻ khó.
Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ là nếu ly hôn, tôi phải giải thích với bố mẹ, người thân và bạn bè như thế nào?"
***
Ý kiến chuyên gia:
Trong tình huống này, có thể tạm nhận định: Thái độ của chị và chồng chị đối với hôn nhân là kết hôn trong thế bị ép buộc. Do đó, anh chị ít có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau và tiếp xúc nhiều trong mối quan hệ của mình. Sau kết hôn, trong quá trình sống cùng, chồng chị cảm thấy không hạnh phúc, bắt đầu trút giận thông qua việc kết bạn và trò chuyện trên mạng. Ở đây, chồng chị gặp được một cô gái ít nhất thỏa mãn được anh về mặt ngoại hình, mấu chốt là người này cũng đánh giá cao chồng chị nên anh có ý muốn ly hôn. Về phần chồng chị, sau ly hôn, có tái hôn với cô gái kia hay không thì chưa thể khẳng định nhưng trước mắt, ý định ly hôn của anh tương đối mãnh liệt.
Có thể hiểu được cảm xúc của chị lúc này: Không phải chị không muốn ly hôn mà chỉ là chị cảm thấy rằng mình vừa kết hôn đã ly hôn, sẽ trở thành đề tài đàm tiếu cho mọi người. Tuy nhiên, chị cũng cần hiểu một điều rằng: trong thế giới người lớn, nếu hai người thực sự không thích hợp để ở bên nhau, thì việc trì hoãn ly hôn thực sự sẽ là một sự hao mòn lớn đối với cả hai bên. Về vấn đề này, lời khuyên của tôi là: hãy đối mặt với kết quả của cuộc ly hôn một cách bình tĩnh. Ngay cả khi những người xung quanh sẽ tò mò về vấn đề này, chị chỉ cần nói nhẹ nhàng rằng đơn giản là hai người không hợp nhau.
Chị cũng cần lưu ý một chi tiết: Khi hai người kết hôn, chồng chị đã 31 và chị 28 tuổi, cho thấy cả hai đều là những người kén chọn hôn nhân hơn bình thường. Chị có nghĩ rằng chồng chị có thể tìm thấy tình yêu của đời mình trong 3 ngày ngắn ngủi không? Có thể là anh chỉ đang tìm một cái cớ để ly hôn chị, không hơn không kém. Nếu xem xét vấn đề với tư duy này, chị nên yên tâm về vấn đề ly hôn.
173 ngày, không dài cũng không ngắn, cũng đủ để đôi bên hiểu rõ hơn về thói quen sinh hoạt và tính cách của nhau. Trong trường hợp này, nếu cả hai đều chọn ly hôn thì nó nên là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Chị cần đối mặt với thực tế là hai người không thể tiếp tục chung sống.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu18 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu22 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục.