Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương

Là một phần của "con đường tơ lụa" nổi tiếng, Tân Cương (Trung Quốc) sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng cùng một nền văn hóa bản địa độc đáo.

Là một phần của "con đường tơ lụa" nổi tiếng, Tân Cương (Trung Quốc) sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng cùng một nền văn hóa bản địa độc đáo.

Nổi tiếng với những con sông vàng, những cánh đồng hoa cỏ, những đàn cừu và những dãy núi quanh năm tuyết phủ, Tân Cương làm bất kì du khách dù khó tính nhất cũng phải hài lòng với cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của mình.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 2.

Đây là Hồ Thiên Trì , con hồ tuyệt đẹp nằm ngay ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương. Du khách đến đây sẽ được ngắm mặt nước trong xanh phẳng lặng nằm giữa rừng cây, đồng cỏ và núi tuyết. Ảnh: farwestchina.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 3.

Hồ Kanas tự hào có một hệ sinh thái thiên nhiên tuyệt đẹp được hình thành bởi các hồ, sông, sông băng, rừng và đồng cỏ. Màu sắc của hồ Kanas thay đổi tùy theo mùa và thời tiết.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 4.

Swan Lake thực sự có nhiều hồ nhỏ, nơi trú ngụ của hàng ngàn con thiên nga vào mỗi mùa hè.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 5.

Những dòng suối nhỏ uốn lượn như mảnh lụa chạy qua đồng cỏ đã trở thành cảnh quan thương hiệu của Tân Cương.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 6.

Hàng trăm đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa trên dãy Thiên Sơn mê hoặc bất cứ ai đến với Tân Cương. Dãy núi hùng vĩ này chạy xuyên qua trung tâm Tân Cương, trở thành một Di sản thế giới của UNESCO vào năm 2013.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 7.

Dãy núi Pamir nằm ở rìa phía tây của Tân Cương, gần với thành phố Kashgar nơi còn lưu lại pháo đài đá của Tashkorgan.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 8.

Những ai đã từng đi dọc tuyến đường cao tốc nổi tiếng Karakoram Highway đều phải thán phục trước cảnh tượng ngoạn mục của dãy núi Karakoram. Karakoram có đỉnh núi K2 cao thứ hai thế giới và nhiều đỉnh núi cao trên 8000m nhất trên thế giới.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 9.

Núi Côn Lôn chạy dọc biên giới giữa Tân Cương và Tây Tạng. Nếu đến Núi Côn Lôn, bạn sẽ có cơ hội được đi trên đường cao tốc Tây Tạng – Tân Cương, con đường trên núi cao nhất thế giới.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 10.

Một trong những nơi đẹp nhất nhưng lại ít người biết nhất ở miền nam Tân Cương là hẻm núi lớn, hay còn được gọi là hẻm núi Keziliya. Hẻm núi này dài 5 kilomet và có độ sâu trung bình là 1500m.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 11.

Núi Ngũ Sắc, hay Bãi biển Cầu vồng, là sự pha trộn tuyệt vời giữa màu sắc và cảnh vật. Cứ mỗi bình minh và hoàng hôn, mọi vật nơi này lại trở nên sống động đến lạ thường.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 12.

Thành phố Ma Karamy có tên gọi kỳ bí như vậy bởi những âm thanh lạ lùng mà gió tạo ra khi đi qua khu vực địa hình này. Các "Yardang" được hình thành bởi sự xói mòn của gió xuất hiện trong các cảnh quay của bộ phim nổi tiếng "Ngọa hổ tàng long".

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 13.

Từng là một thành phố trung tâm nằm trên Con đường Tơ Lụa, Thành phố cổ Kashgar vẫn còn giữ lại rất nhiều nét văn hóa và kiến trúc độc đáo.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 14.

Nằm trên một sườn dốc dài 2 kilomet, Hang Kizil bao gồm 236 hang động và là quần thể hang động lớn nhất ở Tân Cương.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 15.

Id Kah Mosque là một trong số ít các đền thờ hồi giáo ở Tân Cương. Đền thờ được xây bằng gạch vàng, có sân lớn bên trong làm nơi tụ tập của hàng vạn người đàn ông Uyghur mỗi khi có lễ hội của người Hồi giáo.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 16.

Nếu đã đến Tân Cường thì không thể không thăm quan phế tích Giao Hà, một địa điểm khảo cổ học nằm ở thung lũng Yarnaz, để chiêm ngưỡng nền văn minh cổ đại nơi đây.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 17.

Đồng cỏ Narat với hàng triệu triệu bông hoa rực rỡ trải dài ngút ngát tầm mắt.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 18.

Du khách đến Tân Cương vào mùa xuân sẽ bị hút hồn bởi những thung lũng hoa mận màu hồng tuyệt đẹp như thế này. Thời điểm lý tưởng nhất để đến đây là vào khoảng giữa tháng 3 cho đến đầu tháng 4.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 19.

Thung lũng Y Lê của Tân Cương nổi tiếng là nơi sản xuất hoa oải hương, vì thế, cứ mỗi mùa hè cả vùng này lại được phủ một màu tím lãng mạn.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 20.

Cách Y Lê khoảng một giờ về phía đông bắc là hồ Sayram, hồ trên núi lớn nhất và có vị trí cao nhất ở Tân Cương. Sayram nằm khá gần Kazakstan nên bạn dễ dàng bắt gặp những người đàn ông Kazakh cưỡi ngựa đến mời bạn ở lại trú đêm trong những căn lều của họ.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 21.

Và đây là cảnh quan tuyệt đẹp trong Khu bảo tồn thiên nhiên rừng dương duy nhất trên thế giới nằm trong lòng chảo Tarim. Những tán lá chuyển từ màu vàng nhạt sang vàng cam, soi bóng xuống những hồ nước trong veo.

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 22.

Làng Hemu đẹp như tranh trong một buổi sáng mùa thu

Cảnh đẹp như tranh vẽ của thảo nguyên Tân Cương - Ảnh 23.

Và cảnh tượng tuyệt sắc của ngôi làng khi mùa đông đến

Theo Trí Thức Trẻ


du khách

Tân Cương Trung Quốc

Du lịch Tân Cương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.