- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về ra mắt cô gái xin bát nước chấm riêng liền bị cả nhà người yêu dè bỉu, còn bạn trai thì mắng xơi xơi: "Bỏ ngay tính tiểu thư đi, nhà tôi bao đời chung chạ có sao đâu?"
"Cô thì thượng đẳng rồi. Cô chê gia đình chúng tôi nghèo và dốt nát, không hiểu biết như cô chứ gì? Tôi là con trai trưởng nên sẽ không có chuyện ra ở riêng đâu, cô đừng có mà tính chuyện đó nhé. Không có đâu"- Chàng trai xổ một tràng vào bạn gái.
- Hào hứng ra mắt nhà người yêu, tôi ngã gục khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai chính là người từng khám thai cho mình
- Sát Tết về ra mắt nhà người yêu, mẹ cô gái nói một câu khiến chàng trai tái mét rồi vội vàng bỏ chạy, biết lý do ai cũng bàng hoàng
- Ra mắt nhà người yêu, bị mẹ chồng tương lai chê thẳng mặt: “Bán trái cây thì sao xứng với thạc sĩ kinh tế”, tôi nhẹ nhàng hỏi người yêu một câu nhưng đủ khiến mẹ anh tái mặt
Hầu hết mọi cô gái đều cảm thấy hoang mang lo lắng trong ngày đầu về ra mắt nhà người yêu. Bởi đã có không ít những câu chuyện "dở khóc dở cười" được các chị em chia sẻ về tình huống này khiến nhiều bạn nữ ám ảnh.
Mới đây một cô gái có tên là N.H đã chia sẻ một tình huống tréo ngoe của mình khi về nhà bạn trai. Theo đó cô gái đã quyết định kết thúc mối tình vừa chớm nở của mình chỉ vì... bát nước chấm!
(Ảnh minh họa)
Nguyên văn lời tâm sự của N.H:
"Chia tay chỉ vì bát nước chấm chung.
Hôm nay em buồn quá mọi người ạ.
Em mới đi du học về thì gặp người yêu em hiện tại. Thấy anh tán em chân thành và nhiệt tình nên sau 2 tháng thì em đồng ý nhận lời yêu. Anh có kể anh xuất thân từ nhà nghèo nhưng biết phấn đấu học nên giờ cũng đỗ đạt và đi làm nhân viên văn phòng. Bố mẹ em cũng xuất thân nghèo khó nên em cũng không hề coi thường anh ấy, thậm chí còn hứa sau này hai đứa lấy nhau, gia đình em có thể hỗ trợ một phần để 2 đứa mua nhà ở riêng.
Nhưng đúng là từ bé được ở cùng gia đình và sau đó đi du học bên Châu Âu nên về Việt Nam, em thật sự sốc văn hóa ạ. Không chỉ câu chuyện chấm chung nước mắm ở bên dưới đâu, và còn nhiều vấn đề khác em thấy không phù hợp với anh nữa.
Chắc sau chuyện này, em sẽ chia tay thôi, dù em cũng chẳng còn trẻ trung gì. Em chỉ buồn và khóc mấy hôm nay, vì chưa bao giờ anh ấy gọi em là ''cô'' , xưng ''tôi'' cả.
Em có tiểu thư không mọi người, em có làm gì quá đáng đâu ạ?".
Kèm theo lời tâm sự là hình ảnh cuộc nói chuyện giữa cô và bạn trai. Có thể thấy, người yêu của N.H đã không tiếc lời mắng cô. Anh cho rằng cô gái đang "làm mình làm mẩy", muốn "ngồi mâm trên".
Cô gái thì ra sức giải thích cho bạn trai rằng cô đã quen văn hóa ăn không chung đụng nước chấm từ nhỏ chứ không hề có ý tỏ ra "tiểu thư" như lời anh nói. Hơn nữa cô cũng đã xin phép gia đình đàng hoàng để được chấm đồ ăn riêng. Khi gia đình nhà anh tỏ vẻ không ưng ý về việc này thì H.N biết ý, dừng việc ăn lại xuống rửa bát.
Nhưng người yêu N.H vẫn chưa chịu dừng tranh luận lại. Thậm chí anh còn ép cô về xin lỗi gia đình và chốt lại sự việc bằng một câu gắt gao: "À thì cô thượng đẳng rồi, ý cô chê chúng tôi ở quê vừa nghèo vừa dốt nát, không hiểu biết như cô chứ gì. Bao đời nay chúng tôi ở đây ăn chung ngủ chạ như thế đấy có ai làm sao không mà cô cứ phải biện minh nhỉ. Tôi cũng nói luôn, tôi là con trai trưởng nên sẽ không có chuyện ra ở riêng đâu mà phải ở cùng gia đình. Cô đừng có cậy nhà cô giàu, có thể mua được nhà mà đòi tính chuyện ở riêng nhé. Không được đâu".
Đọc đến đây hội chị em không thể ngồi yên. Ai cũng bức xúc thay cô gái và cho rằng việc cô chọn chia tay với chàng trai này là đúng. Bạn trai cô quá gia trưởng! Đồng ý phong cách ăn uống của mỗi địa phương, mỗi gia đình một khác nhưng anh không thể vì thế mà mắng người yêu không tiếc lời, hơn nữa lại áp đặt cô gái phải nhất nhất theo anh.
Hơn nữa nhiều bình luận của dân mạng lại ủng hộ việc chấm đồ ăn riêng như của nhà N.H, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.
Hiện câu chuyện của cô gái vẫn nhận về nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Nhịp sống Việt
-
Yêu1 giờ trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu2 giờ trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu5 giờ trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu9 giờ trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu10 giờ trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu10 giờ trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.
-
Yêu22 giờ trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.
-
Yêu1 ngày trướcCó nhiều cặp vợ chồng sau thời gian chung sống tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có phải là sai lầm không, điều này cho thấy bạn đang thực sự mệt mỏi.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu1 ngày trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu2 ngày trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.