Ảnh: Hà Nội rét dưới 10 độ - đêm khó ngủ của người vô gia cư

Trong gió rét như cắt da, cắt thịt, những người vô gia cư co rúm với đủ cách chống lạnh trong đêm đông.

Trong gió rét như cắt da, cắt thịt, những người vô gia cư co rúm với đủ cách chống lạnh trong đêm đông.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 1

Giữa đêm đông rét buốt, đường phố Hà Nội vắng tanh. Cái lạnh thấu xương, lạnh cắt da cắt thịt của đợt rét đậm, với nhiệt độ ngoài trời ban đêm dưới 10 độ C, khiến mọi người hạn chế tối đa ra đường, yên vị trong những căn nhà ấm cúng.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 2

Thế nhưng, dưới nhiều mái hiên, trên ghế đá vườn hoa… nhiều người vô gia cư đang phải co ro nằm đó giữa đêm đông sương gió.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 3

Tấm chăn rách nát, mảnh áo mưa mỏng manh chẳng thể giúp họ chống lại những cơn gió rét buốt và màn sương đêm lạnh đến tê tái.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 4

Đối với những người vô gia cư, cái lạnh buốt giá này thực sự trở thành nỗi ác mộng.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 5

4 người này từ tứ xứ lên Hà Nội mưu sinh, người Thái Bình, người Nam Định... Ban ngày họ làm đủ nghề để kiếm sống. Số tiền kiếm được chẳng là bao nhiêu nên không dám thuê nhà trọ. Tối họ tụ tập lại thành một nhóm rồi kiếm một vỉa hè để ngủ. Trời lạnh, khó ngủ, họ ngồi tâm sự với nhau.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 6

Trên vỉa hè phố Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm), ông Nguyễn Xuân Phương (61 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) chụp vội chiếc mũ nồi và cuốn chiếc chăn mỏng quanh người giữ ấm. Mỗi ngày ông nhặt được 10kg giấy vụn, vỏ chai nên tối chỉ dám ăn mì tôm. "Vừa lạnh vừa đói nên rất khó ngủ" - ông Phương nói.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 7

Trên phố Tràng Thi thì những người vô gia cư thường là người già, không có khả năng lao động. Có những người ngồi một nơi cả ngày, cũng có người chỉ tới đêm mới về nghỉ. Đêm về, thời tiết khắc nghiệt, họ tận dụng những tấm áo mưa hoặc những tấm bạt quảng cáo quấn lên người để tránh rét. Tâm sự với chúng tôi, nhiều người nói chỉ mong Hà Nội không có mùa đông.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 8

Thời điểm chúng tôi có mặt, có nhiều đoàn từ thiện đến phát cơm và áo ấm cho những người vô gia cư.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 9

Một người vô gia cư cô đơn trên phố Nguyễn Hữu Huân.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 10

Chiếc chăn mỏng không đủ che chắn cho 3 con người này.

anh: ha noi ret duoi 10 do - dem kho ngu cua nguoi vo gia cu hinh anh 11

Ánh mắt của những con người cô đơn, lẻ loi, bất lực nhìn dòng người qua lại giữa đêm đông nơi phố xá phồn hoa.


Theo Dân Việt

rét đậm

Người vô gia cư

trời rét


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.