Bộ ảnh ngày đầu tiên quay lại trường của học sinh trên thế giới: Sáng lồng lộn như dự event, chiều tả tơi vật vã

Sáng dậy quần áo tinh tươm, háo hức đến trường. Tuy nhiên sau ngày đầu tiên thì ai cũng tả tơi vì chưa quen với việc phải lao vào guồng quay học hành.

Sáng dậy quần áo tinh tươm, háo hức đến trường. Tuy nhiên sau ngày đầu tiên thì ai cũng tả tơi vì chưa quen với việc phải lao vào guồng quay học hành.

Bạn có nhớ ngày đầu tiên đi học của mình như thế nào không? Bạn có nhớ cảm giác đang nghỉ hè vui vẻ mấy tháng, đùng 1 cái đi học, quay lại guồng quay bài vở, thi cử?

Nếu qua thời đó rồi thì chúc mừng bạn, còn với những ai mấy ngày qua vẫn trong trạng thái vật vã đến trường học thì hãy xem loạt ảnh này, vì bạn không hề cô đơn đâu, trên thế giới hàng triệu học sinh, sinh viên cũng đang chung cảnh ngộ với bạn đó.

1. Sáng đi học hí ha hí hửng, chiều về nhà chỉ muốn vứt lại cả thế giới sau lưng.

2. Sáng như đi dự event mà chiều sao tóc tai rối bời, quần áo xộc xà xộc xệch thế kia bé ơi?

3. Mệt mỏi quá rồi, không đi nổi nữa đâu!

4. Mất bao nhiêu công chuẩn bị, thế mà học xong 1 hôm về nhìn như chui ở đâu ra ấy!

5. Đúng nghĩa ở trong trạng thái sấp mặt luôn.

6. Cô chị chắc quen với việc này rồi còn xem gương mặt cô em kìa

7. Biết học mệt thế này thì sáng không hí hửng chụp ảnh thế đâu.

8. Tuy chất lượng ảnh tốt hơn, lại được chụp trong nắng vàng nhưng tâm trạng nhân vật chính chẳng ổn chút nào

9. Chỉ muốn khóc thật to để xua tan hết mệt mỏi

10. Ngủ không biết trời đất là gì luôn. Bao nhiêu năng lượng tích tụ ngày hè, chỉ 1 hôm đi học là hết

11. Buồn ngủ, chỉ muốn ngủ mà thôi, ngày hè ngủ nướng khét giường cả ngày, nay 6h sáng phải dậy đi học, ai mà chịu nổi chứ

12. Không thể lê nổi chân để bước từ xe bus về nhà nữa

13. Cô gái vàng của làng học đây rồi. Ơ, nhưng hình như có gì sai, nhìn thằng em nằm vật vờ phía sau đi

14. Tầm này đúng là không thể gọn gàng nổi nữa rồi!

15. Nhìn vừa buồn cười vừa thương :(

16. Đi học cũng vui mà các bé, sao ủ rũ như này nhỉ?

17. Nhìn cứ nghĩ thằng bé vừa vượt qua 8 ngọn đồi, 10 con suối để đi học 

18. Gương mặt thất thần kiểu: Ơ, mình vừa đi học về đấy à?

19. Mặc ai vui chơi, nô đùa, mặc ai say sưa học hành, mình nằm nghỉ 1 lát lấy lại sức

20. Tấm hình chốt là đỉnh cao của sự mệt mỏi. Nào vui lên các cô cậu học trò, phải hứng khởi cho một năm học mới tràn đầy niềm vui chứ!



Theo Helino


Ảnh hài hước

năm học mới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.