- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu nhau 6 năm không bằng một lời hứa xin việc
Sau 6 năm yêu nhau, cô gái chia tay bạn trai vì có người hứa xin việc khi nữ sinh ra trường. Câu chuyện một lần nữa khiến dân mạng tranh luận về chủ đề tình yêu và vật chất.
Tâm sự "Yêu nhau 6 năm không bằng lời hứa xin việc" của một chàng trai đăng trên diễn đàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam thu hút nhiều ý kiến của cư dân mạng.
Nhân vật chính của câu chuyện là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Anh chàng yêu say đắm cô gái cùng trường 6 năm. Sau đó, 2 người chia tay chỉ vì lý do có người hứa xin việc cho cô gái.
'Anh ấy hứa sẽ xin việc cho em'Nam chính kể lại câu chuyện tình buồn của mình với mong muốn được mọi người đồng cảm, sẻ chia. Theo đó, anh nhớ lại những khoảng thời gian 2 người cùng nắm tay hạnh phúc, đi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống.
Anh nghẹn ngào: "Vì muốn được gần người yêu, mình quyết định bỏ một trường danh tiếng để thi Học viện Nông nghiệp với em trước sự ngỡ ngàng cũng như ngăn cấm của gia đình. Mình đã phải viện đủ lý do như học vất vả, khó xin việc... để được bố mẹ đồng ý".
Cuối cùng, họ đều đỗ đại học và trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi hai người đi thực tập. Chàng trai kể người yêu tỏ ra lạnh nhạt, trò chuyện ít hơn với anh.
Kết thúc thực tập, anh hào hứng gặp người yêu sau bao ngày xa cách. Ngược lại, cô tỏ ra lạnh lùng và nói lời chia tay với lý do có người con trai khác hứa sẽ lo việc cho mình sau khi ra trường.
Câu chuyện tình buồn của nam sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều người tỏ ra đồng cảm với nhân vật chính và tỏ ra chê trách cô gái đã quá thực dụng trong tình yêu. Họ cho rằng một người coi vật chất hơn tình yêu như vậy không đáng để tiếc nuối.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng chàng trai nhu nhược khi quyết định bỏ trường đại học danh giá và có tương lai xán lạn để được ở cạnh người yêu.
Trần Thị Trang (20 tuổi, sinh viên ĐH Kinh doanh và Công nghệ) chia sẻ: "Nếu tôi là cô gái ấy, tôi cũng sẽ chia tay ngay từ lúc anh ta bỏ trường đại học để thi lại cùng mình. Con trai gì mà không có chính kiến".
Bạn nữ này cho rằng vật chất quyết định ý thức, tình yêu không thể nuôi sống được con người. Theo cô, nam chính thay vì than vãn thì hãy cố gắng trở thành người thành công trong tương lai...
Nhiều sinh viên khác cho biết câu chuyện tình yêu - xin việc chỉ là một dạng biến thể của chủ đề tình yêu - vật chất và nó không phải chuyện hiếm thấy trong đời sống sinh viên. Tâm sự của chàng trai cũng là nỗi lòng của nhiều bạn trẻ từng thất tình với lý do tương tự.
Nguyễn Công - cựu sinh viên đại học - kể anh và người yêu cũng phải chia tay vì cô ấy được "gia đình nhà người ta" xin việc. Sau khi tốt nghiệp, cả hai bám trụ Hà Nội, nộp hồ sơ vào nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.
Tình cờ, người yêu anh gặp lại bạn trai cũ thời cấp hai, bố người đó là giám đốc một công ty lớn, liền nhận ngay cô vào làm việc. Sau đó không lâu, cô gái chia tay mối tình gắn bó thời sinh viên "quay đều những vòng xe" mơ mộng.
Vật chất quyết định tình yêu?Chia tay vì vật chất là câu chuyện không mới nhưng một lần nữa lại làm dậy sóng trên cộng đồng mạng. Trước đó, Minh Hưng từng chia sẻ về chuyện tình buồn của mình.
Anh và bạn gái đi ăn liên hoan mừng anh được tăng lương. Cô đề nghị anh mua xe tay ga thay cho chiếc Dream Thái đã cũ. Minh Hưng thấy tự ái nhưng vẫn hứa sẽ đổi xe trong thời gian sớm nhất. Bạn gái của anh không nói gì, đứng dậy và bắt taxi bỏ về.
Mặc cho anh gọi điện, nhắn tin, cô nhất định không nghe. Anh tìm đến trường học thì cô luôn tránh mặt. Từ đó, 2 người cắt đứt liên lạc...
Cách đây không lâu, câu chuyện tình của bạn nữ giấu tên chia sẻ trên diễn đàn cũng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Cô và anh yêu nhau đã lâu. Anh cũng gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, mọi thứ đều được bố mẹ mua cho.
Mặc cho bạn bè trách móc, tiếc nuối mối tình đã nhiều năm, cô gái quyết định chia tay chỉ vì anh ấy không mua nổi chiếc xe máy. Nữ chính nói rằng bản thân rất yêu nhưng lại không thể chấp nhận một người đàn ông như thế.
Trước vấn đề này, nhiều bạn trẻ cho rằng trong một mối quan hệ, dẫu biết điều quan trọng nhất là tình cảm. Nhưng nếu không có đủ điều kiện tài chính để duy trì, để lo cho tương lai, tình cảm liệu có bền vững hay không?
Bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận định các cô gái sẽ đánh mất tình yêu đích thực, hạnh phúc của đời mình khi bản thân quá coi trọng vật chất.
Theo Zing
-
Yêu11 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu16 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.