- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu một tuần, cô gái đồng ý kết hôn cùng người hơn 14 tuổi: Lời tỏ tình đến sau 3 ngày cặm cụi rửa bát cho quán nhậu nhà chồng, bố mẹ đẻ chỉ lo con gái bắt nạt rể!
"Gia đình chồng mình bình thường lắm. Thời gian trước còn làm ăn thua lỗ, họ gồng gánh mãi mới vực dậy được một chút nhưng cũng tính là ổn chứ không phải giàu có quá đâu", Linh thẳng thắn.
- Cho người yêu vay gần trăm triệu, cô gái bị chàng trai cắm sừng, đòi tiền 'trầy trật' 2 năm không trả
- Có 2 từ bí mật này thì phụ nữ lo giữ mình còn khó, hơi sức đâu mà lo chuyện... giữ chồng!
- Chung sống cùng người yêu gần 3 năm, đến khi có bầu lại bị cắm sừng đến mức muốn tự tử nhưng vì con, cô gái 20 tuổi trở thành mẹ đơn thân đầy mạnh mẽ
Quen nhau đã lâu nhưng để nhận ra cả hai cùng có chung cảm xúc khác với nhau thì phải cần đến nhiều thời gian. Vậy mới nói, đó cũng là một cái duyên bởi đôi lúc, các thay đổi trong cuộc sống đã góp phần khiến cho hai người nhận ra tình cảm khác lạ với đối phương. Câu chuyện của Hiền Linh và chú rể Đức Hùng cũng là một ví dụ như thế.
Vì dịch mà thay đổi dự định cuộc đời
Hiền Linh sinh năm 2000, năm nay 20 tuổi. Chồng cô nhiều hơn vợ đến 14 tuổi. Hiện tại, họ đang sinh sống và làm việc ở TP Vinh. Chồng Linh kinh doanh tự do còn cô làm trong lĩnh vực sự kiện, truyền thông và mẫu ảnh.
“Nói về quen thì hai vợ chồng quen nhau gần 4 năm rồi từ một buổi nhậu. Lúc đó mình không có ấn tượng gì về anh ấy ngoài việc khá chu đáo, ít nói. Trên bàn nhậu, anh ấy lãnh trách nhiệm gắp đồ ăn, rất quan tâm đến mọi người”, Hiền Linh kể.
Lúc quen Đức Hùng, Hiền Linh chỉ coi anh như một người anh đích thực. Thậm chí, người bạn chung của cả hai còn nhờ cô giới thiệu người yêu cho Đức Hùng bởi lý do anh có tuổi mà vẫn “ế”.
Linh tiếp tục: “Khi được đề nghị giới thiệu, mình cũng tìm rồi giới thiệu bạn mình cho anh ấy. Anh Hùng hay nhắn tin hỏi mình tư vấn chuyện nọ kia, mình cũng như thành một chuyên gia vậy. Tuy nhiên anh ấy và cô bạn mình không hợp nhau nhiều, sau đó họ thôi, chỉ làm bạn bình thường”.
Chính những lần trao đổi qua lại đã khiến cho Linh và Hùng nhận ra bản thân có chút tình cảm khác lạ dành cho đối phương. Tuy vậy, Linh còn nhỏ tuổi nên cô không để tâm đến những cảm xúc ấy. Họ vẫn là anh em tốt của nhau chứ hoàn toàn không “phá kén” nói về chuyện yêu đương.
“Thế nhưng với hai người có tình cảm ở gần nhau thì cũng dễ ‘bén’ lắm. Lúc đó, trong lòng cả hai đứa cũng nhiều định kiến. Thứ nhất là chuyện tuổi tác, thứ hai mình còn đi học, còn cả tương lai đang vẽ ra trước mắt. Anh Hùng muốn lập gia đình, yên bề gia thất nên hai đứa thẳng thắn cắt đứt, không chút dây dưa và từ xa chúc phúc cho nhau. Mình không muốn lấy chồng sớm bởi muốn có nền tảng sự nghiệp trước đã”, Hiền Linh chia sẻ.
Hình ảnh trong đám cưới của cả hai.
Sau đó, Linh thật sự bắt tay vào những dự định và hoài bão cô theo đuổi. Học xong năm nhất Đại học, Linh đã bảo lưu và bước chân vào con đường kinh doanh. Gia đình cũng sắp xếp cho cô và dự định để Hiền Linh sang Đức làm việc phụ giúp người nhà bên đấy.
“Tháng 11 năm ngoái, mình tình cờ gặp lại anh trong sinh nhật một người bạn. Mình cứ nghĩ lần gặp gỡ này không còn gây xáo trộn gì nữa nhưng thật sự cảm xúc vẫn dâng trào. Cả hai lại tâm sự, mình vẫn cảm nhận được tình cảm của anh.
Tuy nhiên, mình quyết tâm lắm, muốn đi sang Đức tiếp tục sự nghiệp. Tháng 12 năm ngoái mình làm thủ tục xong xuôi, gần Tết được cấp visa. Mình định ở lại ăn Tết xong sẽ bay nhưng lại dính phải dịch bệnh. Mẹ mình bảo đợi hết dịch rồi bay nhưng cuộc đời lại có một ngã rẽ rất khác”, Hiền Linh nhớ lại.
Vợ chồng Linh.
Vì dịch bệnh nên Đức Hùng nghỉ việc ở nhà bán cà phê online. Anh nhờ Linh đăng bài kinh doanh hộ và tình cảm hai bên nhen nhóm trở lại. Sau đó, gia đình Hùng mở quán nhậu, Linh được nhờ ra phụ giúp việc rửa bát bởi thời gian đầu không thuê được người. Chỉ 3 hôm cặm cụi rửa bát hộ Linh nhận được lời tỏ tình từ Hùng.
