Campuchia tổ chức quốc tang

7g sáng nay 2511, Thủ tướngSamdech Hunsen cùng phu nhân đã đến tưởng niệm và dâng hương tại bàn thờ đượclập ngay cây cầu dẫn ra đảo Kim Cương để tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp.

 

  Cỡ chữ

7g sáng nay 25-11, Thủ tướng Samdech Hunsen cùng phu nhân đã đến tưởng niệm và dâng hương tại bàn thờ được lập ngay cây cầu dẫn ra đảo Kim Cương để tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp.

Trước đó, gần 6g sáng, nhiều gia đình đã đem bàn thờ đến bên dòng sông Basaac. Họ đến cúng lễ và khóc vật vã trong nỗi đau mất người thân. Một bàn thờ lễ với hoa sen trắng đơn giản đã được đặt giữa cầu Ngọc Bích. Một hàng rào cảnh sát và lính nhạc đứng trang nghiêm chuẩn bị cho giờ lễ. Nhiều gương mặt thắt lại vì buồn đau.

7g sáng, Thủ tướng Samdech Hunsen đã đến dâng hương tại bàn thờ giữa cây cầu. Quỳ xuống trước lư hương, ông không kìm nén được xúc động, gục khóc. Ông và phu nhân làm lễ tại bàn thờ, dâng hương cho người đã khuất và mở đầu nghi lễ cho ngày quốc tang.

Ngay bên hông cây cầu xảy ra thảm họa, gia đình các nạn nhân, các vị quan chức cao cấp của chính phủ Campuchia xếp hàng trang trọng với lễ phục màu đen. Những cành hoa trắng được phủ lên bàn thờ. Cả khu vực lễ tang lặng trong đau buồn. Ngày 25-11 trở thành ngày quốc tang cho thảm họa giẫm đạp khủng khiếp đêm 22-11 trước đó. Hơn 400 người đã thiệt mạng, hơn 700 người bị thương và vẫn tiếp tục phải chịu di chứng thương tật từ cuộc giẫm đạp trong đêm lễ hội Bon Om Touk.

Ông Om Yengtieng - Phó chủ tịch hội đồng lập pháp và cải cách tư pháp, phát biểu tại tang lễ: “Một câu hỏi lớn của thảm họa mà chúng tôi đang cố tìm ra là tại sao số người chết nhiều nhất lại nằm giữa cầu chứ không phải ở hai bên cầu. Thảm họa nhắc nhở chúng tôi phải tăng cường vấn đề an toàn trong lễ hội năm tới. Tôi cũng rất tự hào về lực lượng cảnh sát và binh lính. Họ đã rất chuyên nghiệp và vất vả. Chỉ 40 phút sau cuộc dẫm đạp, với 7 xe cấp cứu, họ đã đưa tất cả mọi người chết và bị thương đến các bệnh viện trong thành phố. Đài truyền hình Bayon TV cũng đã phản ứng rất nhanh. Cảm ơn sự nỗ lực của tất cả mọi người khi cố gắng cứu giúp người bị nạn.”

Theo Tuổi trẻ


 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.