- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa thông báo tin mang thai liền bị mẹ chồng tát “cháy má”, bí mật khủng khiếp được phơi bày
Cứ tưởng khi báo tin, tôi sẽ nhận được những lời chúc mừng của cả gia đình nhà chồng. Ngờ đâu, thứ tôi nhận được lại quá chua chát.
Thấy trong người mệt mỏi, lại trễ kinh 4-5 ngày, tôi mua que về thử thì hiện 2 vạch đỏ chót. Tôi bất ngờ và vui lắm, vì hai vợ chồng kết hôn đến nay đã hơn 1 năm mới có tin vui. Nghĩ rằng cả nhà biết tin cũng sẽ mừng như mình nên tôi không vội thông báo. Tối hôm đó, tôi nhắn mẹ chồng đừng nấu cơm để mua lẩu về ăn.
Cả nhà vừa ngồi xuống bàn ăn, tôi hí hửng thông báo việc mình đã mang thai. Khác với những gì tôi tưởng tượng, không ai vui mừng, phấn khởi gì cả, trái lại, mọi người đều tỏ ra ngỡ ngàng. Sau khi giơ cả que thử thai ra cho cả nhà xem, mẹ chồng bất ngờ đứng phắt dậy, tát tôi một cú như trời giáng. Mọi người trợn tròn mắt, còn tôi vừa đau vừa sốc.
- “Cô là đồ đàn bà hư hỏng, cô đã cặp kè với ai rồi có thai, lại đổ cho con trai tôi hả?”.
- “Mẹ nói gì, con không hiểu, đứa trẻ là con của chồng con mà”.
- “Đừng có láo, cô định bắt con tôi nuôi con tu hú à? Nhà này không dễ bị lừa đâu”.
Trong cơn giận dữ, mẹ chồng mắng chửi tôi, để lộ ra một bí mật khủng khiếp: “Con trai tôi bị vô sinh thì làm sao nó làm cô có thai được?”. Tôi khá thân thiết với một người em họ bên chồng. Sau này qua cô ấy, tôi mới ngã ngũ mọi chuyện.
Chồng tôi từng có một đời vợ. Họ kết hôn 4 năm nhưng không có con. Cả hai cũng không đi khám xét cụ thể mà chỉ uống thuốc Nam. Về sau họ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm, lại thêm chuyện không có con nên khó hàn gắn và quyết định ly hôn.
Hơn 1 năm sau, vợ cũ của chồng tôi tái hôn và có thai. Chính vì thế, gia đình chồng tôi đinh ninh là con trai bị vô sinh chứ bác sĩ chưa từng kết luận như vậy.
Khi tôi và chồng đến với nhau, tôi biết chuyện anh từng có một đời vợ, còn gia đình anh không hề nhắc gì đến vấn đề anh bị vô sinh. Mẹ chồng tôi muốn cưới vợ cho con trai để có người bầu bạn, có người lo toan việc gia đình chứ bà xác định là hai đứa sẽ không thể có con.
Chính vì vậy khi nghe con dâu báo tin mang thai, bà nghĩ tôi đã lang chạ với người khác chứ đó không phải là cháu của bà.
Tôi sốc khi nghe toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, ngay từ ban đầu gia đình họ đã muốn lừa dối tôi. Thảo nào trước đây, khi vợ chồng “thả” mãi không có, tôi bảo đi khám thì anh chối đây đẩy. Đến khi tôi có thai thì họ lại nghĩ xấu cho tôi như vậy.
Sau khi biết hết mọi chuyện, tôi đã ngồi nói chuyện với cả gia đình chồng. Muốn biết đứa trẻ là con ai thì dễ, việc xét nghiệm ADN bây giờ quá đơn giản. Nhưng việc lấy lại niềm tin và tình cảm của tôi dành cho chồng và gia đình anh mới là khó. Tôi tạm thời xin về nhà ngoại để suy nghĩ thêm về chuyện sẽ tha thứ cho họ hay trở thành một bà mẹ đơn thân.
Khi nào nên đi khám vô sinh, hiếm muộn?
Vợ chồng dưới 35 tuổi, quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp trong vòng 1 năm mà không có thai thì nên đi khám vô sinh, hiếm muộn. Đối với những đôi vợ chồng trên 35 tuổi, “thả” 6 tháng mà không mang thai thì nên đi khám.
Ngoài ra, phụ nữ có tiền sử sảy thai, mắc các bệnh liên quan đến sinh sản như: Lạc nội mạc tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang, chu kỳ kinh nguyệt bất thường, ra khí hư bất thường,... Cũng nên sớm đi khám vô sinh, hiếm muộn.
Người vợ nên đi khám vô sinh hiếm muộn sau khi sạch kinh từ 3-5 ngày, không quan hệ vợ chồng. Xét nghiệm nội tiết tố được làm vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 của chu kỳ kinh. Người chồng cần tránh xuất tinh từ 2-7 ngày trước khi đi khám để có kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ chính xác nhất.
Căn cứ vào kết quả thăm khám, bác sĩ sẽ tư vấn hướng điều trị tiếp theo cho các cặp đôi.
Theo Báo PNVN
-
Yêu2 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu8 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu9 giờ trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu9 giờ trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu10 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu22 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu1 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào
-
Yêu1 ngày trướcTrong vòng tròn hoàng đạo, có 5 chòm sao nam nổi tiếng là một ông bố mẫu mực thương con, một người chồng tốt yêu chiều vợ.
-
Yêu1 ngày trướcVốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.
-
Yêu2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.