“Lúc đó, anh ấy muốn tỏ tình bởi lý do: ‘Con gái nhà người ta ở nhà lá ngọc cành vàng vậy mà giờ sang phụ giúp làm việc nhiệt tình như thế thì kiếm đâu ra được nữa’. Lúc anh tỏ tình, mình hoang mang cực độ bởi không bao giờ nghĩ cả hai ở bên nhau. Mình suy nghĩ lâu lắm, dùng dằng giữa việc đi hay ở, có nên ở lại với anh không. Thế nhưng suốt 4 năm qua, những rung động dành cho anh vẫn luôn tồn tại, mình quyết định từ bỏ tất cả, nói lời đồng ý”, Linh tâm sự.
Mới 20 tuổi nhưng Linh khá chín chắn, cô suy xét rất nhiều về Hùng. Hùng thật thà, được nhiều người quý mến, rạch ròi trong chuyện tình cảm và rất tử tế. Tất cả những điều đó khiến Linh muốn cho Hùng một cơ hội.
Hiền Linh rất xinh đẹp.
Quyết định đám cưới sau 1 tuần yêu nhau
Linh kể: “Yêu nhau 1 tuần, mình chủ động nói luôn: ‘Bây giờ yêu thì cưới, không cưới đừng yêu nha’. Thế là hai đứa cưới nhau thôi. Thật sự mình thấy chừng đó thời gian cũng đủ chín cho thử thách dành cho cả hai rồi. Hai đứa rất hiểu nhau”.
Khi nghe thông tin Linh muốn lấy chồng, gia đình cô khá bất ngờ. Tuy nhiên, khi biết cưới Hùng họ lại thấy an tâm bởi đều quen biết anh từ trước. Năm nào Hùng cũng đến nhà Linh chúc Tết với vai trò là bạn cô. Tuy vậy, sự khác lạ từ anh khiến mẹ Linh nhận ra cậu bạn này có tình cảm với con gái mình.
“Bạn bè mình thì hơn 1-2 tuổi là quá lắm rồi, đây anh còn hơn rất nhiều tuổi nên mẹ cảm thấy khác lạ. Anh ấy được lòng mẹ mình lắm, nói thật sự hiền lành, tử tế của anh luôn khiến người lớn tuổi thấy hài lòng. Bố mình thì khó tính hơn, lần đầu gặp anh, bố đã ngồi nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ luôn đó. Bố mình là dân làm ăn, chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết anh là ai. Có lẽ nhận về phản hồi tốt nên bố cũng vun đắp cho mối quan hệ.
Thậm chí bố mẹ mình ưng con rể quá lại sợ mình bắt nạt anh, ỷ lại công việc cho anh luôn đó”, Linh chia sẻ.
Hành trình ra mắt nhà chồng của Linh cũng thuận lợi. Mẹ chồng cô niềm nở, vui tính và hiếu khách lại mạnh mẽ. Bố chồng cô mất sớm, một mình mẹ chồng nuôi hai anh em khôn lớn nên trong mắt Linh, mẹ còn rất bản lĩnh nữa.
Nhiều người cho rằng, vì gặp được nhà chồng giàu nên Linh mới quyết định đồng ý kết hôn. Chính người vợ trẻ còn bảo rằng nhận định này đã khiến chồng mình cười mệt nghỉ luôn.
Linh chia sẻ: “Gia đình chồng mình bình thường lắm. Thời gian trước còn làm ăn thua lỗ, gia đình gồng gánh mãi mới vực dậy được một chút nhưng cũng tính là ổn chứ không phải giàu có quá đâu. Tuy nhiên mình tin vợ chồng mình sẽ gầy dựng nên được.
Chồng rất chịu khó, chẳng ngại làm gì kể cả việc chân tay. Mình cũng có công việc riêng, bình thường rảnh rỗi còn ra xắn tay áo để nướng thịt cho quán nhậu của gia đình. Với hai vợ chồng thì miễn làm ra tiền và lương thiện sẽ làm chứ chẳng ngại mệt nhọc. Tất cả vì tương lai con cái được tốt hơn”.
Đám cưới được tổ chức.
Sau hôn nhân, cuộc sống của Linh ở nhà chồng khá dễ chịu vì được mẹ chồng yêu thương, chăm lo cho như con gái. Chồng Linh cũng không ngần ngại phụ vợ tất cả việc nhà.
“Lấy chồng nhiều tuổi mình tự cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm trưởng thành hơn, cư xử chín chắn hơn vì đã làm vợ rồi, tương lai sẽ làm mẹ. Chồng mình làm được tiền đều muốn để vợ giữ, lo toan trong nhà. Thậm chí mình còn phải đưa tiền để anh cầm nhưng anh lại bảo có tiêu xài gì đâu mà vợ đưa. Càng vậy mình lại thấy càng cố gắng, chi tiêu hợp lý để không phụ công chồng làm việc mệt nhọc bởi kiếm tiền quá mức khó khăn”, Linh tâm sự.
Đương nhiên cặp vợ chồng nào cũng có những xích mích hay tranh luận. Gia đình Linh cũng thế, tuy nhiên họ đều cố gắng nhẹ nhàng nói cho nhau hiểu về suy nghĩ của mình để lần sau không lặp lại vấn đề đó nữa. Sự yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu chính là những điều Linh nhận được trong mối quan hệ này.
Đúng là một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Cùng chúc cho tổ ấm nhỏ của Linh luôn luôn hạnh phúc như bây giờ nhé!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu4 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu6 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu22 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu23 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.