Tay vợt nữ kỳ cựu người Italy tìm đến bờ vai của chàng thanh niên gốc Hoa Brian Shu để xoa dịu nỗi buồn khi bị đối thủ người Mỹ đánh cho'tơi tả'.
![]() |
Giải
Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng khai mạc hôm 26/8. Serena
Williams có trận đấu mở màn dễ dàng khi nhanh chóng vượt qua đối thủ
người Italy là Francesca Schiavone với tỷ số các set là 6-0 và 6-1. |
![]() |
Đối
đầu với cô em nhà Williams ngay ở vòng một là điều các tay vợt nữ khác
không bao giờ mong muốn nhất là khi Serena đang đạt phong độ cao. Trong
trận đấu mở màn Mỹ mở rộng, Schiavone, nhà vô địch Pháp mở rộng 2010 vất
vả di chuyển chống đỡ các pha bóng mạnh của tay vợt số một thế giới. |
![]() |
Khi
set thứ hai gần kết thúc, nhận thấy mình chắc chắn thua Serena, trong
một pha đánh bóng hỏng, Schiavone khiến khán giả trên sân ồ lên khi bất
ngờ ôm lấy chàng trai nhặt bóng như muốn tìm sự an ủi trước thất bại khó
tránh. Khi tay vợt nữ 33 tuổi tiếng lại gần, chàng trai có tên Brian
Shu thoáng chút giật mình, sau đó mỉm cười để Schiavone ôm. Brian còn vỗ
về nhà vô địch Pháp mở rộng 2010. |
![]() |
'Lúc
đó tôi hơi sốc, tôi cứ nghĩ là cô ấy cần lấy bóng cơ. Chúng tôi không
được phép tiến quá gần họ nhưng tôi nghĩ khoảnh khắc đó thật tuyệt'.
Brian thổ lộ. Chàng trai gốc Hoa 30 tuổi đang làm cho một công ty
marketing nhưng có thâm niên 10 năm phục vụ tại giải Mỹ mở rộng vì tình
yêu với môn quần vợt. |
![]() |
'Tôi
không cần một cái ôm lúc đó, tôi cần một game đấu, điểm số cơ. Tôi tiến
tới anh chàng nhặt bóng và nói, thật khó khăn', Schiavone lên tiếng sau
khoảnh khắc cay đắng của mình nhưng lại giúp cho Brian Shu phút chốc
nổi tiếng. |
![]() |
Gương
mặt ngán ngẩm, thất vọng của nhà vô địch Pháp mở rộng 2010 sau khi bị
loại ngay ở vòng một Mỹ mở rộng. Vượt qua Schiavone, Serena sẽ gặp
Voskoboeva, tay vợt người Nga gốc Kazakhstan. Theo BongdaPro |