- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ bóc phốt chồng cặp kè với dì ruột của bạn: Tin nhắn "nổi gai ốc" của 2 kẻ phản bội, chi tiết cả lần đầu vào nhà nghỉ
Dù là trai có vợ gái có chồng song cặp đôi vẫn ngang nhiên ở bên nhau và khiến người vợ "tức nước vỡ bờ" đăng bài bóc phốt.
- Bạn trai cũ tặng một chiếc túi hàng hiệu và muốn tôi làm người yêu của anh ta, tôi: “Chồng tôi đã cho tôi một căn nhà và một trái tim”
- Giả vờ ly hôn để sắp xếp cho chồng cưới vợ 2 hòng kiếm tiền khủng, người phụ nữ gặp kết cục bất ngờ
- Làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời vì lựa chọn cao tay và câu nói "vả mặt" bà 2 khi đối đầu
Bài tố chồng ngoại tình của cô vợ khi đang bị tạo sức ép
Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết tố cáo chồng ngoại tình. Theo đó, chồng cô sinh năm 1993 cặp kè với người phụ nữ sinh năm 1985. Cô vợ đã ra đi trong im lặng nhưng cuối cùng phải lên tiếng cho tất cả thấy rõ chồng cũ ra sao. Nguyên nhân bởi gia đình chồng đang muốn đưa con chung về nuôi dù những năm qua cô vợ chăm sóc, nuôi nấng bé.
"Hai vợ chồng học nghề tóc, quen rồi cưới nhau trong tay chưa có gì. Vì muốn thay đổi cuộc sống với đam mê của chồng, tương lai của con nên cố vay mượn để chồng đi học, mở tiệm tóc gần nhà", cô vợ kể.
Bài viết được đăng tải.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, khi vợ vừa sinh con và ở cữ thì phát hiện chồng có bồ. Cô bồ là dì ruột của bạn chồng và là dì ruột của em gái học viên tiệm tóc. Người dì này đã lấy chồng Hàn Quốc và có hai con ở Hàn.
"Mình có nói chuyện với mẹ chồng về vấn đề này và xin về ngoại một thời gian để ổn định tâm lý. Và cũng để chồng thời gian xem xét việc làm. Thế nhưng suốt thời gian đó mình không nhận được lời xin lỗi nào từ chồng hay câu an ủi từ mẹ chồng. Trái lại toàn áp lực từ bà", cô con dâu tiếp tục.
Theo đó, mẹ chồng bênh vực con trai, nói bản thân con dâu phá đi hạnh phúc.
Người phụ nữ đã làm đơn ly hôn trong im lặng. Cô ôm con đi để quán cho chồng làm ăn khi cả chồng và bà nội không nhận nuôi con nuôi cháu.
Trong thời gian ly thân ông chồng chỉ đưa sang 2 triệu và nói rằng không cần biết con chi tiêu, mua sắm, ốm đau gì.
"Có làm được tiền tỷ cũng chỉ đưa 2 triệu", cô vợ kể lại lời chồng nói.
"Lúc mình bế con đi bà hay bố không ai có ý định nuôi hay chăm cháu. Lúc ốm đau bệnh tật không đoái hoài đến giờ con 3 tuổi thì mấy tháng không gửi trợ cấp nữa để đòi mang con về nuôi. Mình không chịu thì không trợ cấp nữa", cô viết tiếp.
Đến cuối cùng, cô vợ này vẫn bức xúc vì khoản trợ cấp cho con 2 triệu 1 tháng suốt những năm qua để bây giờ chồng đưa ra cò kè mặc cả. Cô muốn chồng mình cư xử sao cho đáng làm bố.
Những đoạn tin nhắn khiến tất cả nổi da gà của cặp đôi
Đính kèm với những lời kể chính là dòng tin nhắn của ông chồng và tiểu tam.
Cả hai thoải mái xưng hô với nhau là "chồng - em" và kể câu chuyện hôn nhau thế nào, nhớ nhung ra sao. Họ liên tục thể hiện nỗi nhớ, nhắc đến việc lên giường thế nào hay hôn nhau đột ngột ra sao.
Những đoạn tin nhắn thể hiện sự nhớ nhung.
Nếu như cặp đôi độc thân thì đây là chuyện tình yêu đáng yêu hết sức. Nhưng ở đây, người đàn ông đã có vợ, người phụ nữ đã có chồng. Hành vi của họ hoàn toàn sai trái.
Họ thoải mái kể về lần vào nhà nghỉ cùng nhau vui vẻ:
"- Bữa nào phê đi rồi nói chuyện với chồng.
- Lúc phê thật sự em thoải mái nói chuyện vô tư. Hôm ở nhà nghỉ nhiều lúc nói chuyện tỉnh rồi cứ ngượng ngượng. Chồng nhìn em hỏi em, lúc đó chồng biết em ngại chút đúng không.
- Ừ biết, chồng cũng ngại".
Hay đoạn tin nhắn thể hiện sự nhớ nhung:
"- Cảm giác nhớ nhung và khao khát thay cho ngại. Lần sau không có thời gian để ngại nữa. Vì như vậy phí thời gian quá.
- Trân trọng từng phút giây, không phí phạm như lần đầu.
- Tình yêu thật ngu ngốc, chỉ biết có mỗi 1 người".
Càng đọc cô vợ lại càng đau đớn.
Trong những tin nhắn tiếp theo, cặp đôi thậm chí còn kể đến việc "chim chuột" với nhau ở hiệu làm đầu từ thời điểm đầu tiên gặp mặt. Cô cháu gái của họ học ở tiệm tóc có lẽ biết chuyện nhưng không nói gì.
Đồng thời, cặp đôi cũng nhắc đến vấn đề "tư thế" và thể hiện sự nhớ nhung, khao khát, hẹn gặp lần sau để cùng "hành sự".
Những đoạn tin nhắn này chắc hẳn là một nỗi đau với cô vợ khi đọc được. Chồng ngoại tình với người phụ nữ hơn 8 tuổi lại còn đọc được những tin nhắn mặn nồng, nghĩ sao cũng thấy thật sự đau đớn.
Cũng may mắn là cô vợ đã vững vàng vượt qua được tất cả mọi chuyện. Cô quyết định buông bỏ khi cảm thấy không còn hạnh phúc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu8 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu10 giờ trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu13 giờ trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu17 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu19 giờ trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu19 giờ trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu20 giờ trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu2 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.