- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa tuyên bố kết hôn, cảnh sát nói một câu khiến mẹ đơn thân chia tay
Mê đắm chàng quân nhân như bước ra từ truyện ngôn tình, mẹ đơn thân suýt chút nữa bị lừa sạch tiền tiết kiệm.
Cô Lý, ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc, đã ly hôn và hiện là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con. Vài ngày trước cô gặp một người đàn ông trên mạng tự xưng là lính đặc chủng, đang phục vụ trong quân đội. Vì đối tượng đúng là hình mẫu trong mơ của cô Lý, cô nhanh chóng buông lỏng sự cảnh giác, đề phòng.
Chỉ sau 4 ngày quen biết, trò chuyện, cô Lý đã rơi vào lưới tình, mê đắm chàng quân nhân như bước ra từ truyện ngôn tình. Rất nhanh, cả hai bàn tính đến chuyện kết hôn và cô Lý vô cùng nghiêm túc với lần kết hôn thứ hai này.
Vui mừng vì nghĩ đã gặp được người trong định mệnh, cô Lý vui mừng thông báo rằng sắp kết hôn trên tài khoản mạng xã hội Wechat, đồng thời đăng giấy chứng nhận và ảnh của người đàn ông mình yêu.
Thấy bài đăng của cô Lý, một cảnh sát họ Mã thuộc Sở cảnh sát Giang Kính - người đã trở thành bạn trên WeChat của cô Lý vì một số công việc trước đó, lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn và ngay lập tức liên lạc với cô Lý.
Theo cảnh sát Mã, anh thấy giấy chứng nhận quân nhân và ảnh của người đàn ông là giả mạo, nhắc nhở cô Lý rằng hai người sắp kết hôn chỉ sau 4 ngày quen biết, đây là hiện tượng cực kỳ bất thường. Cảnh sát họ Mã cũng nhắc cô Lý về những chiêu thức thông thường của các đối tượng lừa đảo. Ban đầu, rất cả đều dùng lời ngon ngọt khiến nạn nhân rơi vào bẫy tình, sau đó thuyết phục nạn nhân đầu tư quản lý tài chính hoặc chuyển tiền, cô Lý nên lưu ý, kiểm tra lại mối quan hệ này.
Ngay sau đó, người đàn ông tự xưng là lính đặc chủng đã cố gắng thuyết phục cô Lý đầu tư tiền tiết kiệm để làm giàu, để hướng đến tương lai. Lúc này, cô Lý được cảnh sát Mã nhắc nhở đã lập tức tỉnh ra, vội vã cắt đứt liên lạc với tên lừa đảo, bảo toàn được số tiền tiết kiệm của mình.
Theo VTC News
-
Yêu9 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu14 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.